Vy Oanh: "1 năm qua, tôi đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp"

“Tôi cảnh cáo những người vẫn cố tình tiếp tục bôi nhọ, bất chấp kết quả của Cơ quan điều tra thì tôi sẽ tiếp tục nhờ Pháp luật can thiệp”, Vy Oanh nhấn mạnh.

Trưa ngày 27/3, sau 3 ngày bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam phục vụ điều tra, ca sĩ Vy Oanh đã viết tâm thư dài thể hiện rõ thái độ. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng bị 5 nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo, trong đó có Vy Oanh. Trong đơn, nữ ca sĩ tố cáo bà Phương Hằng về hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của cô và gia đình.\

Trong tâm thư mới nhất trên Facebook cá nhân, Vy Oanh thông báo đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm từ Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM. Theo đó, Vy Oanh viết: "Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức - cá nhân (là tôi)".

Vy Oanh: 1 năm qua, tôi đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp-1

Vy Oanh đã nhận thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo bà Phương Hằng

Nói về cảm xúc hiện tại, Vy Oanh cho biết cô rất tin tưởng vào tính công bằng và sự thượng tôn của Pháp luật. Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ rằng gia đình, đặc biệt là các con đã chịu nhiều thiệt thòi khi bị mang ra chà đạp suốt 1 năm qua. "Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn Pháp Luật đã không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, đã trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp", Vy Oanh chia sẻ.

Nhắc đến chồng, Vy Oanh gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn gia đình, nhất là ông xã - người đàn ông lớn nhất của đời em luôn bên cạnh động viên em. Cảm ơn tất cả những khán giả yêu thương".

Cuối status, Vy Oanh còn gửi lời cảnh cáo cực căng đến những người tiếp tục có hành vi bôi nhọ, xúc phạm gia đình cô: "Tôi cảnh cáo những người vẫn cố tình tiếp tục bôi nhọ, bất chấp kết quả của Cơ quan điều tra thì tôi sẽ tiếp tục nhờ Pháp luật can thiệp".

Vy Oanh: 1 năm qua, tôi đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp-2

Vy Oanh thổ lộ cô và các con nhỏ đã chịu bị mang ra chà đạp suốt 1 năm qua

Vy Oanh: 1 năm qua, tôi đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp-3

Vy Oanh có động thái gắt nếu ai đó tiếp tục vu khống, bịa chuyện liên quan đến gia đình

Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 24/3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục lấy lời khai đối với bà Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Vy Oanh: 1 năm qua, tôi đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp-4

Theo Pháp luật & Bạn đọc


Vy Oanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.