Năm 2024, Cái giá của hạnh phúc là phim đầu tay do Xuân Lan sản xuất, Thái Hòa đóng chính. Tuy nhiên dự án chỉ thu về 23 tỷ đồng, là một trong những phim lỗ nặng nhất năm.

Một năm sau, siêu mẫu tiếp tục đổi sang làm phim thể loại hài tình cảm với Cưới vợ cho cha, song tiếp tục chịu lỗ với mức doanh thu gần 10 tỷ đồng. Hai dự án thất bại phòng vé khiến cho Xuân Lan thua lỗ khoảng 30 tỷ đồng.

Trải qua cú sốc, cô và chồng - đạo diễn Ngọc Lâm quyết định ngừng công việc làm phim để học lại từ đầu, quan sát thị hiếu kỹ hơn.

Xuân Lan trở lại màn ảnh sau 2 lần đầu tư phim thua lỗ.

Xuân Lan trở lại màn ảnh sau 2 lần đầu tư phim thua lỗ.

Sau 2 dự án tự đầu tư thua lỗ, Xuân Lan trở lại với vai trò diễn viên trong phim điện ảnh Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, siêu mẫu Xuân Lan vào vai Xuân - nữ giám đốc thẩm mỹ viện bí ẩn, thường tập họp các nhân viên để tổ chức các nghi lễ kỳ bí.

Với lần trở lại này, cô tiếp tục tạo thêm vai diễn phản diện đáng nhớ trong sự nghiệp, với sự tàn nhẫn được đào sâu tận cùng và nỗi lòng người mẹ, bi kịch phụ nữ cũng được khắc họa nhiều xúc động.

Nữ diễn viên cho biết ở kịch bản ban đầu, câu chuyện của nhân vật Xuân không có sự đa chiều như hiện tại. Chính cô khuyên đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng xây dựng thêm quá khứ của nhân vật "phải có lý do để ác đến thế”. Lần đầu xem phim trên màn ảnh rộng, Xuân Lan vẫn khóc khi đến cảnh tượng của hai mẹ con bà Xuân.

Bên cạnh yếu tố tâm linh, Xuân Lan cũng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình ghi hình. Các cảnh quay nghi lễ đòi hỏi cường độ làm việc cao, tiêu tốn nhiều thể lực. Đặc biệt, điều kiện thời tiết lạnh khoảng 10 độ C tại Đà Lạt cùng khói dày đặc khiến diễn viên phải duy trì cảm xúc nặng trong thời gian dài.

Tạo hình của Xuân Lan trong phim mới.

Tạo hình của Xuân Lan trong phim mới.

Theo VTCNews