Sau 2 tháng nắng nóng kéo dài, người dân Ấn Độ đã vô cùng vui mừng trước cơn mưa được ví còn "quý hơn vàng".
Vào ngày hôm qua (15/6), sau 2 tháng oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng kỉ lục, người dân ở Mumbai (Ấn Độ) đã vô cùng vui mừng trước cơn mưa tầm tã quý giá. Theo cơ quan khí tượng thủy văn nước này, trận mưa đã kéo nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 25 độ C.
Sau khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, người dân Mumbai đã gào thét trong sự sung sướng tột đỉnh, thậm chí còn kéo nhau ra đường để tận hưởng bầu không khí mát mẻ do cơn mưa đem lại.
Theo như truyền thông nước này đưa tin, đợt nắng nóng vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người. Nhiệt độ tăng cao bất thường khiến người dân lâm vào tình cảnh khốn đốn.
Với tình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nhiều quốc gia trên thế giới hiện đang phải đối mặt với thiên tai rình rập như mực nước biển dâng, nhiệt độ tăng cao, hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng...
Theo Đỗ Minh / Trí Thức Trẻ