"Dù muộn màng,tôi mong được gửi lời tạ tội đến vong hồn của Linh cùng gia đình. Vớitội ác củatôi, chết cũng không hết tội", Nguyễn Đức Nghĩa bật khóc khi nói lời saucùngtrước tòa. 17h chiều nay, hắn đã bị tuyên án tử hình.
Sau một tiếng nghịán, 17h chiều nay, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Nghĩa án tử hình về tội giết ngườivà cướp tài sản; buộc bồi thường 113 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
![]() |
Nghĩa và Yến không quay sang nhìn nhau trong suốt nhiều tiếng xét xử. Ảnh: Hoàng Hà |
Với việc bị khéptội không tố giác tội phạm, bị cáo Yến (người yêu Nghĩa) chịu hình phạt 15 thángtù nhưng cho hưởng án treo.
Trong lời nói saucùng trước khi tòa nghị án, Nghĩa trình bày mạch lạc: "Trước tiên, tôi muốn mộtlần nữa thú nhận tội ác giết người, cướp của đã gây ra. Điều thứ hai, dù rấtmuộn màng, tôi mong được gửi lời tạ tội đến vong hồn của Linh cùng gia đình vàbạn bè của cô ấy vì tổn thất quá lớn tôi gây ra cho họ. Tôi cũng xin lỗi Yến, vìtôi mà cô ấy vướng vòng lao lý".
"Con muốn xin lỗibố mẹ", Nghĩa trùng giọng.
Sát thủ vụ "xáckhông đầu" cho biết, dù cho bản án tuyên có thế nào anh ta cũng không kháng án."Với tội ác của tôi, chết cũng không hết tội", Nghĩa bật khóc lần đầu tiên trongsuốt quá trình xét xử.
Nghĩa còn muốn sauphiên xử này, mọi người nhìn nhận anh ta như một thanh niên bình thường chứkhông phải là tên giết người máu lạnh.
|
Đứng bên cạnh, Yếncũng khóc, cô thừa nhận do kém hiểu biết về pháp luật nên đã không làm đúngnghĩa vụ của công dân. "Tôi rất hối lỗi, mong được mọi người tha thứ, pháp luậtkhoan hồng để làm lại cuộc đời. Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình, bố mẹ", Yếnnghẹn giọng.
Trước đó, VKS Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn ĐứcNghĩa án tử hình do xét thấy đáng bị "loại bỏ khỏi đời sống xãhội". Người yêu của Nghĩa là Yến bị đề nghị 9-12 tháng tù treo.
"Bị cáo đã có thờigian chuẩn bị dao, chờ cơ hội đâm đúng lúc bị hại bất ngờ nhất. Đáng ghê sợ hơn,Nghĩa đã chặt phần đầu, rồi bình thản mang ra bến xe đem đi vứt phi tang... Cảquá trình phạm tội như thế, phương thức thủ đoạn của Nghĩa là của kẻ giết ngườimáu lạnh", đại diện VKS duy trì công tố tại phiên tòa nhận định.
Theo VKS, Nghĩahọc ở đại học danh tiếng nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. ViệcNghĩa có cơ hội để trở thành người lương thiện là không thể được, cần loại bỏkhỏi đời sống xã hội.
Vì lẽ đó, VKS đềnghị HĐXX tuyên phạt Nghĩa tử hình về tội giết người, 4-5 năm tù về tội cướp tàisản. Tổng hợp chung là tử hình. Cơ quan công tố đề nghị áp dụng án tù treo 9-12tháng với Yến về tội không tố giác tội phạm.
Công tố viên vừadứt lời buộc tội, dưới khán phòng nhiều người nhao nhao phản đối mức án đề nghịvới Yến. Chủ tọa phải 2 lần yêu cầu trật tự, ai làm ảnh hưởng tới phiên tòa sẽbị mời ra ngoài.
VKS nhận định lờikhai tại tòa của Nghĩa về việc thua cá độ bóng đá nên túng quẫn là không có cơsở và không phù hợp với diễn biến của vụ án.
"Chúng tôi thấyNghĩa giết Linh để cướp tài sản chứ không phải như lời khai của anh ta là saukhi gây án mới mang tài sản đi phi tang", vị đại diện VKS dõng dạc.
![]() |
Hoàng Thị Yến: "Nghĩa đã lừa dối tôi". Ảnh: Hoàng Hà |
Theo phân tích củacơ quan công tố, Nghĩa yêu cầu Linh mang máy tính đến căn hộ chung cư... Ngaykhi sau giết người yêu cũ, anh ta đã mang ngay tài sản đi bán, đi cầm đồ.
"Nếu như muốn phitang, bị cáo có thể vứt điện thoại trên đường đi chứ không phải là mang đến hiệucầm đồ. Việc làm như vậy đã thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản trước khi giếtLinh". VKS giữ nguyên quan điểm truy tố Nghĩa về tội giết người với tính chấtman rợ.
Theo VKS, khôngthể vì lý do bột phát như Nghĩa khai mà có thể ra tay sát hại Linh dã man đếnthế. Đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng.
Với Yến, công tốviên cho rằng khi công an phát hiện ra xác chết ở tầng tượng chung cư, cô đãchắp nối các sự kiện và gọi điện thoại hỏi Nghĩa. Được bạn trai thú nhận đã giếtngười nhưng khi công an vào nhà điều tra thì cô đã không khai báo. Ngày làm việcđầu tiên của cơ quan điều tra, Yến cũng không khai nhận. Do vậy Yến bị truy tốvề tội không tố giác tội phạm là có căn cứ.
Theo Anh Thư
VNE