Ngô Thanh Vân: Tôi đã đạt đến đỉnh của diễn xuất
Xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim Lửa phật của Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân thu hút được sự chú ý đặc biệt của báo giới.
Với những kinh nghiệm đã có khi đóng hai bộ phim hành động Dòng máu anh hùng và Bẫy rồng,
Ngô Thanh Vân hoàn toàn có quyền tự tin về khả năng diễn xuất của mình.
Tuy nhiên, thái độ tự tin một cách thái quá của người đẹp này khiến
không ít người bị sốc.

Khi được hỏi bộ phim Lửa phật sẽ giúp chị lấy lại biệt danh "đả nữ" của vài năm trước, Ngô Thanh Vân đã trả lời: "tại sao lại gọi là "lấy lại" trong khi nó vẫn ở đây bao nhiêu năm? Đầu tiên, tôi không muốn khẳng định mình là "đả nữ" hay từng là "đả nữ". Bao nhiêu năm qua, qua biết bao bộ phim, mọi người đã biết khả năng diễn xuất cũng như tài nghệ hay cái duyên của tôi với điện ảnh như thế nào. Tôi cũng không phải chỉ là “đả nữ” không mà còn đi xa hơn trong những bộ phim khác".

Không những thế, Ngô Thanh Vân còn hùng hồn tuyên bố: "Hiện tại, tôi
đã đạt đến đỉnh điểm của diễn xuất nên không cần bước thêm một bậc thang
nào. Điều quan trọng ở đây là gom góp thật nhiều kinh nghiệm sống để có
thể diễn đạt tốt những cảm xúc của nhân vật".
Trong khi các diễn viên gạo cội và có nhiều thành tích của điện ảnh Việt
Nam luôn khẳng định rằng, họ phải trau dồi kỹ năng diễn xuất qua từng
vai diễn thì tuyên bố này của Ngô Thanh Vân quả khiến người khác phải
giật mình.

Mr Đàm muốn làm "Huyền thoại của âm nhạc Việt"
Với phương châm "La làng, tôi không ngán", Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng trong showbiz Việt với nhiều phát ngôn gây sốc.
Về thú đam mê hàng hiệu của mình, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Louis Vuitton
ra cái gì, tôi có cái đó. Vì sao tôi thích dùng đồ Louis? Vì hãng này
đắt và không bao giờ sale".

Còn trong sự nghiệp ca hát, nam ca sỹ này đã từng tuyên bố: "Tôi muốn làm mặt trời chứ chẳng chịu làm ngôi sao, vì mặt trời chỉ có một, còn ngôi sao thì vô kể".
Thậm chí, Mr Đàm còn tự tin chia sẻ mong muốn: "Tôi muốn mình trở
thành tấm gương cho tất cả thanh niên Việt Nam chưa ngoan noi và sống
theo những gì tôi đã làm. Tôi muốn sự nghiệp của mình bằng cả Elvis
Presley, Whitne Houston, Madonna... cộng lại".
Cả gan hơn, Đàm Vĩnh Hưng nói: "Tôi muốn trở thành huyền thoại của âm
nhạc Việt Nam, muốn trở thành người đào tạo ra các ngôi sao hoàn hảo".

Với phát ngôn này, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến dư luận dậy sóng. Đành
rằng, những gì mà nam ca sỹ này đã đạt được những thành công mà không
phải ai cũng có được: từ một anh thợ cắt tóc, anh đã trở thành ông hoàng
nhạc Việt, khắp nơi, từ thành phố tới thôn quê, từ những nơi sang trọng
cho tới chỗ bình dân, khắp nơi người ta đều nghe nhạc của Đàm Vĩnh
Hưng; thế nhưng phát ngôn trên của anh quả là có chút ngông cuồng.
Thanh Trúc gọi Bảo Anh là "thảm họa The Voice"
Trên trang cá nhân của mình, nữ thí sinh của Vietnam Idol bất ngờ cho
đăng tải status: : “Nghe mọi người bàn tán quá nhiều về The Voice nhưng
chiều nay mới có thời gian xem lại “thảm họa The Voice”... Ôi mình phục
“nhan sắc” của bạn này, còn tài năng ca hát thì... Nếu không có chiêu
trò thì còn gì để xem không nhỉ?”.
Chẳng cần phải tinh ý, khán giả cũng có thể dễ dàng nhận ra Thanh Trúc
đang "đá đểu" Bảo Anh - thí sinh gây tranh cãi của The Voice 2012.

Bản thân Thanh Trúc sau đó cũng xác nhận nội dung của status trên
nhằm vào Bảo Anh. Thậm chí, cô còn đổ thêm dầu vào lửa bằng tuyên bố:
"Tôi không hiểu sao một giọng ca như Bảo Anh lại có thể lọt vào vòng
liveshow. Cô ấy hát quá yếu, về ngoại hình thì đúng là hợp với nhu cầu
thị trường, nhưng nếu Bảo Anh không rèn luyện thêm sẽ có thể trở thành
thảm họa mới của âm nhạc Việt".
Không những thế, nữ thí sinh của Vietnam Idol này còn mạnh miệng chê cả
cuộc thi The Voice: "tôi nhận thấy chương trình The Voice đang ngày một
đi xuống, chất lượng thí sinh không có gì nổi bật, đặc biệt, các huấn
luyện viên chưa hỗ trợ thực sự cho các thí sinh đội mình".

Thái độ của Thanh Trúc sau đó đã nhận phải sự chỉ trích của rất nhiều
người. Nam ca sỹ Nguyên Vũ đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng: “Vẫn
hãy còn là một thí sinh đang đi thi, hoàn toàn chưa có vị trí gì trong
showbiz, còn non cả về hiểu biết lẫn kinh nghiệm thì tốt nhất nên tập
trung vào những vấn đề của bản thân mình. Chê bai người khác để nâng bản
thân mình lên thì cảm giác có thoải mái không em?”... “Mọi chuyện với
em cũng chỉ mới bắt đầu thôi, “lên hay xuống” liệu em đã chắc chắn về
khả năng của mình hay chưa? Mới chỉ là một thí sinh thôi, chưa có bất kỳ
vị trí nào trong showbiz mà đã có tư tưởng khinh miệt bạn bè đồng trang
lứa, thậm chí lên mặt chê bai với cả đàn anh, đàn chị… Ôi, nổi tiếng
thêm tí nữa thì chắc ối người sẽ bị bạn ấy “chỉnh” đây”.
Ngay cả đến đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - giám khảo của Vietnam Idol cũng
phải lên tiếng nhắc nhở Thanh Trúc: "Sáng nay tôi đọc báo, và có thấy
nói là bạn có nhận xét thí sinh của một cuộc thi khác là một thảm họa âm
nhạc hay gì đó. Đối với tôi thì tôi nghĩ như vầy, có những mầm mống
thảm họa cũng không thua kém gì, đó là càng ngày người trong giới giải
trí của chúng ta càng ít tôn trọng đồng nghiệp của mình hơn, và hay soi
mói chuyện người khác hơn là tập trung vào công việc của mình để mình
làm cho nó tốt. Tôi hy vọng rằng ở những vòng sau em phải chứng minh
bằng đúng tài năng thực lực của em nhiều hơn để có thêm khán giả".

Không chỉ chê Bảo Anh, mới đây Thanh Trúc còn có ý nói Mỹ Tâm đạo
phong cách thời trang của nữ ca sỹ Hàn Quốc BoA khi cho đăng tải tấm ảnh
của hai ca sỹ này kèm dòng chữ: “Ủa là sao ta? Có cần phải giống vậy
không?”.
Hành động này của Thanh Trúc một lần nữa lại nhận phải nhiều làn sóng
phản đối kịch liệt từ khán giả. Không biết sau này thành sao, Thanh Trúc
sẽ còn lên tiếng về những vấn đề gì nữa.