Bị dẫn bàn từ phút 36, thiđấu bế tắc “toàn tập” trong suốt hiệp hai, mãi đến phút 89, đội chủ sân ChiLăng mới giành kết quả hoà trước V. Ninh Bình nhờ pha lập công của “gà son”Gaston Merlo.
|
Saunhững trận thua khó hiểu, SHB Đà Nẵng rơi vào tìnhthế buộc phải thắng, nếu họ vẫn còn nuôi trong mìnhtham vọng bá vương. Có vẻ quyết tâm rất cao nhưngđội chủ sân Chi Lăng không dám mạo hiểm đẩy cao độihình đá tấn công như thường lệ. Huỳnh Đức đã chọn sơđồ 4-5-1, chỉ cắm một mình Merlo ở hàng công.
Đội khách Ninh Bình cũngkhông giấu giếm ý đồ thận trọng, HLV Lê Thụy Hải cũng chọn phương án antoàn với đội hình ra sân 4-5-1, nhưng biến hóa hơn. SHB Đà Nẵng khởi đầurất hoành tráng. Họ đá tấn công sắc nét, ào ạt. Ngay phút thứ 3, ThanhHưng dằn mặt đối thủ bằng cú nã đại bác tầm xa, bóng đi căng và khá hiểmnhưng thủ thành Hoàng La đã kịp thời cản phá.
![]() |
SHB Đà Nẵng đã thi đấu đầy bế tắc |
Phút thứ 7, các cầu thủ chủnhà tổ chức một đợt tấn công hoàn hảo. Merlo lật cánh cho Nicolas Hernandezbên cánh phải. Nicolas sau một nhịp xử lý, tạt vào cho Merlo đánh đầu trảbóng lại cho Modu từ tuyến hai băng lên bắt cú vô-lê cực đẹp, bóng đập gócchữ A ra ngoài.
Sức tấn công của các cầu thủsông Hàn những phút đầu hiệp 1 dồn dập, đều đặn như sóng vỗ bờ. Dường nhưnhững cầu thủ Ninh Bình không có một cơ hội nào uy hiếp khung thành thủ mônVăn Hạnh. Merlo, Hernandez, Nguyễn Rogerio thay nhau bắn phá khung thànhHoàng La nhưng không thành công.
Ninh Bình đá có vẻ cầu toànnhưng những đường phản công nhanh của họ lại vô cùng lợi hại. Phút 25, cáccầu thủ khách suýt nữa có bàn mở tỷ số trước. Một đường chuyền hỏng củaHernandez vô tình tạo điều kiện cho Gustavo băng xuống và đối mặt thủ mônVăn Hạnh.
Cú kết thúc của tiền đạo NinhBình bật tay Văn Hạnh trước khi đập cột dọc bay ngược trở lại, và cũng chínhGustavo lao vào đá bồi nhưng Phước Vĩnh đá cứu thua trên vạch vôi. Đòn phảncông của Gustavo báo hiệu sự bệ rạc của hàng thủ nát bét SHB Đà Nẵng. Cáchọc trò của HLV Lê Thụy Hải dần lấy lại thế trận và bất ngờ có bàn thắngtrước.
Phút 36, từ đường xẻ bóngkhông có gì nguy hiểm của tiền vệ Ninh Bình xuống cho Ngọc Huy (17, vàothay người) nhưng cả bộ đôi trung vệ Phước Vĩnh- Cao Cường lại đứng nhìnNgọc Huy lấy bóng đột nhập vòng cấm và hạ gục thủ môn Văn Hạnh trongnháy mắt. Một bàn thua thực sự không đáng có bởi hàng thủ của Đà Nẵng đãchơi quá lơ mơ…
![]() |
V. Ninh Bình đã chơi với chiến thật khá hợp lý |
Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng bắtđầu bộc lộ những bế tắc trong lối đá tấn công cũng như khâu tổ chức nhân sự.Sau khi Phước Vĩnh vào sân để thay Duy Lam, hàng thủ của đội nhà xuất hiệnđến 5 cái bóng áo Cam là Nguyên Sa, Quang Cường, Cao Cường, Hải Lâm, PhướcVĩnh. Điều đó đã khiến tuyến giữa của đội nhà mỏng hơn bao giờ hết. Rấtnhiều đường bóng tấn công, các tiền vệ không biết tìm ai để đưa bóng.
Đầu hiệp hai, Phước Vĩnh (vàothay Duy Lam ở hiệp 1) lại được thay ra. Tiền vệ son Hùng Sơn được tung vàosân để tăng cường sức mạnh tấn công nhưng lối đá của SHB Đà Nẵng vẫn lâm vàothế bế tắc. Ngoài sự nhiệt tình, năng nổ của các cầu thủ ngoại thì các nộibinh của đội nhà dường như rất nhác chạy. Họ lê thê những bước chân nặngnhọc. Khả năng bắt người của hàng thủ đội nhà cũng trở nên yếu hẳng.
Minh Tuấn (vào thay ngườihiệp 2), Merlo thỉnh thoảng vẫn có cơ hội nhưng họ không thể thành công.Trái lại, các cầu thủ Ninh Bình tỏ ra rất sắc trong những đòn phản côngnhanh. Phút 82, hàng hậu vệ Đà Nẵng lại lớ ngớ để Gustavo có cơ hội đối mặtVăn Hạnh nhưng cú ra chân của tiền đạo này không kịp nhanh để có thể đưabóng vào lưới.
Khi mà tất cả những ai có mặttrên sân Chi Lăng đều nghĩ rằng, SHB Đà Nẵng tiếp tục nhận một thất bại êchề trên sân nhà thì đúng phút 89, Merlo bất ngờ giành lại một điểm quý giácho Đà Nẵng. Từ cú câu bóng của Nguyễn Rogerio, Merlo bật cao đánh đầu chéogóc hạ gục Hoàng La.
Trận đấu bù giờ 3 phút. Cáccầu thủ chủ nhà đẩy cao hết tốc độ, đội hình lên tấn công nhưng vẫn không cóbàn thắng. Thủ môn Văn Hạnh và trung vệ Như Thành đã có những va chạm khôngđáng có để rồi trận đấu gián đoạn vì cầu thủ hai bên xúm lại, khán giả nhàla ó, chửi bới… Hòa may mắn trên sân nhà, ĐKVĐ ngày càng xa dần với giấc mơbảo vệ ngôi vương.
|
TheoDân trí