Nguyễn Văn Chung: 'Mâu thuẫn nhiều với vợ từ khi có con'

Việc chăm sóc quý tử đầu lòng khiến cặp vợ chồng trẻ xảy ra nhiều bất đồng nhỏ, tuy nhiên, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" cũng biết cách hâm nóng cuộc sống hôn nhân của mình.

Việc chăm sóc quý tử đầu lòng khiến cặp vợ chồng trẻ xảy ra nhiều bất đồng nhỏ, tuy nhiên, nhạc sĩ "Nhật ký của mẹ" cũng biết cách hâm nóng cuộc sống hôn nhân của mình.

- Cuộc sống của vợ chồng anh thay đổi như thế nào từ khi có con trai chào đời?

- Tất nhiên là sau khi có con trai đầu lòng, cuộc sống của hai vợ chồng tôi thay đổi hẳn, hoàn toàn trái ngược với khi vừa mới cưới. Hiện giờ, hầu như toàn bộ thời gian và mối quan tâm, chúng tôi đều dành cho con, rất ít thời gian dành cho những thú vui riêng của cả hai. Dù rất mệt nhưng chúng tôi cũng rất hạnh phúc.

Cũng may là tôi có thể chủ động thời gian trong công việc nên không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Tôi vẫn cố gắng giữ đều tiến độ làm việc của mình.

-  Thường các đôi vợ chồng trẻ hay cãi nhau, không có thời gian dành cho nhau khi có thành viên thứ ba, gia đình anh có ngoại lệ?

-  Hai vợ chồng tôi cũng có những mâu thuẫn nho nhỏ về việc chăm sóc con, chẳng hạn, cô ấy muốn ôm con đến khi bé ngủ rồi mới đặt xuống giường, nhưng tôi lại muốn tập cho bé tự ngủ dù những lần đầu bé khóc rất nhiều. Nhưng cũng may hai vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau và đều muốn dành điều tốt nhất cho con và cho nhau nên thường đi đến những quyết định chung mà cả hai đều đồng ý.

-  Anh giúp bà xã như thế nào trong việc chăm con?

-  Tôi luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên vợ, động viên và nói chuyện nhiều với cô ấy nhằm giải toả bớt áp lực phải chịu trong lòng. Đôi khi điều đó ảnh hưởng đến công việc và sở thích của tôi nhưng cũng không hề gì, vì tôi biết đây là thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất của vợ. So với những gì cô ấy chịu đựng, những ảnh hưởng của tôi là không đáng kể.

-  Vốn là người lãng mạn, anh có thể tiết lộ vài chiêu hâm nóng tình cảm vợ chồng sau hôn nhân được chứ?

-  Tôi vẫn thường tranh thủ nhờ mẹ chăm em bé rồi lén chở vợ trốn đi chơi, đi ăn uống, đi xem phim, đi uống cà phê như thuở còn yêu nhau.

-  Còn chuyện cãi nhau? Nếu có, vợ chồng anh thường giận nhau vì lý do gì và ai là người giải hòa trước?

-  Chúng tôi có một nguyên tắc là ai sai thì phải tự giác làm hòa và xin lỗi trước, không ngoan cố, phải luôn hợp tác với nhau để giữ hạnh phúc và không khí vui vẻ cho cả hai.

-  Kể từ sau “Nhật ký của mẹ”, anh chưa có thêm một ca khúc hit nào khác, phải chăng cuộc sống cơm áo gạo tiền ảnh hưởng đến công việc sáng tác của anh?

- Tôi cũng không quá nặng nề đến việc này. Tôi cảm thấy mình là một trong những người may mắn vì có thể sống được bằng nghề. Chuyện cơm áo gạo tiền, lúc nào một người trưởng thành và tự lập cũng phải nghĩ tới nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến những sáng tác của tôi. Tôi viết nhạc là vì yêu việc đó, tôi yêu khoảng thời gian mình ngồi sáng tạo từng giai điệu và suy ngẫm từng câu chữ. Còn việc có một bài hit không bao giờ là chuyện đơn giản.

Cách đây 10 năm, tôi may mắn mới có được bài hit Vầng trăng khóc, rồi sau đó là một thời gian dài tự tìm tòi và phát triển bản thân, mới có được những bài hit như Con đường mưa, Chiếc khăn gió ấm... Rồi lại phải mất một thời gian nữa mới đủ sự trải nghiệm và tinh tế để viết Nhật ký của mẹ. Bất cứ thành công nào cũng phải có quá trình, ai cũng nghĩ là đơn giản nhưng khi họ thử bắt tay vào làm, họ mới cảm thấy được những khó khăn thật sự trong đó.

Bạn cũng biết thời gian vừa qua tôi đã làm chuỗi liveshow miễn phí Nguyễn Văn Chung và những người bạn tại các trường đại học và tôi cũng bận rộn công việc gia đình. Tôi vẫn viết nhạc vì đó là đam mê của tôi rồi, chỉ là tôi chưa sắp xếp được thời gian cụ thể để phát hành thôi.

-   Nhiều nhạc sĩ thường cho phép mình được “trăng hoa” với các người đẹp như một nguồn cảm hứng để sáng tác, theo anh có nhất thiết phải thả lỏng như vậy?

-  Tôi thấy đó là cách nghĩ và quan điểm sống của mỗi người, tôi không có tư cách để phán xét họ đúng hay sai. Mỗi người có một lựa chọn phù hợp với họ và phải chịu những hệ quả cho lựa chọn ấy. Tôi thường lấy cảm xúc từ những cảm giác vui buồn thật sự tôi từng trải qua.

-   Nhạc sĩ thường đa tình, đa cảm, đứng trước một cô gái đẹp anh có dễ xao động hay vẫn tỉnh táo để không có lỗi với vợ?

-  Tôi luôn tỉnh táo để biết mình đang đứng ở đâu, đang có được những điều gì, và phải làm gì để giữ gìn những điều ấy.

 

-  Nhiều nhạc sĩ thừa nhận khi cuộc sống gia đình phúc cũng khiến họ mất đi cảm xúc viết về tình yêu hơn là lúc đang buồn hay thất tình, điều này có đúng với anh không?

-  Tôi nghĩ là đúng. Không phải là mất đi cảm xúc mà là vì cuộc sống gia đình sẽ chiếm rất nhiều thời gian và tâm trí của mình, sẽ bớt đi những khoảnh khắc thư thả để chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ những cảm xúc của mình. Điều đó thật sự ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi trong thời gian đầu.

Thế nhưng tôi biết đây cũng là điều hạnh phúc không phải ai cũng có được, vì thế tôi không để lộ cho ai thấy những áp lực mà tôi đang phải chịu mà chỉ cố gắng quen dần và vượt qua. Tôi nghĩ rằng rồi mình sẽ thích ứng được và trở nên mạnh mẽ hơn. 

-  Anh cảm thấy mình viết nhạc hay nhất là khi nào?

-  Khi tôi đang buồn nhất, cô đơn nhất.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.