Người trái đất đã xây dựng những sân bay này để làm nơi cất cánh và hạ cánh UFO dành cho người ngoài hành tinh.
    
St Paul là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Đông trung tâm của Alberta, Canada đã chính thức trở thành nơi đầu tiên trên thế giới xây dựng bến đỗ UFO dành cho người ngoài hành tinh. Bến đỗ UFO được xây dựng vào năm 1967 để kỷ niệm 100 năm phát hành đồng 1 đô la Canada.

Bến đỗ này được xây dựng từ 130 tấn bê tông. Trên đó người ta còn cho khắc một tấm bản đồ của Canadan làm bằng đá trên một bức tường màu trắng. Những người xây dựng bến đỗ này cho biết: "Chúng ta phải nghĩ xa hơn, trong tương lai, con người và người ngoài trái đất sẽ thường xuyên có những chuyến du lịch thăm quan các hành tinh. Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng bến đỗ này làm điểm hạ cánh và cất cánh an toàn cho người ngoài hành tinh".

Dưới đây là hình ảnh bệ hạ cánh UFO tại Alberta:

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Thật thú vị, Alberta không phải là nơi duy nhất trên trái đất xây dựng bệ hạ cánh cho UFO. Thị trấn Ares ở gần Bordeaux, vùng Tây Nam của nước Pháp cũng đã chào đón "một chiếc đĩa bay" hạ cánh xuống vùng trong năm nay. Đây là một hoạt động tại thị trấn Ares mở đầu bằng việc lắp đặt hệ thống đèn, ống gió… mà người dân địa phương hy vọng là sẽ hướng cho người ngoài hành tinh đến với Trái đất.

Sân bay UFO được mở cửa năm 1976 sau một cuộc bỏ phiếu của hội đồng địa phương. Họ cũng thông qua một luật nhằm miễn thuế cho người ngoài hành tinh và cho phép những sinh vật lạ này tham gia các giải đấu ở địa phương. Sân bay UFO là một khu vực hình tam giác, mặt hướng ra biển, với mục đích đón các vật thể bay không xác định từ ngoài Trái đất. Tại đây, người ta đặt một phiến đá cẩm thạch lớn với thông điệp "Chào mừng tất cả các du khách đến từ vũ trụ".

Mặc dù chưa có chiếc đĩa bay nào được nhìn thấy ở Ares, nhưng một khoản tiền 1.300 đô la đã được chi ra để xây nên sân bay tại thị trấn có 5.500 dân này. Tại đây, có khoảng 20.000 khách du lịch hàng năm và nhiều người muốn được chụp ảnh ở sân bay UFO, người khác lại muốn hòa vào không khí mang tính kỳ bí của khoa học này. Và 34 năm sau kể từ khi xây xong sân UFO, đây là lần đầu tiên nó đón chào chiếc đĩa bay đầu tiên… do người dân địa phương tự chế.

Còn đây là sân bay UFO tại thị trấn Ares:

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Sân bay dành cho UFO trên Trái đất

Theo Sushi
Vzone