Diva Mỹ Linh bị bố phản đối đi hát vì coi là xướng ca vô loài: "Nhà này sẽ không ai theo nghề đó"

"Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi ra bon chen với các em, các cháu trong nghề. Điều này là không hợp lý" – diva Mỹ Linh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng tương lai, diva Mỹ Linh đã chia sẻ về chuyện vừa hát vừa dạy thanh nhạc tại phòng trà. Cô nói:

"Hát ở phòng trà là phải hát nhiều, hát vài tiếng liền nên tôi phải kiếm chuyện ra để bàn, thảo luận cho người ta vui, xua tan không khí. Nhưng có những lúc tôi kể chuyện vô duyên, người ta không cười. Vì thế nên tôi thi thoảng bàn thêm về thanh nhạc".

Diva Mỹ Linh bị bố phản đối đi hát vì coi là xướng ca vô loài: "Nhà này sẽ không ai theo nghề đó"- Ảnh 1.

Mỹ Linh

Tiếp đó, Mỹ Linh chia sẻ về tâm thế thoải mái khi cạnh tranh với thế hệ đàn em hiện tại.

Cô nói: "Thời xưa của tôi chưa có mạng xã hội. Bây giờ tôi già rồi. Tôi đã đủ chững chạc, đủ tuổi tác để thấy rằng mình đã được rất nhiều rồi, phải nhường cơ hội cho những người khác.

Nhiều khi tôi thấy các cụ 70 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn. Tôi rất mong được như thế và muốn được thế thì tôi phải biết vui với những điều nhỏ bé.

Chẳng lẽ bây giờ tôi lại đi ra bon chen với các em, các cháu trong nghề. Điều này là không hợp lý. Thực sự tôi cũng không bon chen được vì điều kiện của các em bây giờ rất tốt.

Các em được học tiếng anh từ nhỏ, được tiếp xúc với mọi thông tin trên mạng từ bé nên giỏi hơn tôi nhiều. Các em chỉ thiếu sự bình tĩnh khi đối diện, xử lý các vấn đề. Nhưng không sao, thời gian sẽ dạy các em tất cả. Đến tuổi của tôi, các em sẽ bình tĩnh được".

Mỹ Linh cũng chia sẻ thêm về sự nghiệp của mình: "Lúc đầu, tôi muốn làm cô giáo dạy văn. Nhưng vì tôi hát cũng hay nên nghề chọn tôi. Tôi đi thi hát hay được giải và gặp gỡ các anh em trong ban nhạc.

Diva Mỹ Linh bị bố phản đối đi hát vì coi là xướng ca vô loài: "Nhà này sẽ không ai theo nghề đó"- Ảnh 3.

Mọi thứ cứ như một sự sắp đặt, từ từ đưa tôi đi vào con đường ca hát, không thi vào trường Sư phạm nữa.

Cả một năm cấp 3, tôi chỉ muốn thi vào trường Sư phạm để làm cô giáo dạy văn vì tôi không tin mình đủ năng khiếu, tiềm lực ra đình hay các mối quan hệ để đi hát. Tôi cứ nghĩ, muốn theo nghệ thuật phải là con nhà nòi. Nhà tôi thì không được như thế.

Thậm chí, khi tôi muốn đi hát, bố tôi còn phản đối, nói rằng đây là nghề xướng ca vô loài, nhà này sẽ không ai theo nghề đó. Tóm lại, bố tôi không coi ca hát là một nghề, sợ rủi ro.

Tôi cũng tự nghi ngờ bản thân vì nghề nào cũng cần gặp may. May mắn thì mới được tỏa sáng. Tới giờ, tôi không ân hận vì đã không thi vào trường Sư phạm".

Theo Người đưa tin

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/diva-my-linh-bi-bo-phan-oi-i-hat-vi-coi-la-xuong-ca-vo-loai-nha-nay-se-khong-ai-theo-nghe-o-a423961.html

Mỹ Linh


9 phim Việt lỗ nặng, vua phòng vé cũng ngã ngựa
Sau nửa năm, phim Việt đạt 1.182 tỷ đồng, cao hơn tổng doanh thu của năm 2023 (khoảng 1.130 tỷ đồng). Tuy nhiên, thị trường có sự phân cực lớn. Lý Hải và Trấn Thành chiếm 87,3% doanh thu, trong khi 10 tác phẩm khác chen chúc chia nhau 149,4 tỷ đồng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.