Trận đấu với Wolves là show diễn riêng của Park Ji-Sung. Một mình ngôi sao người Hàn Quốc đã ghi cả hai bàn thắng, giúp MU giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với Wolves.
Wolves thua kém về mọi mặt nhưng lại luôn biết cách làm khổ MU. Cách đây chục ngày, tại sân chơi Carling Cup, “Bầy sói” với đội hình đa phần là cầu thủ dự bị đã khiến MU gặp vô vàn khó khăn và phải nhờ tới cái duyên ghi bàn của Chicharto “Quỷ đỏ” mới có được bàn thắng quyết định khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vài phút (3-2).
Rạng sáng nay, “Bầy sói” một lần nữa lại khiến CĐV của MU lo sốt vó. Dù bị dẫn trước, Wolves vẫn bình tĩnh đáp trả và tìm được bàn san hòa. Đáng tiếc, đúng phút bù giờ cuối cùng đoàn quân của Mick McCarthy lại để thủng lưới, phải rời Old Trafford với hai bàn tay trắng và sự tiếc nuối.
![]() |
MU đã gặp không ít khó khăn... |
Các cầu thủ MU chơi chưa thực sự thuyết phục nhưng dẫu sao họ cũng đã có được chiến thắng để làm quà mừng 24 năm ngày HLV Ferguson ngồi lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford, đồng thời tiếp tục hành trình cạnh tranh chức vô địch với Chelsea. Giờ thì “Quỷ đỏ” có thể ung dung “tọa sơn quan Chelsea và Liverpool đấu” để chờ “ngư ông đắc lợi”.
Trận thắng khó nhọc trước Wolves thực sự là show diễn riêng của Park Ji-Sung. Một mình cầu thủ Hàn Quốc đã ghi cả hai bàn thắng để mang về 4 điểm cho “Quỷ đỏ”. Đặc biệt, cả hai pha lập công của Park đều đến ở thời điểm mà ít người nghĩ tới: phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một và phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.
Nếu như hôm nay là ngày vui của Park Ji-Sung thì đó lại là ngày buồn đối với Owen Hargreaves. Sau 777 ngày ngồi chơi xơi nước vì lý do chấn thương, tiền vệ người Anh mới lại có tên trong đội hình xuất phát của MU. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Owen Hargreave chỉ thi đấu được có vỏn vẹn 10 phút trước khi phải rời sân nhường chỗ cho Bebe vì tái phát chấn thương.
Trở về sau chiến thăng tưng bừng “3 sao” ở sân chơi Champions League, những tưởng “Quỷ đỏ” sẽ hừng hực lao vào làm thịt “Bầy sói”, nhưng trên sân nhà Old Trafford, đoàn quân của Ferguson bất ngờ trở lại với hình ảnh yếu đuối, nhạt nhòa. Không ai còn nhận ra MU, một ông lớn của bóng đá Anh, một ứng cử viên cho ngôi vô địch.
Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, MU chơi như mơ ngủ, để đối thủ nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Trong hiệp một, chính Wolves mới là đội chơi hay hơn với thời lượng kiểm soát bóng cũng như số cơ hội nguy hiểm vượt trội. Nếu may mắn hơn, những Jarvis, Milijas hay Doyle đã sớm có được bàn thắng.
![]() |
...nhưng Park Ji-Sung đã kịp thời có mặt để giải cứu "Quỷ đỏ" |
Chơi bế tắc trong suốt hiệp một nhưng đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng MU lại có được bàn thắng. Fletcher đã có một đường chuyền quá thuận lợi, tạo điều kiện cho Park thoải mái dứt điểm hạ gục Hahnemann. Trong tình huống này hậu vệ Wolves mắc sai lầm nghiêm trọng, để bị hút theo bóng, tạo điều kiện cho ngôi sao người Hàn Quốc có cơ hội đối mặt với thủ thành Hahnemann quá dễ dàng.
Bị thủng lưới bất ngờ nhưng Wolves không hề nản trí, sang hiệp hai đội khách vẫn chiến đấu kiên cường. Để tìm kiếm bàn gỡ hòa, HLV Mick McCarthy gia cố sức mạnh hàng công bằng việc tung Ebanks-Blake và Steven Fletcher vào sân. Sự thay đổi nhân sự này gần như phát huy tác dụng ngay lập tức. Sau đúng hai phút có mặt trên sân, Ebanks-Blake đã có pha dứt điểm cận thành mang về bàn san bằng tỷ số cho Wolves.
Không muốn mất điểm trên sân nhà, HLV Ferguson liên tiếp tung Scholes và Macheda vào sân để gia tăng sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, tình hình không cải thiện là bao khi “Quỷ đỏ” tiếp tục chơi bế tắc, bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng nự đối phương. Không những không ghi được bàn, MU còn suýt bị thủng lưới bởi những pha phản cống sắc sảo của đội khách.
Trận đấu cứ trôi về những phút cuối trong sự sốt ruột của các CĐV MU. Phải mãi tới phút bù giờ thứ 3, bất ngờ mới xảy ra. Đúng thời điểm mà nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa thì một lần nữa Park Ji-Sung lại tỏa sáng với một pha đi bóng và dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 2-1.
Một trận thắng nghẹt thở với MU. Dẫu có được 3 điểm nhưng thực sự lối chơi của MU vẫn còn khá nhiều vấn đề khiến HLV Ferguson phải đau đầu.
Đội hình thi đấu:
Manchester United: Van der Sar, Evra, Ferdinand, Vidic, Brown, O"Shea (Scholes 74’), Hargreaves (Bebe 10’, Macheda 74’), Park Ji-Sung, Fletcher, Obertan, Chicharito
Wolves: Hahnemann, Stearman, Ward, Berra, Foley, Edwards (Fletcher 65’), Henry, Hunt (Ebanks-Blake 64’), Jarvis, Milijas (Mancienne 77’), Doyle.
Theo Lâm Thỏa
Zing