MC Quyền Linh: Suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn

"Cảm giác của tôi hiện tại đang rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu lắm rồi" – MC Quyền Linh nói.

Mới đây, chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng sau nhiều tháng im ắng vì dịch bệnh.

Đây là chương trình truyền hình talkshow kết hợp âm nhạc, nhằm tái hiện lại những ca khúc nổi tiếng một thời của các thần tượng một thời và nghe họ tâm sự chuyện đời, chuyện nghề.

Khách mời đầu tiên trong chương trình tuần này là MC Quyền Linh. Đây cũng là lần trở lại gameshow đầu tiên của anh sau 5 tháng giãn cách nên có khá nhiều tâm sự.

MC Quyền Linh: Suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn-1

MC Quyền Linh

TÔI LO SỢ TƯ DUY LÀM MC BỊ THUI CHỘT SAU 5 THÁNG

Tôi đang trong hậu trường ghi hình chương trình Ký ức ngọt ngào. Đây là chương trình đầu tiên tôi khai máy sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh và đi từ thiện.

Cảm giác của tôi hiện tại đang rất vui sướng và hạnh phúc. Tôi nhớ ánh đèn sân khấu lắm rồi.

Nhưng tôi đang lo sợ, không biết tư duy làm MC suốt nhiều năm tích lũy của mình có bị thui chột đi không. Suốt 5 tháng qua, tôi cứ bôn ba ngoài đường với cơm áo gạo tiền, đi từ thiện khắp con đường góc phố với người dân khó khăn.

Tôi đang lo không biết mình lên sân khấu sẽ như thế nào đây. Dù sao tôi vẫn rất vui nhưng hơi đau vì mấy ngày qua, ngày nào cũng phải ngoáy mũi test Covid. Cứ hai ngày, tôi phải test một lần.

Tuy nhiên, tôi vẫn phải chấp nhận và tuân thủ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong trường quay.

Chúng tôi ghi hình tại trường quay rất nghiêm ngặt. Chỉ có nghệ sĩ lên hình mới được bỏ khẩu trang sau khi đã test Covid kĩ càng, còn toàn bộ nhân viên, ekip quay và những người trong hậu trường đều phải đeo khẩu trang hết. Chính vì thế nên vẫn an toàn.

Tôi vẫn nhắc mọi người phải đảm bảo 5K và test Covid trước khi tham gia đám đông.

MC Quyền Linh: Suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn-2

SUỐT MÙA DỊCH, TÔI CHỈ Ở NGOÀI ĐƯỜNG LÀ CHÍNH

Sau dịch, chắc ai cũng có nhiều niềm vui vì được trở lại với cuộc sống bình thường, đi làm, tất bật cơm áo gạo tiền.

Trong thời gian dịch vừa rồi chắc ai cũng ở nhà giãn cách nên hơi bí bách. Riêng tôi lại phải đi nhiều hơn ngày thường. Gần như suốt mùa dịch, tôi chỉ ở ngoài đường là chính, không về nhà luôn.

Cách đây 5 tháng, tôi đi tới các con đường, khắp ngõ phố đều rất vắng vẻ, toàn chăng dây kín mít, tới được một căn nhà cũng rất khó. Giờ thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều có những ký ức không mấy ngọt ngào cho lắm, đó là sự ám ảnh, những nỗi buồn. Nhưng bây giờ mọi thứ đã qua rồi.

Là một nghệ sĩ, tôi sẽ cố gắng đem lại cho khán giả những ký ức tươi đẹp, ngọt ngào hơn trong thời gian tới đây.

Tôi mong mọi người sẽ luôn ủng hộ nghệ sĩ để cùng nhau trở về cuộc sống bình thường như trước đây. Chúc cho mọi người luôn an lành, hạnh phúc.

Theo Pháp luật và Bạn đọc


Quyền Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.