Thất bại liên tiếp vừa qua ởCup Châu Âu cho thấy, uy tín của Calcio Serie A trên trường quốc tế đang dầnlung lay và bị các quốc gia khác đe dọa vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng củaUEFA.
Ác mộng liên hồi
Khởi nguồn bằng thất bại 0-3 của U21 Italy trên sân Belarus, trận thua này đãkhiến đội bóng trẻ đất nước hình chiếc ủng lỗi hẹn với Giải vô địch trẻ châu Âu2011, đồng thời mất luôn suất dự Olympic 2012. Đây là lần thứ hai U21 Italykhông thể góp mặt dù trong lịch sử, họ là đội giàu thành tích nhất với 5 lần vôđịch từ 1992 đến nay. Với các kỳ Olympic, thì đây mới là lần đầu tiên vắng bóngItaly.
![]() |
Bạo loạn trên sân cỏ Italy |
Sau thất bại của dàn cầu thủ trẻlà vụ bạo động trên sân Marassi, khiến trận đấu thuộc vòng loại EURO 2012 giữaItaly và Serbia bị hủy bỏ. Vụ bạo loạn do cổ động viên quá khích của Serbia gâyra, nhưng phía đội chủ nhà cũng rất đáng trách khi công tác tổ chức và đảm bảoan ninh quá kém.
Ở cấp độ câu lạc bộ, Serie A gầnnhư đại bại. Cả 7 đội bóng ra quân ở hai Cup châu Âu thì chỉ có mình Inter làgiành chiến thắng còn lại là 4 thất bại và 2 trận hòa. Điểm nhấn của những thấtbại trên là việc Roma ở Champions League và Palermo ở Europa League cùng thuamuối mặt trên sân nhà. Ngoại trừ Milan phải gặp Real Madrid và Napoli đụngLiverpool, đối thủ của những Sampdoria, Palermo, Juventus và Roma đều đến từ cácnền bóng đá thuộc dạng trung bình, yếu trên bảng xếp hạng UEFA.
Và ngay cả ở cấp độ câu lạc bộ,vấn nạn bạo lực lại tiếp tục hoành hành, lần này là việc các ultras Napoli tấncông 3 CĐV Liverpool trước trận đấu giữa hai đội ở Europa League.
![]() |
Một mình Inter (phải) không thể cứu nổi Serie A |
Hết cách cứu chữa
Thất bại của U21 Italy lại mộtlần nữa cảnh báo về công tác đào tạo kém cỏi và cách sử dụng cầu thủ trẻ ngườiItaly. Sự xuống cấp của Azzurri cũng thể hiện thực tế thê thảm khi các tài năngbản xứ không có cơ hội được thi đấu, còn các đội bóng lớn ưa thích các cầu thủngoại.
Sự yếu kém này sẽ khiến cho SerieA chắc chắn mất đi một suất dự Champions League từ mùa 2012 - 2013. Kèm theo đónhững thất bại của U19, U17 ở các giải gần đây và của ĐTQG ở World Cup 2010,bóng đá Italy đang cho thấy bước thụt lùi khủng khiếp ở các giải quốc tế.
![]() |
Chủ tịch LĐBĐ Italy, Giancarlo Abete, đang tỏ ra bất lực |
Dẫu có biết được căn bệnh và hiểurõ phải chữa như thế nào nhưng người đứng đầu liên đoàn lại coi như không biết.Vụ bê bối Calciopoli đã qua được 4 năm nhưng dư âm vẫn chưa phai mờ. LĐBĐ Italykiên quyết bác bỏ việc đá lại với Serbia, đơn giản là e ngại bạo loạn xảy ra mộtlần nữa. Điều này cho thấy thay vì chấp nhận đương đầu với vấn đề cần giải quyếtthì họ tìm cách né tránh.
HLV ĐT U21 Italy, PierluigiCasiraghi đã từ chức, nhưng chắc chắn ông không phải là người duy nhất phải làmđiều đó mà cần nhiều hơn nữa, nhất là những nhân vật chóp bu. Có thể đó cũng chỉlà giấc mơ không thể có thật.
Có bệnh mà không chữa, cái chếtchỉ còn là vấn đề thời gian. Bóng đá Italy lúc này như ngọn đèn trước gió màthôi.
Theo NgoiSao.net