Mặc dù là "ông hoàng nhạc Việt" có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt nhưng hiện nay, tài sản duy nhất còn sót lại của Đàm Vĩnh Hưng đó là căn biệt thự nằm tại cư xá Bắc Hải, quận 10, TP. HCM.
Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ bàng hoàng khi công khai chia sẻ sự bế tắc của bản thân vì mẹ ruột nợ nần khắp nơi. Chỉ trong vòng 10 năm, nam ca sĩ "Say tình" đã phải trả số tiền lên đến 20 tỷ cho các khoản nợ của mẹ.
Điều này khiến anh rất mệt mỏi, ức chế... thậm chí là xấu hổ. Ngoài việc phải chạy show hàng đêm để kiếm tiền trả nợ cho mẹ anh cũng phải bán dần tài sản của mình đi. Thậm chí có những món đồ anh cực kỳ yêu thích cũng bị mẹ anh mang đi cầm cố rồi anh lại phải nai lưng kiếm tiền để chuộc về.
Mặc dù là "ông hoàng nhạc Việt" có mức cát-xê cao nhất showbiz Việt nhưng theo như tiết lộ của Đàm Vĩnh Hưng thì hiện nay, tài sản duy nhất còn sót lại đó là căn biệt thự nằm tại cư xá Bắc Hải, quận 10, TP. HCM.
Trong clip chia sẻ trên trang cá nhân ngày 14/12, am ca sĩ vừa khóc vừa cho biết: "Tất cả những đồng tiền để dành cho tương lai của Hưng về sau này, cho con cái của Hưng nữa đều đã ra đi hết rồi, chỉ còn lại căn nhà này thôi". Như vậy đủ thấy,Đàm Vĩnh Hưng đã xót xa, đau khổ tới mức nào. Và căn nhà này đối với anh đáng quý biết bao nhiêu.
Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào hát về mẹ
Ngôi nhà khang trang của Đàm Vĩnh Hưng ở Quận 10, TP.HCM.
Ngôi nhà là nơi Đàm Vĩnh Hưng vô cùng yêu quý bởi nó chứa đựng nhiều mồ hôi, nước mắt và tình cảm của anh ở đó.
Đây cũng là nơi gặp gỡ, xum họp của anh và những người thân trong gia đình.
Được biết căn nhà này Đàm Vĩnh Hưng mua 10 năm trước, sau đó anh xây lại theo ý riêng của mình.
Bên trong căn biệt thự Đàm Vĩnh Hưng sắm đầy đủ, tiện nghi
Để có căn nhà tiện nghi và lộng lẫy như này, Đàm Vĩnh Hưng đã mất rất nhiều công sức, tiền bạc nhiều năm đi hát của anh
Trong căn biệt thự cũng có rất nhiều phòng, có phòng chứa những vật kỷ niệm đi hát bao năm qua
Cũng là nơi để anh và gia đình, bạn bè thư giãn trong những ngày chạy show mệt nhọc
Thế nhưng chỉ vì cờ bạc, nợ nần mà mẹ anh đã nhiều lần mang đồ đạc trong nhà đi bán
Vì muốn giữ nhà cho con cháu nên anh tiếp tục nai lưng làm việc. Tuy nhiên, mẹ anh đã đi vay mượn khắp nơi hết món nợ này đến món nợ khác khiến anh không thể chịu được buộc phải công khai với mọi người để phòng tránh. Đây là việc làm vô cùng đau khổ của Đàm Vĩnh Hưng, tuy nhiên anh vẫn phải làm.
Sau chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng rất nhiều người mong anh cố gắng vượt qua, và giữ lại căn nhà để cho tương lai của mình