- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hoa hậu đáng thương nhất màn ảnh: Tuổi U50 tàn phai nhan sắc, rao bán vương miện vì mục đích cao cả
Nghị lực của nàng Hoa hậu này khiến nhiều khán giả phải nể phục.
Làng giải trí Hồng Kông đã tạo ra nhiều Hoa hậu xinh đẹp, tài giỏi và có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có đóng phim. Vào năm 1997, một nàng Hoa hậu đã khiến công chúng không khỏi yêu thương vì sự duyên dáng và tài năng của mình. Thế nhưng, sự thương yêu đó dần dần chuyển sang sự tiếc nuối, tiếc cho một sự nghiệp và thời thanh xuân không mấy tươi đẹp của cô.
Hoa hậu Hồng Kông đáng thương nhất
Vào năm 1997, một quyết định bất ngờ đã đưa tên tuổi Lý San San tiến vào showbiz, trở thành sao. Đó là khi mỹ nhân này đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, khi này cô tròn 20 tuổi. Bất ngờ thay, Lý San San vô cùng thành công xuyên suốt cuộc thi, cuối cùng trở thành Hoa hậu năm đó. Tài năng và nhan sắc của cô được hâm mộ đến nỗi khán giả đều gọi cô bằng danh xưng "Hoa hậu Tam nhất" do ngoài danh hiệu danh giá nhất, cô còn chiến thắng giải phụ gồm Thí sinh ăn ảnh nhất, Thí sinh tài năng nhất và Thí sinh thân thiện nhất.
Lý San San đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 1997
Theo như truyền thống, Hoa hậu Hồng Kông đều được đài TVB chiêu mộ về để đào tạo, trở thành diễn viên toàn năng. Sự nghiệp của Lý San San tiếp tục "nở rộ" rực rỡ nhờ một loạt dự án như Truy Tìm Bằng Chứng 1 & 2, Hồ Sơ Trinh Sát 4,... sánh vai cùng nhiều ngôi sao như Cổ Thiên Lạc, Trần Cẩm Hồng, Xa Thi Mạn,... Cô cũng có giai đoạn hẹn hò đồng nghiệp Tiền Gia Lạc, song mối tình này kết thúc đáng tiếc do tranh cãi về vấn đề hôn nhân. Cũng từ đây, sự nghiệp của Hoa hậu Lý San San bất ngờ "lao dốc".
Lý San San đóng nhiều phim của TVB
Cô có thời gian hẹn hò Tiền Gia Lạc
Lý San San và Lâm Bảo Di trở thành bạn thân đến hiện tại
Suốt nhiều năm dưới trướng TVB, Lý San San không có sự phát triển nào về vai diễn, cứ mãi "đóng khung" với những vai phụ nhạt nhòa, hay gây tranh cãi vì làm "người thứ 3" đáng ghét. Theo trang Sohu, Lý San San chính thức giải nghệ vào năm 2005, tức 8 năm sau khi lần đầu đặt chân vào showbiz. Cũng vào lúc này, cái tên Lý San San dường như biến mất hoàn toàn, không còn ai có chút manh mối gì về nàng Hoa hậu xinh đẹp một thời.
Bán vương miện và sự trở lại đầy xúc động
Vào năm 2011, có nhiều tin tức cho biết Lý San San đang âm thầm chiến đấu với căn bệnh u não, thậm chí tình hình chuyển biến khá phức tạp. Thế nhưng suốt gần 5 năm, Lý San San chưa từng công khai phản hồi về những tin tức trên.
Đến năm 2016, cựu ngôi sao TVB bất ngờ trở lại, công khai rao bán vương miện Hoa hậu của mình với mục đích từ thiện. Cô cũng khẳng định sức khỏe của mình vẫn ổn định, không đáng lo ngại như nhiều người nghĩ.
"Tôi đã có ý định này từ lâu nhưng bây giờ mới có thể thực hiện được. Tôi biết nhiều người sẽ chỉ trích hành động này nhưng tôi không hổ thẹn với lương tâm mình và mục đích của tôi chính là muốn quyên tặng số tiền kiếm được cho những người có hoàn cảnh khó khăn để đánh dấu kỷ niệm 20 năm đăng quang", Lý San San chia sẻ về lý do rao bán vương miện với trang tin On.
Lý San San bất ngờ trở lại, rao bán vương miện để làm từ thiện
Sau hơn 2 thập kỷ thì thời gian gần đây, Lý San San đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình thông qua mạng xã hội. Cô cho biết bản thân mắc chứng rối loạn lo âu, khiến cô không thể tự tin ra ngoài như mọi người. Chính vì vậy, cô phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra và trị liệu, thỉnh thoảng đi cùng với nam tài tử Lâm Bảo Di. Hoa hậu Hồng Kông 1997 còn chia sẻ một số hình ảnh đời thường hoặc khi ở bệnh viện để các fan có thể cập nhật tin tức của mình.
Hình ảnh được Hoa hậu Lý San San chia sẻ trên MXH
Tuy không còn dáng vẻ xinh đẹp, tươi trẻ như thuở đăng quang nhưng ở Lý San San vẫn còn đó ánh mắt trong sáng, yêu đời và tràn đầy niềm lạc quan. Ở tuổi U50, đã ngưng khát khao trở lại với ánh đèn của showbiz, thế nhưng vẫn đang vô cùng hạnh phúc vì có thể được cống hiến cho công tác thiện nguyện, vì cộng đồng.
Lý San San luôn nở nụ cười lạc quan nhất
Theo Trí thức trẻ
-
Sao1 giờ trướcSau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...
-
Sao12 giờ trướcLiên quan tới những thông tin xúc phạm, bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội, Ngân 98 đã gửi đơn và có buổi làm việc chính thức với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
-
Sao14 giờ trướcTại chương trình "Đây chính là nhảy đường phố", Bảo Anh và Nega từng có cái ôm ngay trên sóng truyền hình.
-
Sao15 giờ trướcHuỳnh Anh - nam diễn viên bị gắn mác đào hoa tìm được được bến đỗ cuộc đời bên cạnh MC Bạch Lan Phương, lớn hơn anh 6 tuổi, là mẹ đơn thân, chủ spa ở Hà Nội.
-
Sao18 giờ trước"Để kiếm được tiền không phải dễ, không phải tự nhiên mà kiếm được tiền đâu" – Trang Trần chia sẻ.
-
Sao19 giờ trướcLễ đính hôn của Midu diễn ra vào tháng 5, hôn lễ tổ chức vào tháng 6. Theo nguồn tin của Tiền Phong, chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là doanh nhân Minh Đạt, con trai của Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân.
-
Sao19 giờ trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
-
Sao20 giờ trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
Sao20 giờ trước"Misumi là một lựa chọn tỉnh táo của Bảo Anh", Dương Triệu Vũ chia sẻ khi "xả kho" nhưng khoảnh khắc đáng yêu của con gái Bảo Anh.
-
Sao20 giờ trướcNhững chia sẻ mới đây của Nam Em thu hút sự chú ý bởi nếu những gì cô nói là thật thì Nam Em không nghèo khó như mọi người vẫn tưởng.
-
Sao23 giờ trướcNgày công khai mối quan hệ của couple chị em lệch 10 tuổi này chắc không còn xa nữa rồi!
-
Sao1 ngày trướcBảo Anh nói trong chương trình truyền hình rằng: "Khi yêu tôi sẽ yêu hết mình, mình sống được bao lâu đâu mà phải giữ lại".