"Tôi đã được yêu đúng nghĩa trongmột cuộc tình có nụ cười và rất nhiều nước mắt. Cuộc sống đã mang đi quá nhiềuthứ, để lại trong tôi nhiều suy tư..." - Phạm Thanh Thảo tâm sự buồn.

Ca sĩ Phạm Thanh Thảo

-
K
hôngdưới một lần chị chứng kiến việc người đàn ông rời bỏ mình để đi lấy vợ. Chịcó ngẫm lại xem nguyên nhân đến từ đâu?

Tất nhiên là tôi có làm vậy và nhận ra lỗi không hoàn toàn thuộc về mình.Yêu ai, tôi thường dành hết tình cảm của mình cho người đó. Yêu và sống hếtmình vì tình cảm nhưng bản tính tôi lại rất kiên quyết. Do đó, nếu đã chiatay, dù người ta có năn nỉ, xuống nước thế nào, tôi cũng không chịu quaylại. Tôi nghĩ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến những người đàn ông từngyêu tôi đã vội cưới vợ. Có thể họ xem đó như là một kiểu trả thù. Tôi từngchứng kiến người cũ của mình chia tay vợ sau thời gian cưới không bao lâu,tôi rất sợ điều đó.

- Chị nghĩ sao, nếu nói lý do của những lần đổ vỡ trước đây là từ đốitác, vì chị luôn nhận mình là người chung thủy và hết mình trong tình yêu?

Chuyện chia tay của các mối quan hệ thì rất khó nói, có thể vì bất đồng quanđiểm, vì một vài sở thích không hợp nhau, hoặc cũng có thể là bởi mình quásâu sắc trong tình cảm nên thường hay dằn vặt, suy nghĩ với mọi thứ đangdiễn ra xung quanh, có khi dẫn đến bế tắc trong cách giải quyết...
 
 
- Còn lý do chị là nghệ sĩ và phải dành rất nhiềuthời gian cho việc chạy show, đóng phim hay các mối quan hệ xã hội khác?

Đó chưa bao giờ là một lý do. Dù là nghệ sĩ nhưng tôi rất nghiêm túc trongchuyện tình cảm, luôn dành trọn cho người mình yêu và có thể hy sinh vì họ. Hơnnữa, người yêu gần đây nhất của tôi luôn đi cùng tôi trong hầu như các tourdiễn, nên khó có thể đổ lỗi cho vai trò nghệ sĩ của tôi với quỹ thời gian eohẹp.

- Yêu những người đàn ông hết lòng, nhưng rồicũng phải chấp nhận kết cục chia tay. Những điều này ảnh hưởng thế nào với chịtrong việc tìm kiếm một người mới?

Nhiều người khuyên tôi nên dùng lý trí nhiều hơn tình cảm khi yêu một ai đó,nhưng tôi không thể làm được. Đó như là một bệnh lâu năm khó chữa rồi. Con timtôi luôn chạy theo tình cảm và át luôn lý trí, ngay khi nó vừa xuất hiện. Bâygiờ tôi bắt đầu có cảm giác thấy mình sợ phải yêu một ai đó. Vì thế mà dù bêncạnh luôn có những người đàn ông tốt, luôn mở rộng cánh tay để chờ đợi mình,nhưng tôi vẫn có cảm giác bất an.

Tôi đã trải qua nhiều cuộc tình buồn, sự kết thúccủa các mối tình luôn ám ảnh tôi. Tôi rất sợ sự kết thúc nên cũng sợ luôn cả sựbắt đầu cho một mối quan hệ mới. Có lẽ, tôi sẽ không yêu một người đàn ông nàonữa cả, và có thể sẽ chọn cách sinh con một mình.

 
- Thường với phụ nữ, khi cảm thấy bế tắctrong chuyện thiết lập mối quan hệ tình cảm với đàn ông, họ sẽ chọn giảipháp sinh con một mình. Điều này có ứng vào với chị, hay chỉ là một suy nghĩthoảng qua? 

Trước đây, tôi nhiều lần tâm sự với mẹ về mong muốn một mình sinh và nuôicon của mình, nhưng bị mẹ la mắng rất nhiều. Mẹ cũng tỉ tê tâm sự và phântích đủ hết. Điều đó khiến tôi có chút thay đổi, tôi dần lạc quan và cố gắnghướng suy nghĩ của mình đến với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng chính cuộcsống và những gì đã trải qua lại đẩy tôi về lại với những suy nghĩ này. Tôiđang mất dần niềm tin vào tình yêu chân thành từ đàn ông.

- Có nghĩa là "Giấc mơ về ngôi nhà" của chị, có thể là một gia đình thiếubóng người đàn ông và chỉ có mẹ và con?

Thật sự, ai cũng muốn mình được hạnh phúc bên người đàn ông mình yêu. Mộtgia đình có cả bố và mẹ vẫn là một mô hình gia đình tốt nhất, nhưng nếukhông tìm được người hòa hợp với trái tim mình, tôi có thể sẽ sinh con mộtmình. Tôi đã xem tuổi và tướng số, có thể, năm sau tôi sẽ sinh con, dù cóchồng hay không.
 

- Chị nghĩ sao, nếu nói chínhnhững ca khúc thất tình mà chị thường xuyên thể hiện đã "vận" vào cuộc sống thậtcủa chị?

Không ít người đã nói với tôi như thế, mà có lẽ đúng là thế thật. Mặc dù tôikhông biết thế nào, nhưng luôn cảm thấy mình là người có giác quan thứ sáu rấtmạnh, có khi thấy trước cả việc mình sẽ gặp. Rồi nhiều lúc còn có cảm giác nhưmình đang sống giữa một thế giới mơ mơ, thật thật. Tuy vậy, tôi sẽ không dừnglại việc hát những ca khúc thất tình, mà thường khi có tâm trạng, tôi lại thấymình hát hay hơn. Trong album mới của mình, tôi quay lại với dòng nhạc trữ tìnhquen thuộc. Những ca khúc được đặt viết riêng, đều nói lên những tâm trạng,những suy nghĩ của tôi về cuộc sống, tình yêu và mơ ước.
 

- Chị mong ước điều gì cho năm mới? 

Ước mong cuối cùng trong cuộc đời của mỗi phụ nữ là một mái ấm gia đình hạnhphúc với những đứa con kháu khỉnh. Tôi hy vọng mình sẽ có được trong năm nay.Ngoài ra, tôi cũng mong muốn tậu được một căn nhà thật cho riêng mình. Đi hát cảchục năm nay, nhưng tôi vẫn chưa dành dụm đủ tiền để thực hiện được điều ấy, vẫnphải sống chung với gia đình.

Theo