Không
ít người ước ao được quay ngược thời gian, trở về quá khứ và sống quãng
đời niên thiếu trẻ trung thêm lần nữa. Và Sarah Thomson – người phụ nữ
sống tại Exeter, nước Anh - đã được trải nghiệm điều ấy sau khi bị vỡ
thành động mạch, tụ máu não vào tháng 11 năm ngoái, quét sạch những ký
ức về hôn nhân và 13 năm làm mẹ của cô.

Sarah sau ca phẫu thuật (trái) và hình ảnh trẻ trung thời thiếu nữ của cô.
Cô
không hề biết người chồng Chris và ba đứa con Michael, 14 tuổi; Dainel,
5 tuổi và Amy, 4 tuổi là ai. Sarah bắt đầu nhuộm tóc với đủ màu sắc và
hành động như một cô nàng đang ở tuổi teen. Thậm chí, bà mẹ này còn
nghĩ, ban nhạc yêu thích của cô – nhóm Spice Girls - vẫn gắn bó bên nhau
và không hay biết Michael Jackson đã mất.

“Khi bọn trẻ tới gặp tôi, tôi không biết chúng là ai. Tôi đã nghĩ rằng, chúng là con của ai đó. Tôi liên tục gọi sai tên các con và không biết vì sao chúng lại tỏ ra vui mừng đến vậy lúc gặp tôi. Khi những thành viên còn lại trong gia đình đến gặp, tôi đã nhìn anh trai rồi nói: ‘Anh bị hói đấy’”, Sarah chia sẻ.

Đôi lúc, cô còn nghĩ chồng mình là một nhân viên bệnh viện và vẫn đang hẹn hò với người yêu cũ của mình. “May mắn là mẹ tôi đã giải thích cho tôi biết Chris là ai, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ đã gặp chồng mình thế nào”, cô khẳng định.

Sarah cho hay, cô đã thêm lần nữa yêu Chris – người chồng 34 tuổi của mình. Nhờ tình yêu thương và sự chăm sóc tận tình, Chris đã giúp cô sống hạnh phúc bên gia đình ấm áp.