
Thông tin trên báo Vnexpress, quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...của ông Bình và đồng phạm.

Trích dẫn trên báo Dân Trí, từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Shark Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án công nghệ số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm quảng bá dự án AntEx và các công ty có liên quan.
Thực chất, đây là các dự án chưa được thẩm tra, xảy ra tình trạng thao túng trên AntEx (giao dịch sản phẩm giá trị đồng tiền ảo) để rút tiền khỏi dự án.
Đến thời điểm hiện nay, NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông nắm giữ đã đóng cửa, ngừng hoạt động, với số vốn đầu tư ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt. Hiện các thông tin liên quan đến sự việc được dư luận theo dõi sát sao.

Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, SN 1981), là chủ tịch của Tập đoàn NextTech. Trong một bài chia sẻ trước đó trên Facebook cá nhân, vị "cá mập" 8X từng tiết lộ về xuất thân chả phải dạng vừa.
Ông viết: "Ông nội tôi là Giám đốc Nhà máy dệt Hà Đông những năm 70 - 80 thế kỷ trước. Ông ngoại tôi từng là chủ một hãng xe khách tại thị xã Sơn Tây thời trước giải phóng.
Mặc dù tinh thần doanh nhân đó bị đứt đoạn mất một thế hệ cha mẹ tôi do các biến động lịch sử, nhưng những câu chuyện góp nhặt từ đời ông đã truyền cho tôi những khát khao và sự tự tin nhất định trong quyết tâm khởi nghiệp kinh doanh.
Có thể nói cái lợi thế tinh thần đó chính là một loại tài sản thừa kế vô cùng quý giá mà tôi may mắn được thừa hưởng". Nghe đến đây thôi, ai cũng phải trầm trồ về gia thế khủng của vị đại gia.

Về con đường khởi nghiệp, vì đã có "máu" kinh doanh được cha ông truyền lại nên năm 2001, khi mới 19 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hoà Bình đã bắt tay viết phần mềm thuê. Lúc ấy, mục tiêu của ông chỉ là kiếm được nhiều dự án, kiếm được nhiều tiền.
Sau 21 năm, hiện vị "cá mập" đã có trong tay gần 20 dịch vụ điện tử hóa hoạt động tại Việt Nam, 8 thị trường khác tại Đông Nam Á và Trung Quốc trong 4 lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần và đầu tư khởi nghiệp.
Thông tin trên CafeF, hiện tập đoàn công nghệ của ông là nơi cung cấp việc làm cho khoảng 2.500 nhân viên và xử lý sản lượng giao dịch điện tử ước đạt 4 tỷ USD mỗi năm.

Theo Thương Trường