Đọc báodạo này thấy quanh mình thật lắm người tử tế! Thế mà thiên hạ cứ kêu rầm"một mét vuông mấy thằng ăn trộm".
Lần nào miền Trung bão táp, miền Nam lũ lụt cũng thấy người ta đưa tin“sao” này nhón tay “làm phúc”, “sao” kia chia sẻ “tình thương mếnthương” với đồng bào đói rét… Mà ngẫm lại ở xưa ta, càng nổi tiếng, châncàng dài thì cơ hội thành “người tử tế” càng lớn. Như hoa hậu Mai PhươngThúy đấy, mấy năm nay quyên góp được cả chục tỷ đồng cho công tác từthiện, chẳng tơ hào riêng xu nào.
![]() |
Mai Phương Thúy trong đêm đấu giá từ thiện ảo gây nhiều tranh cãi. |
Thế mà mới đây lại rộ lên tin. Hết cả hồn! Tưởng đâu là… mất một con ngườitử tế, mà lại là tử tế hàng đầu trong làng showbiz Việt nữa chứ! Chếttại cái mồm anh “mờ xê”, cứ oang oang kêu hoa hậu bỏ tiền túi ra ủng hộđồng bào, chả đếm xỉa gì đến đơn vị đã chi tiền. Bỏ tiền ra mà khôngđược nhắc đến tý tẹo nào thì làm sao “nuốt được cục giận” này? Hoa hậuthì dù mang tiếng “xù tiền” cũng cứ phải im thin thít chờ họp báo lại đểnhắc cho thiên hạ biết tên của vị “Mạnh Thường Quân” kia.
Nhưng bỏ ra vài tỷ mà được cả nước “quenmặt, biết tên” thì xem ra cũng chẳng đáng gì, nhất là với các đại gialắm tiền nhiều của. Nói thế là bởi mới đây giới “đại gia” Việt đã chẳngtiếc tiền kết hợp với giới “chân dài” làm một buổi đấu giá từ thiện đượcliệt vào loại “khủng”. Con số 74 tỷ đồng được quyên góp cho đồng bàomiền Trung đêm hội này làm dân chúng nức lòng, mà hiện vật thì vỏn vẹnlà bốn gốc cây khô (được gọi là “tứ linh”), một “tảng” ruby và một bứctranh đá quý. Tiền bạc xướng lên đã nhiều như nước sông Đà mùa lũ, màkhung cảnh lại còn “bắt mắt” hơn bao giờ hết bởi có tân hoa hậu Ngọc Hâncùng gần trăm cô hoa hậu đang tham gia một cuộc thi quốc tế tại Việt Nam“làm nền”.Truyền thông, và cả xã hội được phen thảng thốt: Sao giờ lắm người tử tếthế! Cả nước đang mừng vui, đang hả hê thì đùng một cái các vị “bồ tátsống” của sự kiện trên đều xa chạy cao bay. Rốt cục số tiền tưởng lớnnhư con voi giờ bé như con kiến và sự kiện đấu giá từ thiện đó giờ chảbiết xếp vào thể loại bi hay hài kịch nữa. Chỉ khổ công chúng, nhất làbà con vùng lũ, được một phen… “ăn dưa bở” vỡ bụng!
![]() |
Minh Tiệp và chiếc đồng hồ trị giá 20 triệu đồng trong đêm đấu giá từ thiện Ruby Night |
Sau vụ từ thiện ảo tai tiếng trên, có vẻnhư các chương trình đấu giá từ thiện đang “chờ” trước những “cặp mắt cúvọ” của xã hội. Chẳng thế mà mới đây khi đứng ra tổ chức một buổi đấugiá từ thiện, diễn viên Minh Tiệp phải lên báo rào đón trước “có thể chỉthu được 20 – 30 triệu đồng, nhưng đó là số tiền thật để ủng hộ đồng bàomiền Trung”, ít nhưng mà thật nhá. Cũng may số tiền thu được gần 300triệu. Toàn những tên tuổi lừng danh như nhạc sĩ Phú Quang, diễn viênkiêm phu nhân ông chủ sở hữu du thuyền tiền tỷ Diễm My, ca sĩ – diễnviên tài năng Nhật Kim Anh… và cả một dàn sao sáng, sao xẹt phụ họa,pose hình khắp các báo, mà nếu chỉ thu được có vài ba mươi triệu chắcchỉ có nước… độn thổ!
Đến các chương trình từ thiện gặp ngườitử tế thì có gì lạ, bởi đã đi làm từ thiện ai chẳng thuộc hàng… tử tế,hoặc ít ra cũng được gắn mác… tử tế. Nhưng thời nay, muốn làm người tửtế quả là cũng không dễ, nhất là với các nhà thiết kế. Thiên hạ đang“phát điên” vì truy mãi không tác giả của “vụ án” Tăng Thanh Hà mặc đồnhái trên thảm đỏ liên hoan phim, thì người ta lại phát hiện nghi án“cầm nhầm ý tưởng” khác mang tên Công Trí.
Khi mũi giáo dư luận chĩa vào mình, Công Trí chẳng đòi kiện tụng như ai,thật là trường hợp hiếm có trong thời… hơi tý dọa kiện này của giớicelebrities Việt. Rất thẽ thọt, anh phân bua “ai cho rằng tôi “đạo ýtưởng”, tôi muốn nói rằng sự trùng hợp và sáng tạo trong nghệ thuật làvô cùng tận, nhưng có những sự việc có thể lý giải được còn có những sựviệc thì không”. Mà may sự “không thể lý giải” này cònkhông phải là “chuyện rất khó giãi bày và rất… ma quái” như vụ Giao LộĐịnh Mệnh bị nghi sao y bản chính Shattered.
Đúng là thiên hạ rõ ác mồm! Toàn những người tử tế cả, làm việc, sángtạo đến mức đánh đổi toàn bộ thời gian cho sự thành công” thế mà cứ gáncho người ta cái tội “ ăn cắp’ là sao?! Sống trong cái thời đại internetnày cũng đến méo cả mặt, cứ hở ra sáng tạo nào là bị mổ xẻ, bị so sánh,bị dồn vào nghi án… ăn cắp. Nghĩ mà thương cho những người làm những cáinghề dính dáng đến sáng tạo và nghệ thuật ở nước mình!
![]() |
![]() |
Diễm My và bộ ảnh nóng bị lộ những ngày cuối năm 2010 |
Chuyện đứng dậy “rũ tội sáng lòa” nhưCông Trí, tất nhiên sẽ và phải là người tử tế rồi. Nhưng chẳng cần “rũbùn” mà chỉ cần “rũ bỏ quá khứ” như siêu mẫu Vũ Thu Phương vừa làm cũngđã khiến thiên hạ được một phen… chống mắt lên mà nhìn. Rõ khổ, ngàytrước cô cứ “vô tư” (hay cố tình vô tâm?!) chia sẻ về sự cố lộ hàng, vềtình yêu chóng vánh với chàng ca sĩ lắm scandal Tuấn Hưng, về “vai diễnđể đời” trong Shanghai!...
Thế mà thiên hạ soi mói đa nghi cứ gán cho cô tội… lộng ngôn, cố tìnhtạo scandal để đánh bóng tên tuổi, đến mức giờ cô phải thề thốt “Tôikhông dối trá, không nói dối bất kỳ vấn đề gì hết”. Từ nay trở đi siêumẫu quyết “im lặng” bởi “không muốn tạo scandal nữa” (theo Herworld).Rõ người tử tế! Mà tử tế quá đi ý chứ, vì trong trào lưu “chán trai ta,thích trai Tây” của các “chân dài” hiện nay, thì Vũ Thu Phương lại thổlộ mình “quá phong kiến và nghiêm túc trong mọi chuyện” nên “tôi cũngchỉ có ba mối tình” mà cả ba đều Việt xịn 100% nhé!
Sau một thời bị chê ỏng chê eo, đàn ông Việt cũng được một phen “nở màynở mặt” khi Hoa hậu quốc tế Ai Cập Ngô Mỹ Uyên tuyên bố “cảm thấy tự hàovề đàn ông Việt Nam và rất vui được làm một người phụ nữ nhỏ bé đằng sauhọ”. Thật là “người đàn bà tử tế”, khi đã cứu vãn danh dự cho đàn ôngViệt.
Mà ngẫm ra thì đàn ông Việt cũng là những gã tử tế nhất thế giới đấy chứ(!). Chẳng nói đâu xa, vừa rồi khi thiên hạ lên cơn sốt, và cả cơnthích suy diễn về vụ diễn viên, thìngười đẹp U50 này hớn hở thông báo: “Vừa nãy tôi cũng có gọi điện về choông xã thì được anh ấy bảo rằng đã xem trên mạng và rất thông cảm chotôi. Ông xã còn nói những bức hình đó không có gì là ghê gớm cả. Thậmchí còn bảo với tôi là hình đẹp lắm (cười), thôi em cứ an tâm làm việcđi, tối về anh mở lại cho xem. Có gì đâu, anh thấy hình rất đẹp, rấtnghệ thuật em đừng có lo”. Ôi thật là những người tử tế đến đáng kính!
![]() |
Mỹ Tâm làm giám khảo Sao mai điểm hẹn 2010. |
Cứ lật báo, mở mạng ra chẳng ngày nào không thấy chuyện về những ngườitử tế quanh mình, mà cũng nhờ đó mà showbiz Việt ngày càng sôi động, ồnào hơn hẳn thì phải. Nhưng thực lòng thì người viết bài này cứ mong rằnggiá showbiz Việt và cả truyền thông Việt bớt dần đi chuyện “dưa lê, dưacải”, “lộ hàng, tụt váy”, “phát ngôn gây sốc”… thì độc giả cũng cảm ơn“những người tử tế” lắm lắm!
Theo Sành điệu