Đối vớicác chính khách, thương gia tầm cỡ quốc tế hay các nghệ sĩ nổi tiếng, viết tựtruyện thường là để giãi bày một điều gì đó còn uẩn khúc trong cuộc đời mà thiênhạ không mấy người hiểu và chia sẻ. Thế rồi chẳng biết tự bao giờ tự truyện trởthành "mốt" mà bất cứ ai đã, đang và mong sẽ nổi tiếng dùng để hoặc đánh bóngtên tuổi mình hoặc là để vớt lại một chút hư danh trong mắt người đời. Nhưng saomà...
Tự truyệncủa phái đẹp
Tất nhiên, trong dunglượng 80% ấy, không thể thiếu chuyện về những cuộc tình cay đắng và ngọtngào mà cô muốn kể. Qua tập sách này, Hà Kiều Anh muốn mọi người hiểu hơn vềcuộc đời của một người đẹp, nói đúng hơn là của một hoa hậu.
![]() |
Người đẹp Trương Tri Trúc Diễm |
Hoa hậu Thời trang - Hoa hậu Trái đấtquả quyết, không viết tự truyện theo trào lưu và thừa nhậncuốn sách đầu tay của mình giống một cuốn nhật ký hơn là một tác phẩm văn học.Dù vậy với hơn 100 trang, Trúc Diễm đã chia quyển sách ra các phần như: Cám dỗ,Chuyện tình, Gia đình, Bạn bè... Điều mà Diễm muốn gửi gắm trong tự truyện lànghệ thuật có sức hấp dẫn tới đâu thì thách thức và cạm bẫy nhiều tới đó. Aicũng khát khao tìm được người yêu thương mình thực lòng và trong hành trình đitìm hạnh phúc thực sự, không mấy người đạt được ước nguyện. Còn với Trúc Diễmlại có vẻ như ngược lại.
Rồi chuyện đến cả triệu bông hồng và những món quà quý đượcgửi tới từ những người xa lạ của cô người mẫu Thanh Hằng khi cô còn đi học,"ngây thơ em chửa biết gì!". Thanh Hằng là một vận động viên đá cầu của độituyển thành phố Hồ Chí Minh, hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh, người mẫu kiêmdiễn viên điện ảnh. Thanh Hằng tự nhận xét về mình, từ nhỏ cô là một đứa trẻ khátròn trĩnh, trắng trẻo và tất nhiên là nhìn khá dễ thương và hơn thế còn biếtchơi bắn bi, đánh trận... giỏi không thua thằng con trai nào. Tuy không thíchđánh lộn, nhưng có lần cắn một thằng con trai đến nỗi nó khóc hu hu. Chơi vớiđám con trai riết rồi tụi nó xem cô như là thủ lĩnh, vì các ý kiến của Hằng đưara đều được tất cả làm theo răm rắp...
Còn tự truyện của người mẫu kiêm lại quá tội nghiệp, cô khiến mọi người cảm độngkhi nghe cô kể là đã vươn lên thành một người mẫu sáng giá trên sàn diễn từ mộtcô bé bán trái cây dạo. Trớ trêu là thực tế, gia đình Thanh Hà có bán trái câythật, nhưng đó là một đại lý rất lớn ở chợ Cầu Ông Lãnh, có khả năng phân phốitrái cây đi khắp toàn cầu.
![]() |
Diễn viên điện ảnh Tăng Thanh Hà |
Và củagiới mày râu
Tuyển thủ bóng đá lại tự bộc bạch theo một hướng khác: Hồi đó, mỗi khi có chuyện gì khônghay, người ta lại khinh thường nói rằng vì bố anh đi tù nên con cái mới không ragì như thế. Chưa bao giờ trách bố, nhưng thời thơ ấu, nhiều lúc Công Vinh khôngdám ngẩng mặt nhìn ai... Công Vinh tâm sự: Nếu không có những tháng ngày ấu thơkhốn khó, hẳn không có một Công Vinh như bây giờ.
Nhà Công Vinh nghèo nhất làng. Nghèo còn gặp nạn. Một lần bốđi trên đường bị xe khách tông, phải vào viện điều trị rất lâu. Tiền thuốc men,viện phí khiến gia đình gần như khánh kiệt. Khi bố bình phục, vì muốn gia đìnhtôi bớt khổ nên bố theo người ta đi buôn bán ma túy. Rồi bố bị bắt, Năm đó CôngVinh mới có 11 tuổi. Vắng bố, mẹ không đi buôn nữa, nhưng một thời gian sau đó,mẹ chia tay bố. Khi đó bố vẫn ở trong tù,... Rồi từ một đứa trẻ học đá bóng kémnhất lớp,... nhưng do cố gắng vượt bậc nên đã trở thành cầu thủ xuất sắc ViệtNam
![]() |
Cầu thủ Công Vinh |
Những sốphận na ná nhau
![]() |
Lương Mạnh Hải |
Chỉ cần đọc qua vài trang tự truyện của các sao, ai cũng dễdàng nhận ra ngay những cảnh đời éo le, cơ cực từ tuổi ấu thơ cho đến khi thànhsao. Kỳ lạ là sao nào cũng có một cuộc đời na ná giống nhau, kể cả giọng điệuvăn phong. Nghe họ giãi bày, người đọc có cảm tưởng ai cũng là tấm gương "họcsinh nghèo vượt khó đi lên". Còn khi sự nghiệp của họ chưa suôn sẻ, chẳng qua họcó tài nhưng... kém may mắn, miễn sao cứ có nghị lực và tự tin là có thể thànhsao!
Tiếp theo những câu chuyện về sự vinh quang mà các sao cóđược, sẽ đến những việc nhiều người tò mò muốn biết nhất đó là cuộc tình dang dởnửa khóc, nửa cười, hoặc những mối tình chỉ thoáng qua như ngọn gió heo may thổilúc đầu đông.