Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá

Ngày xưa xuống đường đua xe, ngày nay xuống đường đua xe... vì bóng đá - chuyện đua xe nay bị công an bắt nhốt tới 5 giờ sáng", Phương Thanh tiết lộ.

Ngày xưa xuống đường đua xe, ngày nay xuống đường đua xe... vì bóng đá - chuyện đua xe nay bị công an bắt nhốt tới 5 giờ sáng", Phương Thanh tiết lộ.

Tối 20/1 vừa qua, tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích cho bóng đá nước nhà khi giành chiến thắng trước U23 Iraq tại giải U23 Châu Á 2018.

Nắm trong tay tấm vé bước vào bán kết sau chiến thắng lịch sử, tuyển U23 khiến cảm xúc của người hâm mộ bóng đá nước nhà bùng nổ. Trong không khí ăn mừng tưng bừng vì mầu cờ sắc áo, ca sĩ Phương Thanh đã bày tỏ tâm trạng cảm xúc phấn khích tự hào.

Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá-1

Đăng tải những khoảnh khắc kỷ niệm xưa cũ, "chị Chanh" cũng kể lại kỷ niệm khó quên gắn liền với bóng đá. Theo giọng ca Trống vắng tiết lộ, cô từng bị công an bắt nhốt tới 5 giờ sáng vì đua xe trong lần quá khích ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

"Chào buổi sáng, ngày xưa xuống đường đua xe, ngày nay xuống đường đua xe... vì bóng đá - chuyện đua xe nay bị công an bắt nhốt tới 5 giờ sáng", Phương Thanh tiết lộ.

Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá-2
Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá-3

Hoài niệm về kỷ niệm xưa cũ của Phương Thanh đã nhận được sự quan tâm của bạn bè cùng người hâm mộ. Hưởng ứng theo nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa, một người bạn cùng tham gia trong bữa tiệc trên đường phố năm ấy đã kể lại hành trình từ bệnh viện đến đồn công an của ngôi sao 44 tuổi cách đây mười mấy năm về trước.

Theo người bạn cho biết, khi ấy giọng ca Một thời đã xa vẫn hào hứng góp mặt trên chiếc xe đua dẫn đầu đoàn người ăn mừng chiến thắng dù trước đó phải có người bế lên sân khấu ngồi hát, sau ca cấp cứu vì chấn thương chân do va chạm giao thông. Hành động quá khích đã khiến Phương Thanh và bạn bè bị công an bắt tới 5 giờ sáng mới được tha về.

Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá-4Phương Thanh kể chuyện từng bị công an bắt vì đua xe mừng chiến thắng bóng đá-5

"Chuyện mười mấy hai mươi năm trước, nhờ tấm hình này nhắc nhớ kỷ niệm khó quên lúc đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Trước đó đang đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, Phương Thanh nói ngày mai phải bay ra Bảo Lộc hát mà chưa có nhạc nên nhờ Lý Hải chở giúp vào phòng thu lấy nhạc...

Đang ngồi tán gẫu ở Võ Văn Tần thì cô Chanh gọi điện đến nói em bị đụng xe. Cả đám chạy túa đến, không biết đi kiểu gì mà hai đứa đi tới khu vực Chợ Lớn bị tông xe ở ngay nhà bảo sanh Hùng Vương. Tai nạn làm bà Chanh toạc cả quần jean, bị một vết thương dài nơi đùi trái, còn chiếc xe của Lý Hải bị đụng banh chành hai cốp xe phía sau xòe ra như cái đuôi con thiên Nga.

Kêu xích lô chở Lý Hải về để sửa xe, còn bà Chanh vào khu cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy.

Vậy đó, do vết thương sâu nên hôm sau Chanh hát ở Bảo Lộc phải có người bồng ra sân khấu ngồi hát. Mấy ngày sau Việt Nam chiến thắng, anh Khắc Triệu lấy đâu được chiếc xe chở cả đám đi bão. Chân thì đau ai đụng nhẹ một cái là la làng... nhưng bà Chanh nhất quyết leo lên xe để đi cổ vũ.

Chiếc xe dẫn đầu biết bao nhiêu ngàn người đi vòng vòng Sài Gòn Chợ Lớn, khi về tới khu vực hồ Con Rùa cả lũ bốn năm chục đứa bị bắt tới khuya mới được thả vì lý do cầm đầu. Kỷ niệm khó quên đã mười mấy hai mươi năm rồi, tự nhiên hôm nay nhìn bức hình này bao nhiêu kỷ niệm lại ủa về
", người bạn Phương Thanh kể lại.

Theo VietNamNet

Phương Thanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.