Chủ đề

sếp

sếp

Bỗng chốc tôi mất tất cả chỉ vì cố tình làm… kẻ thứ ba

Chưa kịp vui mừng thông báo với sếp thì tôi bị vợ sếp đến đánh ghen.

'Sếp' bật khóc vì lời khen của 'nhân viên đặc biệt' trên truyền hình

Vừa là sếp vừa là mẹ chồng, bà Thủy tự nhận mình rất hung dữ, nóng tính với con dâu. Tuy nhiên, con dâu bà thật thà cho biết, mẹ chồng hay la nhưng tính tốt rất nhiều. Lời khen này khiến bà Thủy bật khóc.

Màn hình điện thoại bật sáng, tim tôi như thắt nghẹn vì hình ảnh của vợ tôi trong đó

Tôi toát mồ hôi vì hoảng, còn sếp cứ nghĩ tôi bị cô gái đó hớp hồn nên bật điện thoại gọi.

Tôi có gột rửa thế nào cũng không sạch hết được sự u mê cuồng điên của mình đêm đó

Thôi thì từ lần này tôi sẽ lại ngoan ngoãn ở nhà mà chăm sóc bố con anh thôi.

Sốc với câu nói của chồng: 'Em chân dài thế, cặp với sếp rồi mang tiền về cho anh nhé"

Tôi và anh lấy nhau được hơn 2 năm, chưa có con nên cuộc sống càng trở nên tẻ nhạt.

Nửa đêm có tin nhắn, điếng người khi thấy đó là tin nhắn của "người cùng giường"

Khi tôi quay sang hỏi: "Anh nhắn gì cho em đấy", chồng vội vàng choàng dậy rồi giật điện thoại của tôi.

Mong muốn trả thù sau ngày bị sếp cướp người yêu

Khớp lại tất cả mọi chuyện, đến phút này, tôi mới thấy sếp của mình đã có cả một “kế hoạch” chuẩn bị để chiếm đoạt Huyền khỏi tay tôi.