- Sao anh biết loài tôm ấy khôngcó giá trị kinh tế?
- Con tôm này nhỏ xíu, tỉ lệ thịtlại ít, chỉ có 15% trọng lượng tôm, còn lại là vỏ. Nó có cặp càng to, hung hănglắm, đưa tay tới gần là nó chớp càng tấn công liền. Loài hung dữ này mà lọt ramôi trường thiên nhiên thì khối loài chết với nó.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trùm Sò gật gù:
- Nếu em không lầm thì đây làloài Red swamp crawfish của Mỹ, sống trong môi trường nước ngọt lẫn nước lợ 3%,thuộc loại ăn tạp, có hai càng to, khỏe dùng tấn công đối thủ tranh giành thứcăn và đào hang đẻ trứng. Nó là mối nguy cho các công trình thủy lợi.
- Thế công ty Phú Thành nhập vềnuôi thử nghiệm làm gì?
- Nó không có giá trị kinh tế nênchắc không phải nuôi để lấy thịt, kinh doanh. Có thể nuôi để… lấy vỏ thôi, cònlấy vỏ để làm thức ăn gia súc hay làm gì thì em không biết.
Hai Lúa giật giọng:
- Nếu chỉ nuôi để lấy vỏ thì vỏtôm ở ta… bao la, đâu có thiếu mà phải nhập về nuôi cho tốn ngoại tệ, loài tômnày mà lọt ra ngoài thiên nhiên sẽ giết chết tôm bản địa và biết đâu nó còn mangmầm bệnh từ nước ngoài về lây lan cho môi trường thủy hải sản của ta thì thậttai hại.
- Công ty này trước đây đã từngnhập… rùa tai đỏ, cũng bảo về nuôi thử nghiệm đấy. Rùa tai đỏ nguy hại như thếnào ta biết rồi, giờ nó đã tràn lan ra môi trường thiên nhiên. Rồi cái họa ốcbươu vàng vẫn còn, chưa giải quyết xong…
Trùm Sò lo lắng:
- Thế bây giờ phải tính ra sao?
- Theo kế hoạch tới đây công tynày còn nhập thêm 1.000 kg tôm hùm nước ngọt của Mỹ về nuôi nữa. Nếu cơ quanchức năng không nhanh chóng ngăn chặn thì mối họa còn lớn hơn.
- Không chỉ ngăn chặn mà còn xửphạt nghiêm công ty này vì đã vi phạm quy định nhập tôm ngoại lai không giấyphép, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.
Trùm Sò thở dài:
- Sao công ty này liều thế nhỉ,hay còn chuyện gì uẩn khúc nữa?
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô