
Tôi và chồng yêu nhau được hai năm. Đó chẳng phải là tình yêu sét đánh, nhưng đủ để cảm nhận rằng chúng tôi hợp nhau ở nhiều điểm, từ sở thích, quan điểm sống đến cách yêu nhau. Khi quyết định kết hôn, cả hai bên nội ngoại đều ủng hộ nhiệt tình. Cuộc sống gia đình không phải giàu có, nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Chúng tôi cùng nhau phấn đấu, hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi chỉ sau một năm kết hôn. Vào thời điểm đó, cuộc sống của chúng tôi đã bắt đầu có những bất ổn. Chồng tôi đầu tư vào một dự án lớn, nhưng không may, công ty bị thua lỗ nặng nề. Số nợ chồng chất và áp lực tài chính đè nặng lên anh ấy. Trong khi đó, tôi lại được chuyển đến làm ở một công ty đối tác, với mức đãi ngộ tốt hơn. Và chính ở đây, tôi đã gặp một người đàn ông khác. Anh ấy không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn.
Tôi đã bị lôi cuốn bởi sức hút đặc biệt toát ra từ anh. Đáng ra, trong thời gian chồng gặp khó khăn, tôi phải ở bên anh ấy, cùng nhau vượt qua thử thách. Nhưng không, tôi đã chọn một con đường khác, đi theo sự cám dỗ của tình yêu mới. Người đàn ông này, rất giàu có, hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, và sẵn sàng giúp đỡ. Anh ấy thậm chí không ngần ngại đưa cho tôi một khoản tiền lớn để giúp trả nợ cho chồng, và nói rằng mong tôi sớm giải quyết xong mọi chuyện với chồng để về bên anh.

Chuyện tình vụng trộm của tôi không lâu sau bị chồng phát hiện và chúng tôi quyết định chia tay. Không có tài sản chung lớn, cũng không có con cái, nên việc kết thúc diễn ra nhanh chóng.
Sau khi ly hôn, tôi sống riêng và đôi khi vẫn gặp gỡ người đồng nghiệp kia. Tôi hứa sẽ cưới anh ấy khi mọi chuyện ổn định hơn. Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng như tôi tưởng. Một ngày, chồng cũ bất ngờ đến tìm tôi. Anh ấy mang theo một món quà mà tôi không ngờ tới. Đó là cuốn album mà chúng tôi đã dùng để tiết kiệm tiền hồi trước.
Tối đó, tôi mở cuốn album ra và nhìn thấy điều khiến tôi sững lại. Chồng cũ tôi vẫn âm thầm nhét tiền vào đó đều đặn mỗi tháng, kèm theo những dòng chữ ghi ngày tháng và câu “Cùng cố gắng nhé, vợ yêu”. Đến lúc này, tôi mới nhận ra, dù cuộc sống anh ấy có khó khăn đến đâu, anh ấy vẫn giữ lời hứa, vẫn kiên trì góp tiền vào đó, chỉ vì muốn cùng tôi xây dựng một tương lai như chúng tôi từng mơ ước. Ngay cả khi anh ấy không có nhiều tiền, vẫn không đụng đến khoản tiết kiệm này để trả nợ.
Lúc đó, sống mũi tôi cay xè, và tôi không kìm được cảm xúc. Những năm tháng trước đây tôi đã từng vô tâm, chỉ nghĩ đến mình, đến tình yêu mới. Nhưng bây giờ, nhìn lại, tôi mới thấy hối hận. Tôi đã bỏ qua một người đàn ông tốt, đã làm tất cả vì tôi, đã dành cả sự kiên trì và tình yêu dành cho tôi, trong khi tôi lại không hề trân trọng.
Mặc dù sự hối hận đến quá muộn, nhưng tôi biết rằng, nếu không giải quyết món tiền này, tôi sẽ không thể yên tâm suốt đời. Tôi sẽ gửi lại số tiền này cho chồng cũ, như một cách đền đáp cho những gì anh ấy đã làm cho tôi, cho cuộc hôn nhân đã qua.
Và tôi mong rằng, những ai còn đang sống trong hôn nhân, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu hiện tại. Đừng để sự vô tâm hay những phút yếu lòng khiến mình phải hối tiếc mãi sau này.

Thương Trường