
Châu Kiệt từng là nam diễn viên đầy triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Song vì nhiều ồn ào, "Nhĩ Khang" quyết định rời showbiz về quê sinh sống. Mới đây, anh đã có cuộc phỏng vấn ngắn, chia sẻ về cuộc sống hiện tại khi đã 54 tuổi.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Châu Kiệt có vẻ ngoài già dặn hơn so với tuổi thật. Anh trải lòng những năm qua, xung quanh anh có rất nhiều biến cố.


"Có hơn 20 người mà tôi quen biết lần lượt qua đời, tôi cũng quen dần với cái chết, không còn buồn nữa" - Châu Kiệt nói.
Nam diễn viên cho biết lúc đầu, anh rất buồn và nhớ về quá khứ với người đã khuất, nhưng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Anh chỉ buồn trong hai hoặc ba ngày, và cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Trong số những người đã qua đời, có cả những người anh thân thiết nhất, hay những ân nhân mà anh từng mang ơn.

Châu Kiệt chia sẻ thêm: "Lão hóa là điều không thể tránh khỏi, nhưng con người không thể già đi một cách vô ích, chúng ta có thể học hỏi được gì đó trong quá trình già đi. Nếu bạn so sánh mình với người khác, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ thỏa mãn. Cho dù bạn có bao nhiêu đi nữa, trái tim bạn cũng không bao giờ đầy đủ".
Cuối cùng khi nhắc đến giới giải trí, Châu Kiệt né tránh vấn đề này cũng như từ chối nhắc đến những bạn bè cùng hoạt động nghệ thuật.

Châu Kiệt sinh năm 1970, nổi danh nhờ vai Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách. Nam diễn viên từng ghi dấu ở nhiều tác phẩm khác như Thiếu niên Bao Thanh Thiên, Anh hùng xạ điêu Tân kinh thành tứ thiếu…
Nam diễn viên từng vướng vào nhiều ồn ào như cưỡng hôn Lâm Tâm Như, bị tố chèn ép các diễn viên yếu thế hơn. Nhiều sự kiện tái ngộ đoàn phim, Châu Kiệt đều vắng mặt, bị xem như “kẻ ngoài luồng”. Nam diễn viên bị khán giả quay lưng khi lái xe gây tai nạn và bỏ trốn năm 2009, scandal cờ bạc và bị một cô gái tố cáo bạc tình.
Không còn chỗ đứng trong ngành nghệ thuật, Châu Kiệt lẳng lặng về quê ở vùng Đông Bắc làm nông. Anh trở thành "ông trùm nông nghiệp" nhờ bán các sản phẩm làm từ cây trồng hữu cơ.

Những năm gần đây, Châu Kiệt dần lấy lại thiện cảm của công chúng nhờ những đóng góp âm thầm của mình cho ngành giáo dục.
Trong đợt dịch ở Vũ Hán, Châu Kiệt đã trực tiếp quyên góp 10 tấn gạo và đã đích thân đến Vũ Hán để điều phối. Hành động thực tế của Châu Kiệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Theo Thương Trường