Wanbi Tuấn Anh mãi mãi tuổi 26
16h23' ngày 21/7, Wanbi Tuấn Anh vĩnh viễn ra đi ở tuổi 26. Sự ra đi của
nam ca sỹ trẻ tuổi này đã khiến những người thân, đồng nghiệp và người
hâm mộ hết sức thương xót.
Wanbi Tuấn Anh tên thật là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1987. Anh bắt đầu
được chú ý khi tham gia một cuộc thi dành cho giới trẻ. Cuộc thi này
cũng là bàn đạp để Wanbi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và
nhanh chóng tỏa sáng. Ngoài giọng hát, ngoại hình bắt mắt, Wanbi Tuấn
Anh còn có khả năng sáng tác. Anh từng là ca sĩ teen hot nhất làng nhạc
vào những năm 2009-2011.
Đúng lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì cha Wanbi Tuấn Anh qua đời.
Khi đó, mặc dù rất suy sụp nhưng nam ca sỹ này luôn tự nhủ rằng mình
phải vững vàng để làm chỗ dựa cho mẹ và em gái.
Khi cơn đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì Wanbi Tuấn Anh lại hay tin
dữ. Anh có một khối u ở tuyến yên khiến cho thị lực của mình ngày càng
bị giảm. Khi đó, Wanbi Tuấn Anh đã lặng lẽ rời xa sân khấu và tập trung
chữa bệnh. Sau khi mổ tại một bệnh viện TP.HCM, sức khỏe của Wanbi Wanbi
dần dần hồi phục. Anh quay trở lại với sân khấu. Khi đó, anh đã phải nỗ
lực rất nhiều sau một thời gian vắng bóng, sân khấu ca nhạc đã xuất
hiện thêm hàng loạt các ca sỹ mới và anh dường như đã trở nên lạc lõng
giữa dòng chảy quá nhanh của dòng nhạc dành cho tuổi teen.
Khi sự nghiệp một lần nữa được khởi động lại thì Wanbi lại nhận được
tin dữ khối u của anh ở tuyến yên lại tái phát và căn bệnh đó thuộc dạng
cực hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người thì có 1 người mắc
phải.
Gia đình đã dồn tất cả tài sản để đưa Wanbi Tuấn Anh sang Singapore chữa
trị. Tuy nhiên, hậu quả của căn bệnh là anh bị tăng cân và mắt bên phải
bị hư. Nhiều người khi đó vì không hiểu rõ nguyên nhân nên đã đưa ra
những lời chê bai nặng nền về vẻ ngoài của nam ca ca sỹ này. Việc anh để
một bên tóc lòa xòa để che đi hoàn toàn mắt bên phải cũng bị họ kết
luận là thiếu tôn trọng khán giả.
Bất chấp những lời lên án và chỉ trích nặng nề, Wanbi Tuấn Anh vẫn một
mực im lặng. Anh không hề tiết lộ dù chỉ là một thông tin nhỏ về bệnh
tật của mình. Sau này, nam ca sỹ của Đôi mắt chia sẻ: Trong
thời gian nghĩ chữa bệnh trước đó, anh da diết nhớ sân khấu và giờ đây,
chỉ cần được đứng trên sân khấu, được hát với anh cũng là niềm hạnh phúc
vô bờ bến.
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc đó của Wanbi lại một lần nữa vỡ tan tành
khi căn bệnh lại quay trở lại hành hạ anh. Lần này, dường như cảm nhận
được điều không lành, Wanbi mới lần đầu lên tiếng về căn bệnh đang mắc
phải. Đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng xót xa. Họ không ngờ rằng, một
chàng trai trẻ, tràn đây năng lượng, tràn đầy sức sống và niềm đam mê ca
hát ấy lại phải mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo.
Đồng nghiệp đã tổ chức những đêm nhạc từ thiện quyên góp tiền giúp Wanbi
Tuấn Anh qua Mỹ chữa trị. Có mặt trong đêm nhạc, dù đã rất yếu nhưng
Wanbi cũng cố gắng xuất hiện trên sân khấu và hát ca khúc Cảm ơn như một lời tri ân giành cho những người đã giúp đỡ mình.
Dù nhận được sự hỗ trợ của mọi người nhưng Wanbi vẫn ở lại Việt Nam
chữa bệnh. Một phần số tiền nhận được, nam ca sỹ này đã dành để ủng hộ
cho các em nhỏ không may mắc bệnh ung thư và làm từ thiện ở một số nơi.
Sau hơn 4 năm chống trọi với bệnh tật, cuối cùng chàng ca sỹ trẻ này
cũng có thể thanh thản ra đi, vĩnh viễn khép lại tuổi 26 với bao nhiêu
ước mơ, dự định dang dở.
Trong bài phỏng vấn cuối cùng, Wanbi Tuấn Anh đã chia sẻ: “Tôi
cũng là con người, mà vẫn còn quá trẻ để không biết sợ cái chết. Mấy lần
tôi cảm thấy hụt hẫng khi càng ngày, bác sĩ lại chẩn đoán bệnh của tôi
theo chiều hướng nguy hiểm tăng dần. Bạn thử hình dung đi, một người
đang trẻ tuổi, đang rất sung sức trong công việc, đang gánh trách nhiệm
gia đình, đột nhiên phải liên tục đứng giữa ranh giới sự sống và cái
chết, không biết tương lai mình sẽ thế nào, bạn có bi quan và suy sụp
không?
Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ thầm sao ông trời lại bất công với mình như
vậy? Nhưng may mắn tôi có một gia đình và những người bạn tuyệt vời. Họ
đã làm tất cả những điều có thể vì tôi, hy sinh cả những điều mà họ xứng
đáng được hưởng. Những ngày bị bệnh, tôi tĩnh tâm hơn, suy nghĩ nhiều
hơn và thông suốt một điều: “Mình bi quan và suy nghĩ tiêu cực cũng
chẳng giải quyết được gì, lại còn khiến người thân của lo lắng thêm”.
Vậy nên, tôi luôn động viên mình phải lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu với
căn bệnh đến cùng. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình với hi vọng tinh thần
lạc quan của tôi ít nhiều truyền sức mạnh cho nhiều người cùng cảnh
ngộ”.
Còn mẹ của Wanbi Tuấn Anh thì nhớ lại: Dù bị những cơn đau hành hạ
từng ngày, từng giờ, chưa bao giờ anh khóc hay kêu than với bất cứ ai.
Mẹ có hỏi: "Con đau không?", Bi cũng cười và lắc đầu. Thậm chí, chính
anh là người động viên mẹ rằng: "Có khi chết, sang một thế giới khác,
con lại vui hơn" hay "Con chỉ sợ phải chia ly mọi người"...
Khi ra đi, Wanbi Tuấn Anh chỉ canh cánh trong lòng nỗi lo cho mẹ và em gái. Anh sợ, khi mình không còn trên cõi đời, sẽ không có ai chăm sóc cho hai người mà anh thương yêu nhất.
Có lẽ, trong môi trường showbiz xô bồ và đầy thị phi, Wanbi Tuấn Anh
là một trong những nam ca sỹ ít ỏi không bị vướng phải scandal. Giữa một
nơi mà người ta có thể sẵn sàng rao bán đời tư, khoe thân thể để mong
có được sự nổi tiếng thì Wanbi vẫn một mực giữ kín thông tin bệnh tật
của mình và chỉ xuất hiện trên sân khấu cũng như truyền thông với những
tâm sự, chia sẻ về nghề nghiệp. Chính cách sống đó đã khiến cho các đồng
nghiệp và khán giả thêm phần xót xa khi anh ra đi.
Huỳnh Phúc Điền đau đáu nỗi lo cho vợ trẻ con thơ
2h45' sáng ngày 30/6/2009, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trút hơi thở cuối
cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Anh ra đi ở độ
tuổi 39 và đúng lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp
Huỳnh Phúc Điền trút hơi thở cuối cùng đi khi mà những biết bao nhiêu dự định còn dang dở. Chỉ hơn một tháng trước khi mất, anh còn hăm hở chia sẻ với người hâm mộ ý định tổ chức hai đêm nhạc "Duyên dáng Việt Nam" thật hoành tráng tại Sài Gòn và Nha Trang.
Vị đạo diễn này cũng tiết lộ rằng, anh sẽ lấy tên đêm nhạc là "Trở về" vì cho rằng, anh đang được trở về với gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Ngoài ra, anh còn có ý định thực hiện một đêm nhạc tử thiện để giúp đỡ bệnh nhân nghèo bị ưng thư gan giống như mình.
Trong bài phỏng vấn cuối cùng trước khi ra đời, đạo diễn Huỳnh Phúc
Điền chia sẻ sự đau đáu của mình với hai con nhỏ và người vợ trẻ. Năm
trên giường bệnh, anh nói: "Tôi may mắn có hai đứa con xinh xắn,
ngoan hiền. Nhưng rồi đôi lúc chợt nghĩ, phải chi mình đừng lập gia
đình, như vậy sẽ không để lại nỗi đau, sự mất mát quá lớn mà lẽ ra ở
tuổi đó chúng không phải nhận lãnh. Thời gian điều trị ở Singapore gần 2
năm, tôi phải đón và tiễn con trai sang thăm nhiều lần. Qua lớp cửa
kính sân bay, tôi cắn môi bật khóc. Giọt nước mắt đàn ông cứ mãi tuôn từ
đôi mắt vàng vọt vì bệnh. Lòng tôi se thắt lại chẳng phải do nỗi đau
bệnh tật mà vì con tim như bị bóp nát bằng tình phụ tử. Tôi không thể ra
đi trong lúc này, khi hai con còn quá bé như thế. Nhưng định mệnh, ác
thay lại buộc tôi phải chuẩn bị hành trang.
"Tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ con vì chưa làm tròn trách nhiệm. Ước
gì tôi có được hai lần sinh tử để sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện".
Trước đó, xen kẽ giữa những khoảng thời gian điều trị bệnh tại Singapore và lần trở lại Việt Nam để dưỡng bệnh, vị đạo diễn này lại lao vào làm việc. Anh làm việc, không chỉ để có tiền lo cho vợ vợ, có tiền để chữa bệnh mà hơn cả, anh làm việc vì niềm đam mê tới cháy bỏng dành cho các sân khấu ca nhạc.
Ngoài ra, trong thời gian năm trên giường bệnh, không ít lần, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mong muốn chỉ cần được sống thêm vài năm nữa để hoàn thành tác phẩm điện ảnh mà anh đã lên ý tưởng.
Nhạc sỹ Bảo Phúc dang dở đêm nhạc riêng
12h52' phút ngày 31/5/2009 nhạc sỹ Bảo Phúc bất ngờ ra đi ở tuổi 51.
Khoảng 1 tuần trước đó, vị nhạc sỹ của Dòng sông không trở lại đã bị đột
quỵ khi đang ngồi uống nước với bạn bè cùng nhà.
Khi ra đi, nhạc sỹ Bảo Phúc vẫn còn rất nhiều dự định dang dở. Một trong
số đó là tổ chức một đêm nhạc riêng vào đúng ngày sinh nhật của ông.
Sau khi anh ra đi gia đình và các đồng nghiệp của anh đã tổ chức đêm nhạc Về với dòng sông. Trong đêm nhạc này, nhạc sỹ Bảo Phúc đã nghẹn ngào chia sẻ: Vì Bảo Phúc vì còn nhỏ nên hay đổ tội khiến ông phải không ít lần bị đòn oan, thế nhưng "Nếu bây giờ để tôi bị đòn 50 lần để đổi lại tôi được nhìn thấy Bảo Phúc lúc này, tôi cũng chấp nhận". Tất cả khán giả lần những nghệ sỹ có mặt trong đêm nhạc đã phải nghẹn ngào trước lời chia sẻ của nhạc sỹ Bảo Chấn.
Sự ra đi của Phương "Khói lửa" và bài học đầy đau xót
Sáng ngày 24/2/2013, một vụ nổ kinh hoàng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
(TP.HCM) đã khiến 11 người trong đó bao gồm cả gia đình chuyên gia khói
lửa Lê Minh Phương và một số người xung quanh đó tử vong. Nguyên nhân
của vụ nổ được cho là do từ những "đạo cụ" làm phim của ông Phương gây
ra.
Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thấy ông
Phương để chất nổ khắp nơi trong nhà, từ bếp đến phòng ngủ của vợ chồng,
các con, thậm chí là trên cả nóc nhà.
Còn theo chia sẻ của diễn viên Nhan Phúc Vinh: Chiều 23/2 đáng lẽ
là quay một phân đoạn cháy nổ trong phim “Hồn Đá”, ông Phương đã chuẩn
bị hết đạo cụ thực hiện màn khói lửa. Tuy nhiên, do cascadeur bị tai
nạn, cảnh quay dời lại nên ông Phương mang thuốc nổ có cả kíp nổ về nhà,
tạm cất tại khu vực nhà bếp.
Cái chết của gia đình ông Phương thuốc nổ và những người xung quanh
đã khiến không chỉ giới nghệ sỹ và dư luận bàng hoàng. Đồng thời, qua đó
cũng dấy lên những lo lắng về công nghệ làm khói lửa lạc hậu, tiềm ẩn
nhiều nguy cơ gây tai nạn trong phim Việt Nam hiện nay.
Nam diễn viên Lý Hùng tiết lộ: "phần lớn các cảnh có khói lửa ở Việt
Nam đều sử dụng thuốc nổ thật để tạo hiệu ứng. Quả thật, trong điện
ảnh, nếu sử dụng thuốc nổ thật thì cũng mang lại những hình ảnh khá đẹp
mắt, sống động. Nhưng để có được cảm giác mạnh này thì cũng phải đánh
đổi bằng sự an toàn của hàng chục, hàng trăm người trong đoàn làm phim.
Điều này liệu có đáng không?
Trong khi đó, ở nước ngoài, không ai sử dụng công nghệ làm phim kiểu như
thế này cả. Tôi từng tham gia hai bộ phim hợp tác với nước ngoài như:
“Kế hoạch 99”, “Hồng hải tặc” của Hồng Kông, có rất nhiều cảnh nguy hiểm
nhưng diễn viên ai cũng được bảo đảm an toàn tối đa. Phim có cảnh tôi
bay qua trái lựu đạn đã phát nổ, nhưng thực chất chỉ có khói bụi bay
lên, còn tiếng nổ họ sử dụng bằng hiệu ứng kỹ xảo. Trong khi đó, tôi còn
nhớ ở bộ phim “Đường Hồ Chí Minh trên biển” mà tôi đóng, có cảnh giao
chiến, quân lính phải tràn lên, sau đó là bom đạn phát nổ… Rất nhiều
diễn viên khi đóng cảnh này vừa diễn vừa run. Ngay cả khi kíp nổ đã nổ
rồi vẫn run lắm. Phim là hóa thân, nhưng tai nạn là thật. Có lần, chính
tôi cũng bị lửa táp vào mặt, dù đã tính toán khoảng cách an toàn khi
phát nổ”.