Trước khi lấy Bebe Phạm, Dustin Nguyễn từng có một mối tình và cuộc sống như truyện cổ tích với người mẫu gốc Việt Angela Rockwood. Dustin và cô gái này đã yêu nhau được 3 năm, đến năm 2001 thì chuẩn bị làm đám cưới. Tuy nhiên, trên đường đi thử váy cưới với bạn, Angela Rockwood đã bị tai nạn xe hơi, khi tỉnh dậy trong bệnh viện cũng là lúc cô biết tin mình phải ngồi trên xe lăn vĩnh viễn vì đôi chân đã bị liệt hoàn toàn.
Tuy vậy, cả hai vẫn sống với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Dustin Nguyễn khiến nhiều người nể phục vì tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần đối với người vợ tật nguyền của mình. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đã làm tất cả để giữ lại câu chuyện tình hiếm có nhưng hai người vẫn thất bại, cuối cùng cũng phải đường ai nấy đi. Sau khi chia tay vợ cũ, Dustin Nguyễn đã đính hôn với Bebe Phạm. Chính thông tin này đã khiến anh đã bị ném đã dữ dội vì bị cho rằng bỏ vợ cũ để đi theo tình mới, là người sống phụ bạc… Tuy nhiên, khi nói về chuyện chia tay, Dustin Nguyễn cho biết, anh và vợ cũ gặp nhiều vấn đề về khoảng cách nên mới quyết định như vậy. Còn Angela Rockwood sau đó cũng chia sẻ rằng, Dustin Nguyễn không phải là người phụ tình, hiện tại thì cả 2 vẫn là những người bạn tốt.
Hiện tại, Angela Rockwood vẫn là một người mẫu khá nổi tiếng ở Mỹ, cô cũng biểu diễn trên nhiều sàn catwalk và tham gia các sự kiện trọng đại, cuộc sống của cô rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài ra, vào thắng 5 vừa qua khi trả lời một bài phỏng vấn, cô cho biết chuẩn bị kết hôn với nam diễn viên Hollywood Stefano Profeta.
Còn vế phần Dustin Nguyễn, từ lúc có tin đồn đính hôn với Bebe Phạm, hai người khá kín tiếng trong đời tư. Trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015, cả 2 đã có với nhau 2 cô con gái xinh đẹp, đáng yêu và đến đầu năm 2015 mới rảnh rang và có thời gian để tổ chức đám cưới. Hiện tại cuộc sống của cả 2 khá bận rộn với các dự án nghệ thuật nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và cùng dành thời gian vun vén cho gia đình nhỏ của mình.
Dù bận bịu với công việc nhưng cả Bebe Phạm…
Theo Thethaovaxahoi