- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dương Cẩm Lynh nói gì vụ nhận show hát tiệc sinh nhật để kiếm tiền trả nợ?
Dương Cẩm Lynh khẳng định cô không phù hợp với công việc ca hát, thông tin đang được lan truyền là sai sự thật.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh Dương Cẩm Lynh hát ở một buổi tiệc. Trong lúc hát, nữ diễn viên liên tục được khán giả tặng hoa kèm tiền và xin chụp ảnh chung. Tuy nhiên, đoạn clip trên cũng khiến nhiều người bàn tán, cho rằng Dương Cẩm Lynh đi hát kiếm tiền sau biến cố nợ nần.
Phóng viên Dân trí liên hệ với Dương Cẩm Lynh về vấn trên, cô phủ nhận thông tin chạy show ca hát, đồng thời nhấn mạnh thông tin đang được lan truyền là sai sự thật. Nữ diễn viên cho biết trên thực tế, cô chỉ hát góp vui trong bữa tiệc của người quen.
Ads (0:00)
Đó là tiệc sinh nhật của một người quen ở miền Tây mời tôi tham dự. Ngoài tôi còn có cô Lệ Thủy, anh Dương Đình Trí và các thành viên trong chương trình "Bước chân hai thế hệ" góp mặt. Vì quý mến nên phía gia đình có mời tôi lên hát góp vui, chứ tôi chưa bao giờ chạy show đi hát. Tôi không nghĩ chỉ lên hát góp vui lại bị xuyên tạc, hiểu lầm như thế", Dương Cẩm Lynh nói.
Trước câu hỏi nếu được mời đi hát, Dương Cẩm Lynh có sẵn sàng đồng ý vì "cơm áo gạo tiền" hay không, cô cho biết mình không phù hợp với công việc đi hát.
"Tính của tôi khá ngại khi xuất hiện trước đám đông, đó là lý do tôi chọn nghề diễn viên - công việc đứng sau ống kính chứ không đứng trước khán giả. Tôi không giỏi biểu diễn sân khấu", nữ diễn viên chia sẻ.
Nữ diễn viên cho biết mình không phù hợp với công việc ca hát (Ảnh: Facebook nhân vật).
Diễn viên "Ngõ vắng" tiết lộ cô là thành viên của chương trình "Bước chân hai thế hệ" nên từng thử sức với vai trò ca hát. Tuy nhiên, đó chỉ là công việc hát thu âm nhằm mục đích phục vụ ở chùa. Về mặt chuyên môn, Dương Cẩm Lynh thừa nhận không tự tin vào giọng hát của mình.
Nói về cuộc sống hiện tại sau biến cố nợ nần, "mẹ 2 con" cho biết thời gian qua cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương của khán giả. Mặc dù công việc diễn xuất chưa trở lại bình thường nhưng bù lại, Dương Cẩm Lynh được khán giả tin tưởng và ủng hộ công việc kinh doanh online.
Theo Dân Trí
-
Sao14 giờ trướcCa sĩ Lương Ngọc Diệp qua đời đột ngột trong sự tiếc thương của người thân, đồng nghiệp. Lễ truy điệu và an táng ca sĩ được cử hành sáng 19/4 tại Hải Phòng.
-
Sao15 giờ trướcMC Thảo Vân cho biết lần đầu tiên trong hơn 20 năm cầm lái, cô gặp tai nạn giao thông.
-
Sao19 giờ trướcThu Phương và Dũng Taylor đều khẳng định họ không biết tin đồn hủy hôn từ đâu ra.
-
Sao19 giờ trướcSau một thời gian im lặng, mới đây Trương Ngọc Ánh đã chính thức lên tiếng về thông tin chia tay với bạn trai Anh Dũng.
-
Sao22 giờ trướcĐến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.
-
Sao23 giờ trướcTrước thông tin lấy chồng gây xôn xao, phía Hoa hậu Ý Nhi đã có phản hồi làm rõ.
-
Sao23 giờ trướcAngelina Jolie cho rằng vụ kiện của Brad Pitt gần đây là một trong những nỗ lực khiến cô kiệt quệ về mặt tài chính.
-
Sao23 giờ trướcSau gần 30 năm kể từ khi "Đất phương Nam" lên sóng, đây là lần đầu Phùng Ngọc (đảm nhận vai Cò) gặp lại bác Ba Phi.
-
Sao1 ngày trướcNhiều người cho rằng, Trấn Thành nên nhanh chóng sửa lại bài viết này.
-
Sao1 ngày trướcLâm Khánh Chi bức xúc tố MC Nguyên Khang không tôn trọng mình khi dự sự kiện khiến nam MC phải vào trang cá nhân của cô để giải thích.
-
Sao1 ngày trướcTrương Ngọc Ánh đã lên tiếng đính chính thông tin có người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ với Anh Dũng.
-
Sao1 ngày trướcChia sẻ mới đây của người mẫu Ngọc Trinh về tình yêu đặc biệt thu hút cư dân mạng.