Chiều 4/7, người dân khu 6, thị trấn Phú Thứ, Hải Dương "chạy sô" viếng 4 đám tang sau vụ sập lò vôi.
Ngay từ
sáng 4/7, người dân Thị trấn Phú Thứ (huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã có
mặt tại các gia đình nạn nhân trong vụ sập lò vôi chiều 3/7 ở khu 6, Thị
trấn Phú Thứ để giúp gia quyến chuẩn bị hậu sự, tang lễ.
Chiều 4/7, PV Báo Giao thông có mặt tại khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tìm đến gia đình các nạn nhân trong vụ sập lò vôi tại nhà ông Nguyễn Văn Văn (SN 1969, trú tại khu 6, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Những đám tang liền kề của các nạn nhân trong xóm nghèo, ai nhìn cũng thấy đau thương.
Đám tang của các nạn nhân được chính quyền và nhân dân địa phương cùng gia đình tổ chức trang trọng và đúng thủ tục
Cảnh tang thương tại gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Ví
Cảnh đau
xót hơn cả khi tại xóm nghèo của Thị trấn Phú Thứ có đến 4 đám tang cùng
một lúc. Người dân đến viếng đám này lại đến đám kia để giúp đỡ gia
đình chuẩn bị và phúng viếng. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên... nối tiếp
chân nhau đến các đám tang chỉ cách nhau 100 mét đường làng
Người dân chuẩn bị lễ tang cho nạn nhân Nguyễn Văn Luân (SN
1993, con trai ông Văn). Hình ảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" trong
đám tang làng quê khiến ai cũng phải khóc thương, đau xót
Nhiều
người không thể đứng trước thi thể hay linh cữu của nạn nhân khóc mà
phải tìm một góc nhỏ của ngôi nhà để cố nén đau thương trước sự ra đi
của một người thân
Người thân khóc thương bên cạnh thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn Luân
Trong đám tang, người dân vẫn nói đến cái lò vôi sập nát, nơi chôn vùi 5 nạn nhân
Trước đó,
ngay chiều 3/7, lực lượng chức năng đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi
lò vôi. Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 14h ngày 3/7, tại khu 6,
thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ sập lò vôi
của hộ gia đình nhà ông Nguyễn Văn Văn khiến 5 người đang tu sửa lò vôi
tử vong tại chỗ.
Theo Hữu Tuấn- An Na (Báo Giao thông)