Sau kỳ nghỉ dài, chiều ngày 1/1/2019, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã nhanh chân đổ về Hà Nội tiếp tục một năm mới làm việc, học tập...
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch chính thức kết thúc, từ ngày mai 2/1/2019 (tức thứ 4) người dân chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên trong năm 2019. Chính vì vậy, từ chiều hôm nay người dân từ khắp nơi đã ùn ùn kéo về Hà Nội.
Từ khoảng 16h chiều, các cửa ngõ Thủ đô cũng như các tuyến đường nội đô bắt đầu đông lên trông thấy. Lượng người dân từ các tỉnh thành lân cận cũng đã chạy xe máy có mặt tại Hà Nội trong buổi chiều nay.
Trong khi đó, tại nhiều bến xe khách, hàng trăm chuyến xe từ khắp nơi đổ về đưa người dân đến Hà Nội trong ngày đầu của năm mới.
Thời tiết chiều muộn ở Hà Nội có gió thổi và lạnh buốt khiến không ít người dân cảm thấy rùng mình.
Các chuyến xe liên tục cập bến khiến cảnh tượng trở nên đông đúc.
Ai cũng nhanh chân nhận đồ rồi trở về nhà hoặc phòng trọ chuẩn bị cho một năm làm việc, học tập mới.
Theo các nhà xe cho biết, dịp lễ này người dân không vội vàng như những dịp khác bởi trong ngày 2/1 vẫn có nhiều người di chuyển.
Một nữ sinh viên cho biết, trong ngày mai sẽ bắt đầu học tập nên chiều đã có mặt sớm để chuẩn bị dọn dẹp cũng như chuẩn bị.
Một ông bố trẻ bế con gái rời khỏi bến xe sau hành trình dài trên xe khách.
Bé trai vừa được mẹ bế xuống xe tỏ ra vui mừng.
Nữ sinh viên gồng mình ôm bao tải rau củ, quà quê do gia đình chuẩn bị.
Không có hiện tượng chen chúc, đông đúc đến nghẹt thở như những dịp khác ở các bến xe.
Theo nhiều người cho biết, thời gian nghỉ Tết Dương 4 ngày là hơi dài và đã đến lúc phải cố gắng làm việc trong năm mới.
"Sáng mai cả hai vợ chồng phải bắt đầu với công việc nên trong chiều nay đã cùng bắt xe có mặt tại Hà Nội".
Ai cũng mong trong năm mới 2019 công việc thuận lợi, mọi việc hanh thông.
Theo Helino