Chủ đề

sản phụ ung thư

sản phụ ung thư

Mẹ bé Bình An tỉnh lại, trào nước mắt khi ngắm con qua video

Chị Liên đã tỉnh táo trở lại nhưng vẫn đang thở máy. Người mẹ trẻ trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con trong video.

Người mẹ mắc ung thư nguy kịch, chưa được nhìn thấy con

Sau ca mổ bắt con, Nguyễn Thị Liên, người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, rơi vào tình trạng mê man. Chị vẫn chưa một lần được nhìn thấy bé Đỗ Bình An.

Mẹ ung thư nhường sự sống cho con: ''Mình chỉ mong vợ không phải thở bằng máy, con trai được ra viện để gia đình mình sống bình yên như xưa"

Giờ đây, nhìn cảnh vợ phải dùng ống xông và máy thở, con sinh non phải nằm lồng kính, người đàn ông vốn mạnh mẽ ấy đã rơi lệ

Chuyện bé Bình An - thiên thần nhỏ của người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối và lời tự sự xúc động của người cha

Chị Liên gần như đã quyết định đánh đổi cả tính mạng của mình để mong Bình An được sinh ra đời.

Hình ảnh bé Bình An, thiên thần của người mẹ trẻ mắc ung thư giai đoạn cuối

Bé Bình An hiện đang phải thở máy, đã bắt đầu tập ăn sữa với lượng 4ml/lần và cần theo dõi 3-4 tuần nữa.

Mẹ con sản phụ ung thư giai đoạn cuối giờ ra sao?

Sau 4 ngày được các bác sĩ mổ bắt từ người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối, em bé vừa phải trải qua cấp cứu do đối mặt cùng lúc nhiều vấn đề.

Nghị lực của sản phụ ung thư phải ngồi đẻ mổ qua lời kể của mẹ

Hơn một tuần sau sinh, sản phụ ung thư phổi giai đoạn cuối mới có thể nằm nghỉ sau hàng tháng ròng ăn ngồi, ngủ ngồi 24/24.