Ngày 24/11, gia đình anh Phạm Văn Thi (ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đã đưa thi thể của Phạm Thu Y (18 tuổi, con ruột anh Thi) từ Đồng Nai về quê Cà Mau lo hậu sự.
|
Gia đình đang lo hậu sự cho anh Y. |
Thông tin từ gia đình cho biết, gia đình anh Thi rời quê Cà Mau đã nhiều năm đến ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) để làm thuê sinh sống.
Vào trưa ngày 22/11, gia đình anh Thi có tổ chức buổi tiệc thôi nôi để mừng cháu ngoại vừa tròn 1 tuổi, có mời bạn bè đến chung vui. Sau khi tan tiệc nhậu, Phạm Thu Y và một số bạn bè rủ nhau đi chơi đến 4h30 thì về tới nhà trọ.
Khi vừa về đến nhà trọ, Thu Y thấy phòng bạn ở cùng dãy có tổ chức nhậu và ca hát nên sang góp vui. Qua phòng bạn chưa lâu, giữa Thu Y và Nguyễn Ngọc Tân (SN 1991, ngụ Quận 10, TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau đó được mọi người can ngăn. Tưởng rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên mọi người vào bàn nhậu tiếp.
Tuy nhiên, trong lúc mọi người không để ý, Tân đã lấy con dao thái ở gần đó bất ngờ tấn công, đâm xuyên qua cổ, khiến anh Y ngã gục tại chỗ. Sau đó, Tân chạy về phòng của mình đóng cửa cố thủ.
Về phía anh Y, dù đã được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ có mặt tại hiện trường thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Tân để điều tra hành vi giết người. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Theo Tuấn Thanh (Dân Trí)