Góa phụ Lisa Wilkinson, Anh đãcó được đứa con mà cô cùng chồng mình hằng mong muốn, cho dù chồng của Lisa đãchết cách đây hai năm.
Lisa Wilkinson, 27 tuổi, đã thụtinh trong ống nghiệm với tinh trùng đông lạnh của chồng mình là Gareth, đượclưu giữ ngay sau khi anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư xương.
Đứa trẻ ra đời cũng là ý nguyệncủa người chồng Lisa, dù anh chắc chắn biết rằng mình không có cơ hội sống sótđể nhìn thấy mặt con. Đứa trẻ ra đời sớm hơn năm tuần so với dự kiến. Ngày sinhcủa bé cũng là thời điểm Gareth đã qua đời được hai năm 11 ngày.
|
Lisa và con. |
Lisa tự hào cho biết: "Khi các nữhộ sinh đặt bé Jack vào lòng, tôi đã khóc. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt to màunâu của con và ngay lập tức tôi như thấy Gareth đang nhìn mình. Tôi biết Garethvẫn còn ở bên cạnh mẹ con tôi và chứng kiến giây phút này, dù rằng đó không phảilà cách mà tôi muốn”.
“Bé Jack đã ra đời sớm hơn đếnnăm tuần, và tôi đã lo lắng vì sợ sẽ mất con. Tôi sợ phải đối mặt với thảm kịchmất đi người thân yêu của mình một lần nữa”.
Hiện đứa con của Lisa đang đượcchăm sóc tại phòng đặc biệt dành cho trẻ sinh non. Điều đặc biệt, Lisa đã sinhJack tại bệnh viện Musgrove Park ở Taunton, Anh – nơi mà cô đã gặp và đem lòngyêu Gareth vào năm 2003.
|
Hai vợ chồng Lisa và Gareth. |
Năm 2006, Gareth được chẩn đoánmắc căn bệnh ung thư xương khi anh mới 27 tuổi. Mặc dù vậy nhưng cả Gareth vàLisa vẫn quyết định kết hôn và lưu trữ tinh trùng của Fareth trước khi anh trảiqua hóa trị.
Gareth đã chết vào tháng 9-2008và Lisa đã được khuyên nên đợi ít nhất một năm để nguôi ngoai đau buồn trước khicô tiến hành thụ tinh nhân tạo.
Lisa nói cô thậm chí có thể sinhthêm em bé thứ hai. "Tôi và chồng mình vẫn có một số tinh trùng, vì thế trongtương lai biết đâu, Jack sẽ có em”.
Theo Xuân Trang
Dân Việt