Thi thể của bé gái 9 tuổi mới được phát hiện vào tháng 7/2016 và từ đây cảnh sát đã lần ra manh mối của hung thủ thực sự
Thi thể của bé gái 9 tuổi mới được phát hiện vào tháng 7/2016 và từ đây
cảnh sát đã lần ra manh mối của hung thủ thực sự trong vụ án chấn động
nước Đức này.
Cô bé Peggy Knobloch, 9 tuổi biến mất
giữa ban ngày khi đang trên đường đi học về, vào tháng 5/2001 ở bang
Bayern. Một số người nhìn thấy cô bé cách cửa nhà gần 50 m nhưng sau đó
không gặp Peggy nữa.
Sự mất tích
của cô bé đã chấn động nước Đức lúc bấy giờ. Hàng trăm cảnh sát và binh
sĩ Đức đã lục soát khắp khu vực xung quanh trong nhiều tuần. Thậm chí,
phạm vi tìm kiếm cô bé được mở rộng đến Czech và Thổ Nhĩ Kỳ giữa những
tin đồn cô bé đã bị bắt cóc.
Tuy nhiên, suốt 15 năm qua, lực
lượng tìm kiếm không phát hiện ra manh mối nào cho đến hôm 2/7/2016,
khi một người hái nấm vấp phải một bộ hài cốt trong rừng rậm, cách nhà
của Peggy chỉ 16 km. Theo Telegraph, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy
những mảnh xương này thuộc về cô bé mất tích năm xưa.
Ngôi một của cô bé xấu số.
Báo
chí địa phương cho hay mẹ của Peggy nhận ra một chiếc đồng hồ nằm trong
bộ hài cốt là chiếc mà con gái bà đã đeo vào ngày cô bé mất tích. Việc
tìm thấy thi thể của cô bé Peggy sau 15 năm đã mở ra một bước ngoặt lớn
trong vụ án.
Cảnh sát cho hay họ nghi ngờ
Peggy đã bị giết ở một nơi khác và kẻ sát nhân sau đó mang thi thể của
cô bé vào rừng chôn cất. Một người đàn ông khuyết tật ở địa phương từng
bị bắt với cáo buộc dính líu tới cái chết của Peggy vào năm 2002. Hai
năm sau, ông này bị kết án tù với tội danh giết người nhưng bản án bị
xóa bỏ vào năm 2014.
Ông đã bị thẩm vấn 40 lần
mà không có luật sư đại diện và bị cưỡng ép nhận tội. Nhiều nghi phạm
khác cũng đã bị thẩm vấn trong những năm gần đây nhưng đều được thả vì
cảnh sát không tìm ra bằng chứng thuyết phục.
Thi thể của cô bé được tìm thấy vào tháng 7 vừa qua.
Peggy đã bị giết hại và chôn trong cánh rừng.
Vào
ngày 28/11, trang Daily Mail đưa tin cuối cùng đã xác định hung thủ
thực sự gây ra cái chết cho bé gái 9 tuổi năm nào tuy nhiên hắn ta đã
chết. Người này là có tên là Uwe Bönhardt. Sau khi phát hiện ra thi thể
của cô bé, cảnh sát đã tìm thấy ADN nên của Uwe Bönhardt trong thi thể
của nạn nhân xấu số.
Theo
thông tin từ phía cảnh sát, Uwe Bönhardt cùng đồng bọn của mình, Uwe
Mundlos đã tự tử vào năm 2011 sau khi họ thất bại trong một cuộc đột
kích ngân hàng. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra về nơi ẩn náu của tên
này để tìm thêm bằng chứng ghi nhận tội ác của kẻ giết người.
Nhiều
đồ chơi trẻ em, trong đó có một con gấu bông đã được tìm thấy trong nơi
ở của tên này. Và cảnh sát hy vọng rằng họ sẽ tìm ra được nhiều điều mờ
ám khác còn ẩn giấu đằng sau tên tội phạm khét tiếng này.