Rạp chiếu phim đương nhiên là nơi để xem phim, nhưng đối với "sao" Việt, dường như không chỉ có vậy.
Rạp chiếu phim đương nhiên là nơi để xem phim, nhưng đối với "sao" Việt, dường như không chỉ có vậy.
Mặc nội y đi xem phim
Mỗi bộ phim trước khi ra rạp đều tổ chức buổi công chiếu cho báo giới và sao Việt
là một trong những thành phần được mời tham dự. Rất nhiều ngôi sao đã
lợi dụng cơ hội này để xuất hiện trên báo chí với vài ba tấm hình tạo
dáng gắn mác "đi xem phim". Tuy nhiên, với một buổi ra mắt phim hội tụ
đông đảo các ngôi sao tên tuổi đến dự, phải làm sao để trở nên nổi bật
nhất? Với một vài người, câu trả lời đơn giản là mặc sao cho thật "sốc"!
Vậy mới có chuyện cô MC Việt Nga
đã "đánh bay" các gương mặt khác để xuất hiện trên trang chủ các tờ báo
mạng với trang phục na ná nội y của mình khi đi xem bộ phim Chó ma ở
Hà Nội. Để hợp với không khí của bộ phim, cô nàng hot girl một thời còn
mang theo chú chó cưng của mình vào tạo dáng tươi rói trước ống kính.
MC Việt Nga trong buổi ra mắt phim "Chó ma"
Nối gót Việt Nga, người đẹp dao kéo Phi Thanh Vân cũng không ngại ngần diện trang phục như... váy ngủ của mình khi xuất hiện trước báo giới trong buổi ra mắt bộ phim Truy Sát của Dustin Nguyễn tại TP.HCM.
Phi Thanh Vân và bộ trang phục "na ná" nội y khi đi xem phim
Tất nhiên, người ta cũng đã quá "quen mặt" Phi Thanh Vân
khi nhắc đến những trường hợp ăn mặc hở hang, phản cảm nhưng có lẽ, với
khán giả, vẫn thật khó để chấp nhận rằng ở rạp chiếu phim - nơi quảng
bá văn hóa, người ta lại phải chứng kiến những hình ảnh "phản văn hóa"
như thế này.
Đi xem phim như đi... chụp ảnh cưới
Đó
là trường hợp gần đây của ca sĩ chuyển giới Khanh Chi Lâm trong buổi ra
mắt bộ phim hài Tết - Iêu anh! Em zám hôk của nhà sản xuất Phước Sang
tại TP.HCM.
"Đánh bật" những gương mặt tên tuổi khác của showbiz Việt trong buổi ra mắt phim, Khanh Chi Lâm
trở thành tiêu điểm của báo giới khi đến rạp chiếu phim trong một chiếc
xích lô. Ca sĩ này còn diện áo dài trắng, mang hoa sen hồng, đeo bông
tai ngọc trai và trang điểm rất nổi bật.
Khanh Chi Lâm đi xích lô tới buổi ra mắt phim
Trông cô giống như thiếu nữ đang đi chụp ảnh cưới
Người đi đường và cả khán giả có mặt đều ngỡ ngàng trước hình ảnh của Khanh Chi Lâm. Trông cô như một thiếu nữ trong hành trình đi... chụp ảnh cưới hơn là vào rạp xem phim. Iêu anh! Em zám hôk ra mắt rồi chìm nghỉm, chỉ có hình ảnh của Khanh Chi Lâm là còn lưu lại khá lâu và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
Hình ảnh của Khanh Chi Lâm
không xấu, tuy nhiên nó lại trở nên quá "lố" trong một sự kiện ra mắt
phim, nơi "BỘ PHIM" mới cần là đối tượng được quan tâm chính chứ không
phải là một "KHÁN GIẢ" (hay khách mời) tới xem bộ phim đó.
Kết
Câu
chuyện về bộ mặt của sao Việt khi tham dự các sự kiện văn hóa đã là một
đề tài "muôn năm cũ" được nhắc đến trong nhiều năm, chứ không chỉ ở các
sự kiện ra mắt phim.
Angela Phương Trinh đang "đi xem phim"?
Nhìn
sang một nước lân cận là Hàn Quốc, những sự kiện ra mắt phim - cả
truyền hình và điện ảnh diễn ra đều đặn như cơm bữa, các sao Hàn, dù lớn
hay nhỏ đều ăn vận rất đơn giản, lịch thiệp. Nhìn lại Việt Nam, sự kiện
ra mắt phim cũng không còn là câu chuyện quá xa lạ, nhưng một bộ phận
sao Việt, nếu không lố lăng, hở hang để gây chú ý thì lại ăn vận như thể
sắp lên sân khấu lớn, trang phục rườm rà, khoe mẽ hàng hiệu hay là phụ
kiện lấp lánh, lòe loẹt... Hầu hết những "ngôi sao" này đều đã quên mất
điều đơn giản đầu tiên, là họ đang đi xem phim.
Người đẹp Hàn Shin Min Ah trong buổi ra mắt phim do cô đóng chính
Cựu Hoa hậu Hàn Quốc Lee Bo Young giản dị trong buổi ra mắt bộ phim gây sốt xứ Hàn - "My Daughter Seo Young"
Và tiếp tục là Khanh Chi Lâm...
... cùng những hình ảnh khiến khán giả "hoa mắt" như thế này...
Bộ
trang phục cũng đại diện cho bộ mặt của con người, góp phần thể hiện
phông văn hóa và sự hiểu biết của những người mặc nó. Lựa chọn mặc sao
cho phản ánh đúng phông văn hóa của mình, mặc sao để tôn trọng khán giả
là quyền quyết định của những nhân vật trong giới "người của công chúng"
ấy. Còn xét về lâu về dài, nhìn lại từ trước đến nay, nền tảng của sự
nổi tiếng hình như chưa bao giờ bắt đầu từ một bộ trang phục?