Trương Quỳnh Anh bật khóc: 'Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ'

"Sự nghiệp của tôi thì ngày một xuống dốc, không đi tới đâu. Hơn nửa năm trời sau khi sinh con, tôi không có phim nào để đóng. Tôi sợ hãi, không biết phải làm sao" – Trương Quỳnh Anh chia sẻ.

"Sự nghiệp của tôi thì ngày một xuống dốc, không đi tới đâu. Hơn nửa năm trời sau khi sinh con, tôi không có phim nào để đóng. Tôi sợ hãi, không biết phải làm sao" – Trương Quỳnh Anh chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Phụ nữ quyền năng, Trương Quỳnh Anh đã bật khóc khi chia sẻ về gia đình, sự nghiệp và quãng thời gian chấp nhận mất tất cả để lấy Tim.

Tôi phải mất một thời gian dài để khắc phục và làm quen lại với sân khấu

Tôi thích hát từ nhỏ. Hồi nhỏ tôi đã được đi hát trong nhà văn hóa thiếu nhi. Tuy nhiên sau này, tôi lại có cơ duyên làm diễn viên trước. Sau khi làm diễn viên, tôi mới đi hát trở lại. Vì đã bỏ một thời gian dài như vậy nên khi hát lại tôi run lắm.

Đi đóng phim, tôi không run, nhưng bước lên sân khấu hát, tôi rất run. Khán giả xem tôi là khán giả ngay trước mặt nên tôi sợ lắm. Tôi phải mất một thời gian dài để khắc phục và làm quen lại với sân khấu.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ-1

Sau đó, tự nhiên tôi may mắn được khán giả yêu thích qua bài hát Đơn côi. Từ bài hát đó, tôi mới được khán giả yêu thích qua vai trò ca sĩ. Bài này được mọi người nhớ nhiều nhất.

Tiếp đến, tôi hát bài Hoa dại, nhạc phim Một ngày không có em, cũng được mọi người yêu thích. Sắp tới, tôi cũng ra một số bài hát mới.

Tôi cũng biết mình đã có tuổi, nên cần hát những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng hơn.

Tôi thấy đa số phụ nữ đều thích làm đẹp. Ai cũng thích làm đẹp hết. Bản thân tôi cũng hay làm clip review sản phẩm làm đẹp cho mọi người xem. Đến một ngày tôi nhận ra, tại sao mình không tự review sản phẩm của chính mình.

Trong một lần du lịch bên Hàn, tôi thấy có một sản phẩm khá phù hợp với giới trẻ Việt Nam. Tôi đã thử dùng qua một thời gian và thấy khá ổn nên quyết định mang về bán.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ-2

Trong lúc đầu, tôi không đủ vốn để mua được thương hiệu đó nên phải kêu gọi bạn bè góp vốn thì mới đủ. Trong vòng ba tháng, chúng tôi mới đủ vốn để nhập được sản phẩm đó về. Hiện tại, công việc kinh doanh của tôi khá ổn.

Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện lấy Tim

Thời điểm tôi quyết định tạm ngưng hoạt động showbiz để lập gia đình với Tim, tôi gặp phản đối rất nhiều. Bạn bè tôi cũng khuyên không nên vì đang đi làm như vậy mà ngừng lại để lấy chồng sinh con thì không biết đến khi nào mới quay trở lại được.

Phản đối lớn nhất là ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi phản đối kịch liệt chuyện lấy Tim. Gia đình tôi tuy không quá giàu có nhưng nuôi tôi từ nhỏ tới lớn, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Tôi được o bế rất nhiều, vì có ba người chị phía trên, nên không phải đụng tay đụng chân làm việc gì. Tự nhiên một báu vật của gia đình chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải về làm dâu nhà người ta, ba mẹ tôi cực kì phản đối.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ-3

Nhưng lúc đó, tôi đi theo tiếng gọi con tim, không suy nghĩ được gì nữa, yêu là bị mù quáng luôn.

Tôi nhất quyết phải lấy Tim, muốn người này phải hiện hữu trong cuộc đời mình. Tôi quyết định một cái là không suy nghĩ gì tới ai nữa.

Đến với Tim, tôi mất người quản lý, bạn bè và cả ba mẹ luôn

Tôi biết, khi chấp nhận đến với Tim, tôi mất người quản lí, bạn bè và cả ba mẹ luôn. Tôi không có tiền, chỉ còn mỗi chiếc xe đi diễn để kiếm tiền trở lại.

Tôi cảm thấy, đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, quản lý, bạn bè, cha mẹ. Tôi chưa chuẩn bị được gì hết, nhưng vẫn cố gắng vì quyết định của mình.

Tôi chỉ còn một cách duy nhất là sinh con để ông bà ngoại vì thương cháu mà gỡ đi mối quan hệ với mình.

Nhưng sau khi sinh con xong, mối quan hệ vẫn không như những gì tôi mong muốn mà còn tệ hại hơn. Mối quan hệ đó cứ tiếp tục hiện ra như vậy, ngày càng nhiều mâu thuẫn hơn.

Sự nghiệp của tôi thì ngày một xuống dốc, không đi tới đâu. Hơn nửa năm trời sau khi sinh con, tôi không có phim nào để đóng. Tôi sợ hãi, không biết phải làm sao.

Đứa con sinh ra chỉ làm tôi vui thôi, nhưng gia đình, công việc không có, không một ai chia sẻ, khiến tôi bơ vơ, cô đơn giữa cuộc đời. Rất may mắn sau đó, tôi nhận được phim, tiếp tục được với nghề.

Toàn bộ đau khổ trong thời gian đó, tôi vượt qua được nhờ con mình.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ-4

Đáng lẽ ra tôi phải đòi cho mình một đám cưới

Hiện tại, tôi hơi hối hận. Đến bây giờ, ba mẹ tôi vẫn rất buồn về tôi. Cứ mỗi tuần, hai tuần, ba mẹ tôi lại gọi điện về hỏi tôi đang làm gì. Ba mẹ tôi thương lắm nhưng không làm được gì.

Từ nhỏ tới lớn, hai mấy năm trời, tôi ở chung với ba mẹ, không xa chút nào, đùng một cái mất hết toàn bộ, tôi cảm thấy chới với vô cùng.

Trương Quỳnh Anh bật khóc: Đến với Tim, tôi mất tất cả mọi thứ, mất quản lý, bạn bè, cha mẹ-5

Mỗi lần có ai đó nhắc về đám cưới với ba mẹ tôi, tôi đều thấy lỗi lớn nhất ở mình. Tôi không như người ta.

Đáng lẽ ra tôi phải đòi cho mình một đám cưới, dù trước hay sau khi mang thai, sinh con, đó là quyền của mình, mình phải đòi. Nhưng tôi lại hư tới mức bỏ mặc tất cả để cãi cha cãi mẹ không cưới.

Tôi phải chịu trách nhiệm cho bản thân vì cái sai của mình, nhưng ba mẹ tôi lại là người hứng chịu tất .

Theo  Soha


Trương Quỳnh Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.