Sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư di căn màng phổi, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào trưa ngày 4/9. Hiện tại, mọi người cùng niệm Phật trước thi thể của NSƯT Hán Văn Tình.
Nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời tại nhà riêng
Mặc dù sự ra đi của nghệ sĩ Hán Văn Tình là điều đã được biết trước nhưng hàng loạt sao Việt vẫn đau lòng khóc thương và chia buồn cùng gia đình.
Diễn viên Trà My - người đã cùng gia đình nghệ sĩ Hán Văn Tình túc trực bên anh trong
những ngày vừa qua đau buồn trước mất mát quá lớn này. Diễn viên Trà My
đã báo tin nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời.
Ca sĩ Hồ Quang 8 cũng đang có mặt tại nhà Hán Văn Tình để cùng gia đình lo hậu sự cho
người anh. Anh cũng chia sẻ danh hoài Hoài Linh đã bấm gần đúng giờ mất của Hán Văn
Tình.
Ca sĩ Duy Khánh chia sẻ: "Vậy là cuối cùng hôm nay chú đã trút hơi thở cuối cùng. Chú ơi
chú đi nhé. Anh em cháu chào chú. Vĩnh biệt chú"
MC Thảo Vân cũng vĩnh biệt người anh thân thiết.
Ca sĩ Liễu Gia Hưng cũng đang có mặt tại nhà Hán Văn Tình. Anh chia sẻ: "Lần đầu tiên
gặp bác, nhưng không thể nói chuyện được với bác, nhưng không bao giờ cháu quên được
khoảnh khắc này đâu. Bác yên nghỉ nhé... Người nghệ sĩ của dân"
Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: "Dẫu vẫn biết rằng anh khó lòng qua khỏi, nhưng ngày hôm nay
mang lại quá nhiều hung tin. Vĩnh biệt người nghệ sỹ vừa mới ra đi . Một người nghệ sỹ
tài hoa, giản dị và vô cùng chất phác. Xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh anh,
xin chia buồn cùng toàn bộ gia quyến".
Ca sĩ Tô Minh Thắng chia sẻ: "Thế là từ nay, anh sẽ có một giấc ngủ ngon, không phải chiến
đấu với căn bệnh quái ác, không bị những cơn đau hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Ngủ ngon
nhé "Lão Quềnh" của nhân dân Việt Nam"
Ca sĩ Thái Trinh cho biết bố của cô cũng rất thích bộ phim có nhân vật Chu Văn Quềnh.
Cô chia sẻ: "Bác Quềnh đi rồi, chỉ còn ngai ngái, hao hao mùi kí ức cũ xông vào những giác
quan và quanh quẩn mãi trong lòng".
Pha Lê chia sẻ: "Rồi tất cả cũng đều trở về với cát bụi mà thôi... Từng nghệ sĩ nối tiếp nhau đến một miền đất bình yên, chẳng còn bon chen toan tính. Ở nơi ấy chẳng còn đau đớn hay bệnh tật oan nghiệt nữa. Nếu có kiếp sau hãy cứ cháy hết mình vì nghệ thuật anh nhé. RIP".