Một bản đánh giá thứ 2 xácnhận sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik, kẻ giết hại 77 người tháng 7 nămngoái, đủ tỉnh táo để đối mặt với phiên tòa và có thể phải nhận án tù.

Sát thủ Na Uy không bị tâm thần
Theo báo cáo mới công bố, sát thủ Na Uy được xác nhận đủ tỉnh táo khi thực hiện các vụ thảm sát.

Theo BBC, đánh giá này mâu thuẫnvới một kết luận được công bố vào tháng 10 năm ngoái khi nói rằng, Breivik bịtâm thần. Sát thủ Na Uy sẽ hầu tòa thứ hai tuần sau vì bị buộc tội gây ra các vụđánh bom và thảm sát tháng 7 năm ngoái, khiến 77 người thiệt mạng.

Luật sư của Breivik cho hay, người đàn ông 33 tuổi này luôn khẳng định mình cótinh thần ổn định và cảm thấy hài lòng với đánh giá mới. Luật sư Geir Lippestadnói rằng, thân chủ của mình sẽ bảo vệ hành động của mình trong phiên tòa kéo dài10 tuần sắp tới. Lippestad dẫn lời Breivik thêm rằng, hắn ta cảm thấy hối tiếcvì không thực hiện thêm các vụ tấn công khác.

Theo AP, thông tin đầy đủ của bản báo cáo được giữ bí mật và 2 bác sĩ tâm thầnsẽ giải thích kết luận của họ khi làm chứng trong phiên tòa ngày 16/4. Cả 2 bảnbáo cáo sẽ được tòa án Oslo xem xét khi tuyên án liệu Breivik sẽ bị tống giamhay gửi vào nhà thương điên. Nếu sát thủ Na Uy được xác nhận đủ tỉnh táo khithực hiện các vụ thảm sát, hắn ta có thể đối mặt với án phạt 21 năm tù. Án tùnày có thể bị gia tăng vô thời hạn nếu hắn bị đánh giá là mội mối đe dọa với dânchúng.

Tòa án Oslo trước đó chấp thuận cho 2 chuyên gia thâm thần thực hiện một cuộcđánh giá thứ 2 với Breivik, sau khi bản đánh giá đầu tiên hứng chịu sự chỉ tríchcủa dư luận. Bản đánh giá thứ nhất nói rằng Breivik bị chứng tâm thần phân liệthoang tưởng khi thực hiện các vụ thảm sát, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ bịgiam giữ trong nhà thương điên nếu bị kết tội.

Trong một bức thư được giới thiệu ngày 4/4, Breivik nói rằng hắn ta thà chết cònhơn bị tống vào nhà thương điên. Việc bị tống vào trại tâm thần suốt đời là sựsỉ nhục và đau đớn nhất với một nhà hoạt động chính trị như Breivik.

Sát thủ Na Uy luôn thừa nhận thực hiện các vụ tấn công đẫm máu năm ngoái, nhưngkhông chịu nhận tội danh khủng bố và giết người. Hắn nói rằng việc mình thựchiện vụ thảm sát là độc ác nhưng cần thiết, để chống lại sự xâm lược của đạoHồi.

Vụ thảm sát ngày 22/7 năm ngoái là hành động bạo lực tồi tệ nhất ở Na Uy kể từsau Thế chiến II và tác động sâu sắc lên toàn bộ quốc gia Bắc Âu. Breivik lúc đócải trang thành một cảnh sát và cho nổ bom xe phía ngoài văn phòng chính phủ NaUy ở Oslo, khiến 8 người chết và 209 người bị thương.

Sau đó, hắn ta đi thuyền tới đảo Utoeya và điên cuồng xả súng vào một trại hèđang tổ chức ở đây. Vụ bắn giết kéo dài hơn 1 tiếng này khiến 67 người chết –hầu hết là thanh thiếu niên – và làm 33 người bị thương. Theo các công tố viênNa Uy, tổng cộng gần 900 người vẫn bị ảnh hưởng tâm lý vì 2 vụ tấn công khủngkhiếp này, trong đó có 325 người ở Oslo và 564 người trên đảo Utoeya.

Theo Infonet.vn