Sự sáng tạo vô hạn trong khoản kết hợp trang phục của các sao này hẳn sẽ khiến giới fashionista phải "chào thua".
Mặc
một set đồ nhiều hàng hiệu không có nghĩa là bạn sẽ mặc đẹp. Minh Hằng
đã khá "tham" trong cách phối phụ kiện cũng như lựa kiểu dáng trang phục
cho mình. Áo peplum, chân váy xẻ tà, giày 7 màu hay clutch đính đá...
món đồ nào cũng nổi bật, hợp mốt. Thế nhưng khi kết hợp cùng nhau thì
công chúng lại được thưởng thức một "thảm họa thời trang" đúng nghĩa.
Một
lần khác, cô lại tiếp tục mắc sai lầm khi chọn áo peplum 2 tầng điệu đà
để phối cùng crop-top, chân váy denim và đặc biệt là đôi sneakers đỏ
chót. Năng động hay nữ tính? Thật khó để gọi tên được sắc thái rõ nhất
trong set đồ này.
Trong
đêm Chung kết Gương mặt thân quen, Nhật Thủy không chỉ gây ấn tượng cho
khán giả bằng sự giống nhau đến kỳ lạ giữa giọng hát của cô và Mỹ Tâm,
mà còn "copy" luôn cả phong cách thời trang của đàn chị. Khổ nỗi cái đẹp
chẳng thấy đâu, Quán quân Vietnam Idol lại tái hiện trên sân khấu những
bộ cánh "khủng khiếp" mang dấu ấn của Mỹ Tâm từ vài năm trước: quá
nhiều bèo nhún, lòe loẹt sến súa.
Pha
Lê trông như thể vừa bị vùi dập giữa mưa dông gió bão. Phần chân váy
của giọng ca đất cảng dễ khiến nhiều người liên tưởng đến... chiếc phất
trần hơn là một trang phục đẹp.
Thái
Trinh "sexy" sai lầm khi chọn chiếc áo đỏ có phần đính lông hết sức vô
duyên ở phía sau. Đôi găng tay mà cô diện trông cũng nhàu nhĩ, kém đẹp
mắt. Nói chung xét về tổng thể, set đồ này có được coi là... "lỗi toàn
diện".
Quỳnh
Chi có thể khiến nhiều khán giả mất tập trung khi trưng ra vòng 1 đẫy
đà được che đậy lỏng lẻo bởi phần cúp ngực quá "hẻo" về diện tích. Một
số người còn e ngại rằng sự cố "lộ hàng" có thể xảy ra bất cứ lúc nào
khi cô diện trang phục "hiểm" như thế này.
Trang
Moon đánh mất nét gợi cảm cá tính của một DJ với trang phục có phần lạc
mốt này. Có lẽ cô nên cất kỹ chiếc bờm sặc sỡ này trước khi nảy ra ý
định tiếp tục sử dụng cho lần sau.
Hình như Lê Thị Phương đã "mượn nhầm" đồ diễn của một đoàn nhạc kịch nào đó. Với bộ cánh cầu kỳ theo kiểu "tiểu thư quý tộc" này, lẽ ra cô nên bước lên sân khấu và ca vài bài thay vì đến dự sự kiện. Bên cạnh đó, màu tóc ombre sành điệu của chân dài cũng hoàn toàn "đối chọi" với phong cách mà cô lựa chọn.
Bộ
cánh sắc màu của Kimmese tưởng chừng như một chiếc bánh kem đã bị gặm
nham nhở cả một góc. Phần trên nữ tính bao nhiêu thì phần dưới "nổi
loạn" bấy nhiêu, mang lại cảm xúc hỗn độn cho người nhìn.
Dù đã nổi tiếng với phong cách thời trang mang "thương hiệu" Đàm Vĩnh Hưng,
nhưng phần đa công chúng vẫn thấy khó cảm thụ được vẻ đẹp từ chiếc áo
sát nách đi kèm với găng tay dài của Giám khảo The Voice.
Phải chăng 10 năm nữa chúng ta mới có thể bắt kịp xu thế "khoe hình thể" của Mr. Đàm theo đúng như anh từng tuyên bố?
Theo Trí thức trẻ