Đã xưa rồi cái thời sao Việt hễ hết yêu là đua nhau lên báo kể xấu nhau rầm rầm theo kiểu “hất nước đổ đi”, như không buồn tính đến chuyện còn nhìn mặt nhau. Giờ là thời của những “cuộc chia tay có học”, “đi nhẹ nói khẽ cười duyên” trên mặt báo. “Văn hóa chia tay” đã trở thành đơn thuốc được “bác sĩ khuyên dùng” hay cũng chính là một chiêu PR hình ảnh, không hơn không kém trong showbiz Việt?
Chia tay thời… “thông cáo báo chí”Showbiz Việt non một tháng nay lần lượt chứng kiến những cuộc chia tay của những cặp đôi hot: Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn, Lâm Chi Khanh -“bạn Cường”… và gần đây nhất là Trấn Thành – Mai Hồ. Trong đó, cuộc chia tay gây nhiều nuối tiếc nhất cho công chúng chính là Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh, không chỉ bởi họ là cặp đôi có bề dày chung sống với nhau lâu nhất trong số (8 năm) và đã có cùng nhau một cô công chúa nhỏ hết sức dễ thương mà còn vì họ luôn gây ấn tượng trước truyền thông là một “cặp đôi hoàn hảo” theo nghĩa “trai tài gái sắc”.
Cùng đó, là những lời trấn an dư luận của họ tại thời điểm tin đồn tan vỡ lan ra, lại càng khiến công chúng cảm thấy tiếc nuối sau khi đã trót thở phào, mừng hụt. Tin đồn hóa ra không chỉ là tin đồn, sau khi bản thông cáo báo chí về việc “đường ai nấy đi” được người đại diện truyền thông của Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn chính thức đưa ra, với những lý do nghe... quen quen: “không còn tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống".
Chia tay thời… thông cáo báo chí vì vậy cũng không thiếu gì những lời lẽ chỉn chu, tiết chế, không khác gì hành xử “văn minh” thường thấy của sao Hollywood. “Dù sẽ không còn là vợ chồng, tôi vẫn luôn nghĩ Trần Bảo Sơn là người đàn ông tốt và là một người cha mẫu mực. Hiếm có người cha nào yêu thương và chăm sóc con được như anh ấy", vợ nói. Và chồng – vốn trước giờ cũng đã mang danh là một người đàn ông sành điệu, lịch lãm, cũng không quên dành cho “cựu vợ” một lời chúc lên đường may mắn: Mong và tin Trương Ngọc Ánh thành công hơn trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tương lai…
Lý do của sự kiệm lời cũng được giải thích: “Không muốn chuyện riêng tư của mình ảnh hưởng tới công chúng. Muốn được yên lặng để làm việc và cống hiến…”. Điều đáng nói là ở thời điểm đó, cả hai đều đang có những dự án mới cần PR, nhưng họ đã không chọn cách tầm thường là lấy chuyện riêng làm mồi nhắm… chính mình và cũng là mồi nhử truyền thông.
Trong một mức độ gắn kết nhẹ hơn và ảnh hưởng hẹp hơn, 2 trong số 3 cặp đôi kể trên đã chọn cách “bố cáo” trên facebook. Nhẹ thì lặng lẽ thay đổi dòng “trạng thái” trên phây như bạn gái của Trấn Thành, hay “sến” hơn chút nữa thì đăng kèm mấy bức hình “khóc tiễn cuộc tình” đúng kiểu Lâm Chi Khanh… Nhưng dù là “bố cáo” ở đâu thì cách phổ biến lúc này cũng là… hết lời nói tốt về nhau. Trái hẳn với trước đây, thường là “yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo”, như từng thấy giữa Huy Khánh – Hoàng Anh và ti tỉ cặp đôi khác.
Truyền thông đã đến thời khó khăn, vì càng lúc càng thiếu “mồi nhắm”, sau khi “lộ hàng” đã trở nên quá quen, và sao Việt chia tay càng ngày càng lịch sự?
Nhưng thật lòng mới là đáng nói!
Trừ những người quá nóng nảy, hoặc quá tổn thương, hay nhất thiết phải chọn cách gây tổn thương cho người khác thêm lần nữa thì mới vui vẻ ra đi được… thì với những người khôn, nhất là một khi đã trót mang danh là người của công chúng, họ sẽ chọn cách chia tay có học nói trên. Mà, không khôn ra mới lạ, sau khi đã có quá nhiều “chuột bạch” hứng đá thay họ, chỉ vì một phút yếu lòng không kiềm chế được, để đến nỗi biến mình thành mồi nhắm của truyền thông, hoặc biến truyền thông thành mồi nhắm của chính họ.
Nhưng liệu đó đã phải những lời tốt đẹp từ đáy lòng hay chưa, giữa hai người không còn đi chung đường, thì có lẽ chỉ mình họ mới hiểu. Chưa kể, như người ta vẫn nói, cơn hận của đàn bà, có khi nhiều năm sau mới lên cơn bùng phát, mà lắm lúc chẳng vì một nguyên cớ nào. Thế mới có chuyện, một ngày đẹp trời mới đây, nữ diễn viên “cựu trào” Thanh Qúy – lúc này đã ở vào độ tuổi “khôn ngoan có thừa”, bỗng bất thần lên báo nói những lời khá nặng về chồng cũ (họa sỹ nổi tiếng Thành Chương) sau hơn 10 năm im lặng.
Ngược lại, cũng có những người phụ nữ chọn cách “lịch sự từ đầu đến cuối”. Chẳng hạn như MC Thảo Vân khi mới đây, bà mẹ nuôi con đơn thân này đã lên tiếng bênh chồng cũ (“cô Đẩu” Công Lý) sau vụ việc anh bất ngờ bị ném đá vì can tội… khoe ảnh “hôn tình mới” trong khi vợ cũ đang nằm viện. Nữ MC thậm chí còn cho rằng đó là một sự “bất công” và “không hợp lý” vì: “Chúng tôi cũng chia tay nhau lâu rồi, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không thể nào bắt người này phải chịu trách nhiệm về người kia mãi như thế…”.
Đúng như ở thời điểm chia tay, cô cũng đã từng “hứa”: “Có nhiều lý do dẫn đến sự chia tay này, nhưng đến giờ và về sau này nữa, chúng tôi vẫn sẽ luôn tôn trọng nhau. Trong cuộc chia tay này, cả hai chúng tôi đều muốn tốt hơn cho mỗi người chứ không phải vì ghét nhau, hận nhau gì cả”.
Nhưng hành xử đẹp hơn cả trong những cặp đôi từng “tan đàn sẻ nghé”, có lẽ phải nói đến cặp đôi vàng của nhạc Việt: Quốc Trung – Thanh Lam. Khi ở thời điểm tâm bão, họ vẫn phát ngôn về nhau rất kiệm lời, đúng như Thanh Lam từng nói, dù thế nào, họ vẫn muốn dành cho nhau một “cuộc chia tay văn minh, có học”. Và điều đáng kể hơn cả, là sau một thời gian đủ lâu để khỏa lấp, san bằng những thất vọng, đổ vỡ, gượng gạo…, cuối cùng, họ đã lại thêm lần nữa “cầm tay” nhau trong âm nhạc để lại cùng nhau gọi “mây trắng bay về” – như chính tên album thành công nhất của Thanh Lam “dưới triều đại Quốc Trung”.
Hay mới đây nhất, là cuộc “nối duyên” giữa Hồ Ngọc Hà và người cũ Đức
Trí trong sản phẩm âm nhạc có cái tên khá là… “nhạy cảm”: “Mối tình
xưa”. Và trong buổi ra mắt album, người ta đã thấy Hà Hồ không kìm được
nước mắt, khi chỉ mới hát đến bài thứ hai… - phần nào nhắc nhớ đến giọt
nước mắt của Khánh Thi cũng trong buổi ra mắt album mới, khi nhắc đến
chuyện cũ với Chí Anh. Những giọt nước mắt, dù có thể bị ai đó nghi ngờ
là nặng màu sắc… PR, vẫn thật đẹp, trong tình yêu và trong âm nhạc!
Theo Người lao động