Với các bác sĩ cũng như nhiều bàmẹ, những ca vượt cạn đúng vào thời điểm giao thừa đã trở thành những kỷ niệmkhó quên.
Vượt cạn, suýt mất mạng đêmgiao thừa
Nhớ lại năm Mậu Dần 12 năm trước(1998), chị Lương Thị Lâm (quê Bình Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương) vẫn còn toát mồhôi về lần vượt cạn năm đó. Chị kể: "Hồi đó chưa có siêu âm nên không biết chínhxác ngày nào sinh, chỉ ước chừng".
Chiều 30 Tết, chị thấy bụng đau êẩm, cảm giác sắp sinh nhưng vì gia đình chuẩn bị cúng tất niên nên chị cố chịuđựng. Mẹ chồng chị quả quyết là bà đã bấm ngày rồi, chị chỉ dọa sinh thôi, nhấtđịnh không sinh vào mùng 1 Tết. Nhưng không ngờ chị sinh thật.
Lần đầu vượt cạn, chị sinh được 1bé trai kháu khỉnh vào đúng khoảnh khắc giao thừa tại Trung tâm Y tế huyện. Điềungạc nhiên nhất là bụng chị vẫn to và đau, bác sĩ dự đoán thai đôi, vượt quá tầmkiểm soát của trung tâm nên giới thiệu chị lên bệnh viện tỉnh.
Vừa lên đến nơi, một “con hổ” nữachào đời, nhưng chỉ vài phút sau chị bị băng huyết, phải đưa vào phòng cấp cứu.Bác sĩ lúc ấy đã lắc đầu, tưởng chừng như chị không qua khỏi, may mà... Đến tậnbây giờ, dù đã 12 năm trôi qua nhưng chị Lâm vẫn thấy mình thật kiên cường. Haichú hổ con nhà chị giờ đã học lớp 6.
Chị Đàm Thu Linh, bà mẹ của chú"heo vàng" Phạm Gia Bảo (phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên) cũng nhớ lạikỷ niệm hồi sinh bé Bảo. Chị sinh bé vào đêm giao thừa năm 2007 (mọi ngườithường gọi năm con heo vàng), nhập viện trong tình trạng vỡ ối.
![]() |
Sản phụ trong Khoa Đẻ những ngày sắp tết |
Không thể tự sinh nên chị đượckíp trực của khoa cho phẫu thuật khẩn cấp, phẫu thuật xong, đứa trẻ khoẻ mạnhnhưng chị yếu quá và bị mất máu nhiều, phải truyền tới 3 đơn vị máu. Sau đó, chịđược chuyển lên tuyến trên. Ba ngày Tết, gia đình chị ăn luôn Tết trong bệnhviện cùng chị.
Chồng chị thỉnh thoảng vào viện thăm lại bác sĩ thì mọi người trong khoa sản đềutrêu: “Vì con heo vàng nhà anh mà cả ca trực hôm đó không biết đến giao thừa”.
Cô Vinh (Khoa Đẻ, BV Phụ Sản TƯ)kể về kỉ niệm đáng hú hồn của mình trong suốt những năm tháng làm hộ sinh.
Cách đây vài năm, khi mà mọingười trong khoa vẫn còn vui mừng vì đón được một cháu bé chào đời sau giao thừavài phút, thì chỉ 10 phút sau, sản phụ bị bong rau và bắt đầu chảy máu, đờ tửcung. Mọi việc trở nên nguy kịch khi huyết áp của bệnh nhân giảm chỉ còn 89/40.Phải nhờ đến sự hỗ trợ của phòng mổ để truyền thêm máu thì mọi việc mới dầnổn...
"Hạnh phúc nhất là được đỡ đẻgiao thừa"
Khoảnh khắc giao thừa là lúc giađình xum họp, thế nhưng với các bác sĩ Khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản TƯ thì niềmvui của họ được nhân gấp bội khi đón những sinh linh bé bỏng ra đời vào thờiđiểm đó.
Ông Lê Hoài Chương - Trưởng phòngKế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản thường đùa rằng, mọi việc có thể hoãn lạitrong ngày Tết nhưng việc sinh đẻ thì không thể hoãn lại được. Chính vì thế, vàonhững đêm giao thừa tại Khoa Đẻ cũng nhộn nhịp không kém gì ngày thường.
Cô Lâm làm việc trong Khoa Đẻđược hơn 30 năm cho hay: “Vui lắm, hạnh phúc lắm khi thấy những đứa trẻ ra đời”,nhất là vào những đêm giao thừa. Nó đặc biệt hơn và chính những người làm “bàđỡ” cũng cảm thấy mình đã mang quà năm mới đến cho nhiều người.
Nhiều bà mẹ vượt cạn vào đêm giao thừa, ngoài câu hỏi: "Con em thế nào?", cònhỏi thêm những câu rất ngây thơ: "Em sinh con trai vào mùng Một có sợ sau nàysẽ nghịch và khó bảo không?”... Có sản phụ vừa sinh xong đã vội hỏi bác sĩ: "Đếngiao thừa chưa chị?”...
Theo Phương Thúy