Sau vụ lùm xùm với chương trình Bài hát yêu thích, Tuấn Hưng đã quay trở lại Giọng hát Việt – The Voice 2015 với
vai trò huấn luyện viên. Dường như vẫn còn mang theo tâm lý nặng nề,
Tuấn Hưng xuất hiện với gương mặt mệt mỏi và buồn bã. Khi thí sinh Thu
Thủy đội Mỹ Tâm trình diễn ca khúc Papa, Tuấn Hưng đã không kiềm được xúc động.
Thu Thủy của đội Mỹ Tâm trình diễn ca khúc "Papa"
Nam ca sĩ đã rơi nước mắt khi nhận xét:
“2 vòng liveshow vừa qua Tuấn Hưng không thể tập trung được vào bất cứ
bài hát nào, nhưng khi nghe bài hát này thì dường như cảm xúc của Hưng
bị lắng lại. Hưng vừa mới trở thành một người cha và hiện tại cha Hưng
cũng đang nằm viện. Thực lòng, Hưng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc
của mình”.
Tuấn Hưng một lần nữa rơi nước mắt trên ghế nóng
Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng khóc trên ghế nóng The Voice.
Ở Vòng đối đầu, anh cũng đã khóc khi phải chọn 1 trong 2 thí sinh là
Thanh Tú hoặc Yến Lê đi tiếp. Sự nhạy cảm của Tuấn Hưng gây bất ngờ cho
không ít người. Một số thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với Tuấn Hưng vì
khó khăn mà anh đang vướng phải. Số khác lại cho rằng Tuấn Hưng “mau
nước mắt” quá đà!
Trước
khi liveshow 2 của The Voice bắt đầu, Tuấn Hưng cũng gây ra một cơn “dư
chấn” trong hậu trường. Đó là nam ca sĩ đã mang theo 2 “trợ lý” có vẻ
ngoài khá hung hăng đến Giọng hát Việt. 2 trợ lý này luôn theo sát Tuấn Hưng và không cho phóng viên tiếp cận chụp ảnh.
Theo Trí thức trẻ
Theo Trí thức trẻ