- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng từng là sao Hạng A Hàn Quốc bị ung thư giai đoạn cuối, Pha Lê dặn lòng không khóc
Ca sĩ Pha Lê dặn lòng không khóc, cố gắng chăm sóc con thật tốt để chồng qua chăm sóc mẹ.
Sau khi sinh con, Pha Lê gặp nhiều chuyện buồn ảnh hưởng đến tâm lý. Do sữa quá nhiều mỗi ngày phải vắt 5 lít nên cô vô cùng mệt mỏi, thậm chí bị stress. Chưa dừng lại đó, cô lại đau buồn khi người mẹ chồng chưa từng gặp mặt trực tiếp đang bị ung thư giai đoạn cuối.
Mẹ chồng Pha Lê bị ung thư giai đoạn cuối, đã hôn mê 1 tháng.
Trên trang cá nhân, Pha Lê chia sẻ: "Dặn lòng là không khóc... Dặn lòng đây là lúc mình phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả chồng và con... Nhưng thật ra đã khóc quá nhiều suốt mấy tháng qua kể từ lúc bầu tới lúc sinh con tới bây giờ...
Chỉ cách ngày Ốc ra đời có mấy bữa thì cũng là lúc nhận được tin mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối, và việc đầu tiên bà làm khi nhận án tử là ra các cửa hàng mua thật nhiều đồ gửi về cho Ốc... Cuộc đời bà vốn từng là ngôi sao hạng A nhưng bản tính quá mạnh mẽ nên bà chọn làm mẹ đơn thân, người thân duy nhất của bà chính là con trai, là chồng mình bây giờ. Bà dành cả cuộc đời để nuôi con lớn, cho con những điều kiện tốt nhất trên đời này... dù thật sự cuộc sống quá khó khăn và nhiều đau khổ! Khi bà biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, bà cười và nói đã tới lúc được nghỉ ngơi rồi, Chúa đã gọi bà về rồi, đã sống quá vất vả rồi, thật muốn nhắm mắt ngủ cho an lành, bà thật muốn giải thoát khỏi cuộc đời này...
Nhưng, chính là lúc biết có mình và Ốc trên cuộc đời, đột nhiên bà quyết định phải sống, phải chiến đấu, giờ có con dâu và cháu nội rồi, nhất định sẽ chiến đấu để sống hạnh phúc cùng con cháu, sẽ có 1 gia đình hạnh phúc thật sự...và bà quyết định không buông xuôi, quyết định phẫu thuật! Suốt hành trình đó bà dấu Manny và mình, lý do bà đưa ra là không muốn Crystal lo lắng ảnh hưởng sức khoẻ, bà đã dấu tới khi không thể nào dấu được nữa...
Trong lúc Pha Lê sinh con thì mẹ chồng cũng lên bàn mổ ở Hàn Quốc.
Ốc vừa sinh ra được 10-15', Manny bỗng đi ra nghe điện thoại rất lâu, mình cũng ngạc nhiên sao con mới chào đời lại đi đâu thế không biết... thì ra cùng lúc đó chồng mình mới nhận được tin bà đã vào phòng mổ, và mình mới là người nhận được tin nhắn cuối cùng từ bà chứ không phải là Manny. Mỗi lần gọi cho mình bà đều chỉ nói "Yêu Pha Lê, từ giờ mẹ đã có con gái, con mới là con gái của mẹ! Xin lỗi con vì không thể ở cạnh con để nấu ăn chăm sóc con những ngày thai nghén, lẽ ra mẹ phải là người trực tiếp lo cho con! Và cám ơn con vì đã xuất hiện, cám ơn con đã yêu Manny, cám ơn con đã mang Ốc tới, cám ơn con vì tất cả, từ nay Manny đã có 1 gia đình!" Điều bà băn khoăn nhất là khi bà mất rồi thì Manny sẽ không còn gia đình nào nữa, giờ thì bà an tâm rồi...
Ca mổ tới nay đã hơn 1 tháng, 1 tháng bà hôn mê và phải trải qua thêm 2 lần tiểu phẫu nữa vì không thể thở... nhưng mỗi lần tỉnh là 1 lần nhắc mọi người nhất định không được cho Manny về đây, phải lo cho vợ con đã. Thật ra tụi mình cũng đã cố gắng rất nhiều thời gian qua nhưng vì dịch bệnh không thể tìm được chuyến bay về Hàn Quốc cũng như theo luật bên đó thì người thân cũng không được vào thăm ở bệnh viện, họ làm rất gắt gao chuyện đó, chỉ có bác sĩ và bệnh nhân, mọi chuyện sẽ được thông tin ra ngoài cho người thân biết chứ không được vào chăm sóc hay gì hết, dịch ở Hàn còn nặng hơn ở Việt Nam rất nhiều nên họ làm rất căng!
Suốt thời gian qua dù có Ốc lẽ ra tụi mình sẽ hạnh phúc nhưng thật ra chưa 1 ngày nào sự hạnh phúc ấy là trọn vẹn... Chồng mình lúc nào cũng trong tình trạng như trên mây, đón Ốc về mà nhà u ám thấy thương, mình cũng đã gần như stress nặng nề suốt 1 tuần đầu nhưng phải cố gắng chiến đấu với bản thân vì giờ mình mà quỵ là tất cả banh hết. Ngày mẹ hôn mê không thể nào bắt chồng mình cười vui được, đón con về mà ai nấy cũng im lặng không nói gì với nhau, cảm giác ấy kinh khủng lắm, mình thì ôm con khóc sao mà số mẹ con mình nhọ thế cơ chứ, còn chưa được gặp bà nội nữa mà...
Rồi cũng phải ráng mà sống tiếp và tìm cách, cuối cùng thì đêm mai chồng mình cũng chính thức có được tấm vé bay về Hàn Quốc, và lần này đi chẳng biết tới khi nào mới quay lại vì dịch bệnh và cũng vì tình hình của mẹ đang rất khó tiên đoán! Chúng mình chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện, cũng sẵn sàng tinh thần hết rồi vì ai cũng hiểu tình hình diễn ra thế nào...vẫn mong mỏi có phép màu dù điều đó quá mong manh...
Mẹ đã chiến đấu rất quyết liệt, mẹ đã quá mạnh mẽ khi tự đi phẫu thuật 1 mình không cho ai biết...chỉ mong mẹ có thể cố gắng thêm để gặp được con trai, mong mẹ ráng thêm chút nữa để gặp được con dâu và cháu...
Chúng mình vẫn đang sống tiếp nên suốt thời gian qua vẫn cười, vẫn làm việc... và chồng mình vẫn nằm mơ ác mộng mỗi đêm, cứ đêm là giật mình dậy toát mồ hôi, mơ thấy mẹ các kiểu... Mình biết chồng mình yêu mẹ khủng khiếp, quan trọng hơn tất cả những gì có trên đời, nên đây sẽ là nỗi đau và là mất mát lớn nhất cuộc đời anh ấy, mình chỉ cố gắng làm chỗ dựa cho chồng vậy thôi chứ chẳng giúp được gì hơn nữa. Bản thân mình mới sinh xong cũng quá nhiều thứ không ổn, mà thêm chuyện này càng mệt mỏi nhưng hơn ai hết mình biết chồng mình cũng đã cố gắng quá quá quá nhiều để làm người cha/người chồng/người con tốt!
Năng lượng mỗi người có giới hạn, ngày mai chồng mình đi, mình và chồng đều nói với nhau đây là lúc cả gia đình cùng chiến đấu, mỗi thành viên đều có sự vất vả và nỗi niềm riêng, phải tự vượt qua và cùng nhau chiến thắng nghịch cảnh này... Mình dù có khóc vật ra nhưng nhất định sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con và là chỗ dựa tinh thần cho chồng! Vẫn mong mọi người hãy cầu nguyện cho mẹ chồng mình... biết đâu..".
Năm nay, gia đình Pha Lê không thể đón Noel cùng nhau vì chồng phải qua Hàn Quốc chăm sóc mẹ.
Theo Công lý & xã hội
- Sao1 giờ trướcSáng 22.1, một tài khoản Facebook đăng tin MC Việt Thảo bị đột quỵ tại Mỹ gây xôn xao.
- Sao2 giờ trướcSau khi làm xét nghiệm sinh thiết tế bào, nghệ sĩ Giang Còi xác nhận, anh bị ung thư giai đoạn 3. 'Căn bệnh ung thư của tôi rất khó phát hiện, khi biết được thì cũng là lúc di căn rồi', anh nói.
- Sao3 giờ trướcBức ảnh mới nhất đã được stylist của Sơn Tùng M-TP chia sẻ trên trang cá nhân.
- Sao5 giờ trướcGiữa tin đồn Thiều Bảo Trâm chia tay Sơn Tùng, chia sẻ của người nhà nữ ca sĩ nhận được sự chú ý đặc biệt.
- Sao7 giờ trướcỞ tuổi 63, NSND Việt Anh sống một mình không vợ con trong căn trọ thuê. Ông tìm niềm vui bên bạn bè, những người học trò mình dạy mỗi ngày trên lớp.
- Sao7 giờ trướcBài đăng của Đại Nhân nhận được sự đồng tình từ một số đồng nghiệp showbiz, nhưng lại khiến không ít cư dân mạng khó chịu.
- Sao9 giờ trước'Drama' của Sơn Tùng chưa hết thì Nam Em lại muốn 'chiếm sóng' mạng xã hội.
- Sao22 giờ trướcTình yêu của Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng M-TP dù chưa một lần được người trong cuộc xác nhận, nhưng đó luôn là một câu chuyện nhận được sự ngưỡng mộ xen lẫn cả ghen tị của hàng triệu khán giả, đặc biệt là phái nữ.
- Sao1 ngày trướcTừ khóa 'Trà xanh' bỗng nhiên trở thành một cụm từ hot trên mạng xã hội, được nhiều người tìm kiếm và sử dụng. Hotgirl Midu cũng không ngoại lệ khi nhanh chóng bắt trend khiến nhiều fan hâm mộ vào thả tim rần rần.
- Sao1 ngày trướcHải Tú chắc chắn sẽ khó sống với dân mạng trong thời gian tới.
- Sao1 ngày trướcHải Tú chưa lên tiếng về loạt hình bán nude gây xôn xao cộng đồng mạng.