Cách đây không lâu, dư luận thế giới xôn xao về vấn đề xin con nuôi của ngôi sao nhạc pop Madonna. Sau hai năm kiên trì, bà mẹ ba con này đã có thể mang bé gái Mercy James từ Malawi về căn biệt thự tại London cùng với người anh đồng hương của bé, David Banda. Không chỉ riêng Madonna, những cặp siêu sao đầy quyền lực ở Hollywood cũng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí trong quá trình xin con nuôi từ nước ngoài như Angelina Jolie và Brad Pitt, Meg Ryan, Johnny Hallyday...cùng với nhiều tên tuổi khác. Đây là hành động xuất phát từ tình yêu thương thực sự, lòng nhân đạo hay chỉ là hình thức gây tiếng vang, đánh bóng hình ảnh của các ngôi sao đối với công chúng?

"Cơn sốt" các ngôi sao ồ ạt đi nhận con nuôi từ các quốc gia nghèo trên thế giới

Một làn sóng các siêu sao điện ảnh, ca nhạc, chính trị gia...đang đổ đến các trung tâm tiếp nhận trẻ có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi trên thế giới để mong tìm kiếm một thành viên mới cho gia đình mình. Mỗi gia đình có những câu chuyện riêng, những hoàn cảnh riêng. Nhưng dù xuất phát từ những mục đích gì, việc xin con nuôi của họ đều gặp ít nhiều khó khăn khác nhau.

Danh ca Elton John khao khát muốn nhận nuôi một bé trai mười bốn tháng tuổi từ một trại mồ côi ở Ukraine nhưng ông gặp rắc rối với luật pháp nước này. Bởi Elton John quá già và chưa kết hôn, đồng thời tòa án cũng không công nhận đám cưới đồng giới của ông và bạn đời David Furnish.

Madonna đã thực sự là mẹ của hai đứa con nuôi từ Malawi. Nhưng quá trình hợp thức hóa hai đứa trẻ này tốn rất nhiều công sức và tiền bạc của nữ danh ca năm mươi mốt tuổi. Đầu tiên là rùm beng từ việc nhận nuôi bé trai David Banda.

Theo luật pháp Malawi, người muốn nhận trẻ mồ côi làm con nuôi phải lưu trú ở nước này ít nhất mười tám tháng. Nhưng chỉ sau một kì nghỉ tại đây cùng với chồng cũ, đạo diễn Guy Ritchie, Madonna đã bế David khỏi Malawi. Không chỉ vậy, dư luận còn lên án cô về việc David Banda không phải là trẻ mồ côi.

Bé trai này có cha, nhưng người đàn ông này không có khả năng nuôi dưỡng con mình. Mặt khác, với rào cản ngôn ngữ và vốn văn hóa ít ỏi, bố David không thể hiểu hết những thủ tục liên quan đến việc gửi con nuôi. Nổi tiếng là người không chấp nhận câu trả lời "không", Madonna đã đạt được nguyện vọng sau nhiều nỗ lực thỏa thuận với cha cậu bé.

Có người cho rằng đó là hành động nhân đạo nhằm cứu vớt một sinh linh ra khỏi cảnh nghèo khổ, ban cho nó cơ hội được sống và học hành. Nhưng cũng có những chỉ trích cho rằng đó là tội bắt cóc trẻ con.

Sau một năm, khi dư luận chưa kịp lắng xuống, Madonna tiếp tục ra vào tòa án của Malawi và văn phòng luật sư Anh quốc để hoàn thành thủ tục nhận nuôi bé Mercy James. Cô bé này đã mất cả cha lẫn mẹ và đang sống với ông bà. Khác với David, Mercy đã tiêu tốn của Madonna khoảng 13 triệu euro. Vào thời điểm đó, Madonna suốt ngày phải giải thích cho những thông tin trái chiều từ báo chí. Người phụ nữ này căng thẳng tới độ phải thốt lên: "Xin con nuôi mà đau như sinh con đẻ".

Khác với Elton John và Madonna, Angelina Jolie là một đại sứ thiện chí đầy quyền lực của Liên hiệp quốc. Vì vậy, việc xin con nuôi của cô có vẻ "dễ thở" hơn, từ cậu bé Maddox ở Campuchia, sau đó là bé Zahara từ Ethiopia và cuối cùng là cậu bé Pax Thien ở Việt Nam. Ngoài con nuôi, Angelina và Brad Pitt cũng có 3 đứa con riêng, Shiloh và cặp sinh đôi Vivienne Marcheline và Knox Leon.

Việc xin nhận con nuôi đòi hỏi bạn phải kiên trì vì phải mất từ vài tháng đến vài năm. Không ít trẻ đã lớn lên trong khi các thủ tục đang hoàn thành. Khi chúng càng lớn, tình trạng ràng buộc về luật pháp và huyết thống sẽ càng chặt chẽ hơn.

Hơn nữa, theo các chuyên gia tâm lý, nhiều trẻ mồ côi khi đang lớn thường có xu hướng chống đối, khiêu khích, mặc cảm với bản thân. Cho nên việc nuôi dạy, giáo dục những đứa trẻ này sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo nghiên cứu của các chuyên gia xã hội học, nếu gia đình không quan tâm cẩn thận, nguy cơ chúng bị đuổi khỏi trường ở lứa tuổi vị thành niên khá cao.

Vì các nguyên nhân trên, nhiều gia đình thường lựa chọn một giải pháp khác ít tốn thời gian hơn, đó là nhận nuôi những đứa trẻ khuyết tật. Dựa trên báo cáo của Bethany Christian Service (B.C.S), nơi môi giới trẻ em làm con nuôi lớn nhất nước Mỹ cho biết, một gia đình sẽ có nhiều thuận lợi khi nhận nuôi trẻ khuyết tật. Ngày trước, việc xin nuôi trẻ khuyết tật cũng rất khó khăn, nhưng giờ đây, mọi thứ được đơn giản hóa rất nhiều. Ngôi sao Katherine Heigl của series truyền hình Grey "s Anatony là người gần đây nhất nhận nuôi một bé gái khuyết tật người Hàn Quốc mới mười tháng tuổi. Cô tâm sự trong show trò chuyện Ellen DeGeneres rằng mình làm như vậy vì tiến trình xin nhận con nhanh gọn hơn.

Quá trình xin con nuôi ở Trung Quốc có khi kéo dài đến bốn năm. Trong khi đó, các bé cần sự chăm sóc đặc biệt sẽ được nhận nuôi chỉ từ bốn đến sáu tháng sau khi thủ tục hoàn tất. Bên cạnh đó, lượng trẻ em mồ côi để cho người nước ngoài nhận nuôi ở đất nước đông dân nhất thế giới này không phải quá dồi dào. Lý do là chính nhu cầu con nuôi trong nước cũng tăng. Nga cũng là thị trường con nuôi mà người Mỹ đang nhắm tới. Tại đây, yêu cầu về tiền bạc không những lớn mà còn gặp khá nhiều bất cập. Đặc biệt là khi các trẻ bị khuyết tật bẩm sinh cần có những điều kiện chăm sóc đặc biệt về thuốc men, thiết bị y tế. Một khi nhận con nuôi bị tật nguyền, gia đình phải chấp nhận và cam kết điều trị suốt đời cho chúng.

Khoảng 10% trong số những trẻ mồ côi được chuyển đến tổ chức Children "s Hope Internationnal là trẻ khuyết tật. Việc chờ đợi một đứa trẻ khỏe mạnh có lẽ mất nhiều thời gian hơn, nên trẻ khuyết tật cũng là hi vọng đối với những gia đình muốn nhận con nuôi. Nhưng liệu một ngày nào đó, họ sẽ phải suy nghĩ hay chạnh lòng vì nhữgn đứa con của mình không thể chơi đùa như những đứa trẻ khác bởi chúng không có chân hoặc tay. Tệ hơn là những trẻ có bệnh bẩm sinh về tim hoặc bệnh bại não, thậm chí là HIV/AIDS hay những bệnh truyền nhiễm khác. Có bao giờ họ nghĩ đến chuyện tìm thêm một đứa trẻ vô gia cư khỏe mạnh, đang chờ đợi một vòng tay yêu thương để thay thế vào số phận bất hạnh kia không?

Mặc dù việc nhận con nuôi khá khó khăn và tốn kém nhưng các gia đình danh tiếng tại Hollywood vẫn cố gắng tìm cho mình một thành viên mới. Hơn nữa, họ còn thể hiện sự yêu mến trẻ em bằng việc cùng lúc có thật nhiều con nuôi.

Mười trong số mười bốn người con của diễn viên cựu trào Mia Farrow là con nuôi từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam. Ca sĩ quá cố Josephine Baker đã nhận nuôi 12 đứa trẻ từ Phần Lan, Nhật Bản, Bờ Biển Ngà và Colombia. Đây cũng là một hành động nhằm ủng hộ phong trào đòi nhân quyền của người da đen. Nối tiếp danh sách này là các tên tuổi đình đám từ xưa đến nay như Walt Disney, Hugh Jackman, Tom Cruise và Nicole Kidman, Sheryl Crow, Mary - Louis Parker...cũng đã tìm kiếm cho mình một đứa con làm niềm vui tinh thần.

Những đứa trẻ làm con nuôi có thực sự được sống hạnh phúc?

Việc các ngôi sao đua nhau đi nhận con nuôi ồ ạt như một làn sóng khiến người ta không khỏi đặt ra câu hỏi. Liệu những hành động này là thực tâm hay chỉ là sự lợi dụng, một hành động nhằm gây chú ý với công luận và đánh bóng tên tuổi? Ngoài những ngôi sao gặp rắc rối về sức khỏe hay không đủ thời gian sinh con, số còn lại đều có những đứa con do chính họ sinh ra, vậy họ vẫn tìm kiếm con nuôi nhằm mục đích gì? Họ có thực sự yêu thương những đứa con này như con đẻ hay không? Cuộc sống của những đứa trẻ này có được đảm bảo về mặt tinh thần? Những đứa con ruột có phân biệt đối xử với chúng hay không? Có thể thấy rõ răngf khi được nhận về nuôi, trẻ sẽ phải đối diện với rất nhiều thay đổi.

Thứ nhất là sự thay đổi đột ngột khi chúng rời bỏ vùng đất nghèo khổ và đến kinh đô của giới thượng lưu, chìm đắm trong văn hóa xã hội Âu Mỹ. Ai dám chắc rằng những đứa con nuôi này sẽ không phát triển lệch lạc bởi chúng không sinh ra từ thế giới đó? Chúng có bị phân biệt là con nuôi hay bị phân biệt sắc tộc?

Thứ hai, đôi khi chúng sẽ gặp phải những thứ gọi là "shock văn hóa" khi phải chuyển dịch từ vùng đất nghèo đói không ai biết đến tới một nơi mà những tay săn ảnh, báo chí và ngôn luận luôn chực chờ lục lọi quá khứ và cuộc sống riêng của chúng?

Đó là chưa kể đến chuyện khi cha mẹ đã là người nổi tiếng, cuộc sống của chúng sẽ phải nay đây mai đó, ký ức tuổi thơ của chúng khó có thể định hình ở bất cứ nơi nào cố định. Không thể phủ nhận đây chính là những đứa trẻ may mắn nhất so với số còn lại cùng cảnh ngộ khi thoát khỏi cảnh bần cùng, chết chóc vì đói, suy dinh dưỡng, thiên tai, bệnh tật, tệ nạn. Nhưng lớn lên ở nơi xa lạ đồng nghĩa với việc chúng sẽ dần quên đi văn hóa, ngôn ngữ, những giá trị thiêng liêng của quê hương.

Để một đứa trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần, các ngôi sao không chỉ chu cấp cuộc sống no đủ mà còn cả tình thương yêu của các bậc làm cha mẹ. Nếu như chỉ được nuôi vì sở thích nhất thời hay để gây chú ý, chắc chắn những đứa trẻ này không thể hoàn thiện về nhân cách, thậm chí sẽ gặp ít nhiều bất lợi trong cuộc sống sau này. Và hạnh phúc cho những đứa trẻ này có được đảm bảo hay không, chỉ họ mới biết.

Đón nhận con nuôi từ nước ngoài là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng giờ đây nó trở thành một "cơn sốt" trong làng giải trí Hollywood. Ảnh hưởng từ việc này không hề nhỏ. Các ngôi sao có thể nâng tầm ảnh hưởng ở các quốc gia mà họ nhận con nuôi, đồng thời củng cố vị trí của mình trong các tổ chức từ thiện, chính trị nhằm khẳng định tên tuổi trong làng giải trí. Nhưng cho dù vì lý do gì đi nữa, hy vọng đây là việc làm xuất phát từ lương tâm và đạo đức, chứ không đơn giản là chạy theo thị hiếu hay còn gọi là "mốt nhận con nuôi" để rồi sau này không những gây tổn thương về tinh thần của đứa trẻ mà còn ảnh hưởng đến quốc gia quê hương chúng.

Theo