Vòng 23 Premier League chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng nằm ngay dưới top 4 và tạo nên thế cục cực khó lường trong giai đoạn tới. Đội lo lắng nhất trong bối cảnh này chính là Man Utd và Southampton.
So
với Southampton, Man Utd rõ ràng có nhiều lý do để “sợ hãi” hơn. Top 4
được coi là mục tiêu tối thiểu của họ ở mùa giải này, sau khi Louis van
Gaal đã vung vãi 150 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi
đó, Southampton coi như đã có một mùa giải cực thành công, cho dù không
thể giành vé dự Champions League đi nữa. Áp lực với The Saints không
lớn như với M.U.

Tại
sao M.U phải lo lắng sau khi họ dễ dàng đánh bại Leicester 3-1? Câu trả
lời rất đơn giản: Quỷ đỏ vẫn chưa cho thấy sự yên tâm cần thiết, trong
khi các đối thủ của họ bắt đầu thi đấu như “lên đồng”. Cần nhớ rằng,
Leicester là đội đứng bét bảng khi hành quân đến Old Trafford. Ngay cả
khi M.U đã thi đấu “như một đội bóng” (lời của Van Gaal), họ vẫn gặp
không ít khó khăn trong việc triển khi lối chơi cũng như chống lại sức
phản kháng của đối thủ. Van Persie và Falcao đã ghi bàn, nhưng 2 ngôi
sao lớn khác là Rooney và Di Maria đều gây thất vọng. Chưa kể sự kém cỏi
của Januzaj và Luke Shaw bên cánh trái. Dù thắng, nhưng M.U vẫn khiến
người hâm mộ của họ có cảm giác bất an.
Đó
là điều hoàn toàn trái ngược khi so sánh với các chiến thắng của
Liverpool và Arsenal ở vòng đấu này. Trên sân nhà, Liverpool dễ dàng
“giải mã” hiện tượng West Ham với thế trận tấn công áp đảo. Sơ đồ
3-4-2-1 do Rodgers “cải tạo” càng đá càng hay và đang dần giúp Liverpool
tái hiện lại hình ảnh đáng sợ của họ ở mùa giải trước. Trước một West
Ham nổi tiếng phòng ngự chắc,The Kop vẫn có đến 21 lần dứt điểm. Điều
đáng mừng hơn nữa là sự trở lại của tiền đạo Daniel Sturridge. Ngay
trong ngày tái xuất, Sturridge đã ghi bàn và hứa hẹn giúp Liverpool gia
tăng sức mạnh đáng kể trong thời gian tới.

Ghê
gớm hơn Liverpool, Arsenal đã đè bẹp Aston Villa 5-0 trong trận đấu họ
thiếu vắng Alexis Sanchez. Sự trở lại của Mesut Ozil và Theo Walcott như
giúp Pháo thủ “lột xác” và biến thành một tập thể vô cùng đáng sợ. Sẽ
không ai dám nói Arsenal là đội bóng một người nữa nếu theo dõi trận đấu
hôm qua. Rõ ràng HLV Arsene Wenger đang có lý khi chỉ chiêu mộ một hậu
vệ mới thay vì tìm kiếm thêm các cầu thủ tấn công thay thế cho Lukas
Podolski và Joe Campbell. Chiến thắng của Pháo thủ càng ý nghĩa hơn khi
Southampton bất ngờ thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà trước Swansea. Kết
quả này đồng nghĩa với việc họ đã cân bằng điểm số với Southampton và
chỉ còn kém vị trí thứ 4 đúng 1 bàn thắng.

Ở
các trận đấu khác, Tottenham tiếp tục nuôi mộng top 4 với chiến thắng
3-0 trên sân West Brom. Sunderland đánh bại Burnley trong “trận đấu 6
điểm” ở nhóm cuối bảng, trong khi Hull và QPR đều thua giống Leicester.
Sau vòng 23, 3 đội bóng này tiếp tục chia nhau “cầm đèn đỏ”.
Ở
trận đấu đáng chú ý nhất vòng, Chelsea và Man City đã cầm chân nhau 1-1
tại Stamford Bridge một cách khá tẻ nhạt. Dù có bàn dẫn trước nhờ công
Remy nhưng Chelsea nhanh chóng bị Silva gỡ hòa. Trong phần lớn thời gian
trận đấu, The Blues tập trung phòng thủ để giữ nguyên kết quả này và họ
đã thành công. Rất nhiều người cảm thấy ngán ngẩm với sự thực dụng của
Mourinho, nhưng họ phải thừa nhận một kết quả hòa đem lại nhiều lợi thế
cho Chelsea, đặc biệt khi họ không có bộ đôi ngôi sao Fabregas và Diego
Costa. Sau vòng 23, Chelsea vẫn độc chiếm ngôi đầu bảng và giữ nguyên
khoảng cách 5 điểm với Man City.
Theo bongdaso.com