Tiếng dao quắm lia vào nềnđường tóe lửa. Đêm khuya bừng tỉnh, náo loạn... Một thanh niên lao ra chốt chặnđã bị đối tượng câu chó trộm chém thủng ruột… Từ đó, Công an xã đã tuyên truyềnqua loa phóng thanh, thường xuyên tuần tra để đối phó với… nạn “cẩu tặc”…

Hưng Đông là một trong những xã còn giữ được chất “quê” nhất ở thành phố Vinh(Nghệ An). Ở đó với những ngôi nhà cao tầng, hiện đại nhưng không hề kín cổngcao tường. Vậy nên đây lại là mảnh đất “ngon” để cho đối tượng trộm chó hoạtđộng…

Săn… “cẩu tặc”
Xóm Trung Thuận, nơi anh Đặng Văn Hùng bị chém phải  khâu 70 mũi, cũng là địa bàn vừa xảy ra vụ đốt một nạn nhân nghi là trộm chó rạng sáng ngày 7/6.

Khâu 70 mũi vì ngăn… cẩu tặc!

Cuối tháng 5/2010, chưa chính hè nhưng nắng oi ả. Những dãy cau vua ngút ngànkhông ngăn được cái nóng hầm hập ở xã Hưng Đông. 12 giờ đêm mọi người đã đi ngủ.Cánh thanh niên xóm Trung Thuận vẫn ngồi ngoài đường hóng mát.

Câu chuyện đang vui vẻ thì có tiếng vọng lại trong đêm. “Câu chó trộm, chótrộm…”, ai đó hét lên. Kế tiếp sau xuất hiện hai xe máy chở 4 đối tượng rú gatiến về hướng nhóm thanh niên đang ngồi. Ánh đèn điện dọc lối đường NguyễnTrường Tộ cho thấy các đối tượng bịt mặt. Nhóm thanh niên vội kéo chiếc xe kiếnan bên đường để ngăn các đối tượng. Thấy vậy các đối tượng quay xe lại để tẩuthoát.

Săn… “cẩu tặc”
Con dao quắm và một số tang vật các đối tượng trộm chó để lại

Thấy lực lượng đám thanh niênmỏng, các đối tượng manh động quanh đầu lại, rút kiếm kéo lê dưới nền đường. Ánhlửa chớp lên trong đêm theo tiếng rú ga của xe máy.

Đám thanh niên làng quay đầu tháo chạy. Đặng Văn Hùng (SN 1987) ở xóm TrungThuận bị vấp ngã, liền bị một đối tượng chém vào hông. Sau khi tấn công, các đốitương rú ga biến mất.

Hùng lê lết trên vũng máu. Sau đó, anh được người thân đưa đi bệnh viện ở Hà Nộicấp cứu. Kết quả vết thương đã ăn sâu vào ruột, phải khâu 70 mũi…

Hiện trường là con chó chửa!

Kể lại vụ việc trên, ông Trần Thế Thiệu - Trưởng Công an xã Hưng Đông luôn luônnhấn mạnh tính phức tạp của nạn trộm chó. “Sau khi chém Hùng và thực hiệnkhông trót lọt vụ trộm chó trên, các đối tượng đã vứt lại hiện trường một conchó chửa bị cột mồm…”.

Ông Thiệu cũng cho PV xem những “vũ khí” mà đối tượng trộm chó để lại. Đó làchiếc cần dài chừng 1 mét, phần đầu có thòng lọng làm bằng dây phanh. Ngoài ra,còn có một đôi dép tông và một con dao quắm dài chừng 80 phân…

Săn… “cẩu tặc”
Con đường ra hiện trường vụ đốt xác kinh hoàng hôm 7/6 vừa qua.

Ông Nguyễn Văn T ở sát hiệntrường vụ việc trên bức xúc: “Chúng hung hãn lắm. Làm sao mà bắt được. Biếtlà trộm chó nhưng chúng có dao kiếm và sẵn sàng chém lại những ai ngăn cản nêncũng sợ…”.

Hỏi người dân dọc con đường Nguyễn Trường Tộ xã Hưng Đông, mọi người đều phảnđối nạn bắt trộm chó. Bà Nguyễn Thị H (chừng 50) bán quán nước ở gần ủy ban xãHưng Đông bảo: “Làm răng chứ việc trộm chó ngày càng nóng. Dân bầy tui tay khôngmần răng mà dám cản trở được. Đến sức dài như thằng Hùng (Nạn nhân Đặng VănHùng-PV) cũng bị chém cho thủng ruột nữa là…”.

!

Chưa bao giờ nạn trộm chó lại nóng đến thế. Ông Thiệu thừa nhận: “Mình càngvào cuộc thì chúng lại càng manh động hơn. Các vụ trộm chó lại xảy ra nhiềuhơn…”.

Nóng nhất là dọc các con đườngNguyễn Trường Tộ, Đăng Thai Mai, Nguyễn Chí Thanh… thuộc các xóm Trung Thuận,Trung Tiến và Trung Hòa…
 
Trước sự việc trên, chính quyền xã Hưng Đông đã có văn bản gửi về các xóm đểtuyên truyền về việc người dân phòng ngừa tội phạm. Trong đó có việc đối phó vớinạn trộm chó.

“… Các đối tượng thường mang theo các loại hung khí như dao, kiếm, chai thủytinh, gậy điện, nhằm để tấn công lại những người phát hiện truy đuổi… Nên khiphát hiện, chúng ta phải có lực lượng đông người, chốt chặn những điểm ra vàocủa các đối tượng, có đầy đủ các loại trang bị cần thiết, sẵn sáng đối phó…”,thông báo của Công an xã Hưng Đông ghi.

Thông báo này cũng đã được tuyên truyền qua loa phóng thanh của xã. Nên cứ mỗichiều lại, người dân Hưng Đông lại được nghe chuyện làm thế nào để đối phó vàngăn ngừa nạn… “cẩu tặc”.

Theo Trọng Đức
 Bee