Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa ngày 2/2, PV ghi nhận tại khu vực đón khách quốc tế có hàng nghìn người đứng, ngồi ngóng đợi người thân. Đặc biệt tại sảnh hành khách đi ra của sân bay Tân Sơn Nhất “kẹt cứng” hai bên là “biển người” khiến bảo vệ sân bay liên tục nhắc nhở đảm bảo khoảng cách an toàn.
Các cửa hàng bán thức ăn, nước uống trong sân bay không có chỗ trống, nhiều người ngóng đợi người thân mệt mỏi đã ngồi bệt xuống sàn ngay giữa khu vực đón hành khách để nghỉ ngơi, nằm ngủ.
Nhiều trẻ em đi theo cha mẹ mệt mỏi ngủ gật trên lưng, vòng tay và dưới sàn.
Theo một nhân viên tại sân bay, bắt đầu từ ngày 30/1 đến nay, mỗi ngày sân bay đón hơn 10.000 lượt khách từ các nước Mỹ, Canada, Singapore, Pháp...Cùng với hàng nghìn người dân là người thân đến đón nên lúc nào cũng “kẹt cứng” người. Bảo vệ sân bay được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, chống cướp giật, móc túi.
Tiếp xúc với PV, có nhiều gia đình cho biết, từ các tỉnh xa như Bình Phước, Tiền Giang, Cà Mau thuê xe ô tô cả họ hàng lên TP. HCM đón con, cháu từ nước ngoài về.

