>> NÓNG: Bắt giữ 40 bánh heroin trên đường tuồn về Hà Nội
Sáng nay (19.4), các nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Long An trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ.
Chờ hoài không thấy ông Đ.T.T.T - Phó giám đốc chi nhánh đến cơ quan, các nhân viên gọi thì máy không liên lạc được. Các nhân viên đã trực tiếp đến nhà thì cửa đóng kín, bên trong có mùi hôi.
Công an chuẩn bị khám nghiệm hiện trường
Sinh nghi, mọi người tìm người thân ông T để mở cửa và kinh hoàng phát hiện ông T đã chết trong tư thế treo cổ.
Thông tin ban đầu, vợ con ông T đi Đà Lạt chơi lễ. Ông T ở nhà một mình. Sáng chủ nhật, các nhân viên vẫn còn uống cà phê với ông T và không thấy biểu hiện gì bất thường. Sau kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, nhân viên ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) chi nhánh Long An không liên lạc được với phó giám đốc, khi tới nhà thì phát hiện ông này đã chết...
Trưa ngày 19/4, lực lượng chức năng tỉnh Long An vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đặng Văn Thiện Thư (41 tuổi, là Phó giám đốc ngân hàng BIDV, chi nhánh Long An).
Theo người dân tại khu vực, ông Thư có vợ và 2 con, nhưng đã đi du lịch, còn ông Thư do bận nhiều công việc nên ở nhà để giải quyết. Vào ngày 17/4, nhiều người còn nhìn thấy ông Thư uống cà phê và ăn sáng tại một quán ăn gần nhà.
Hiện Công an đang phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của vị phó giám đốc trên.
Trao đổi với chúng tôi đại diện ngân hàng BIDV cho biết, đang chờ chi nhánh ngân hàng BIDV Long An báo cáo và chờ kết quả khám nghiệm hiện trường của phía Công an để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Thư.
Cũng theo vị đại diện BIDV hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng BIDV Long An không có vấn đề gì, bình thường.
Theo Dân Việt/Nguoiduatin.vn