Liên
tiếp trong những ngày tháng 7 vừa qua, dư luận xôn xao về việc cơ quan
chức năng phát hiện các nữ sinh viên hoạt động bán dâm hoặc tham gia vào
các “ổ” karaoke thác loạn. Trên các trang báo hàng ngày cũng không ít
thông tin sinh viên phạm tội, sinh viên bán dâm.
Nếu
như trước đây, chuyện sinh viên vi phạm pháp luật luôn làm dư luận giật
mình vì đó là chuyện hiếm khi xảy ra thì bây giờ có vẻ như chuyện sinh
viên đi khách, sinh viên làm gái gọi đã trở thành chuyện bình thường.
Điều đó cho thấy đây đang là vấn đề xã hội đáng báo động.
Những nẻo đường sinh viên bán dâm
Đầu
tiên là sự việc tại một nhà hàng Karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh
(TP.HCM). Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP.HCM phát hiện tại
đây có 4 phòng đang có khách hát karaoke bên trong. Tại mỗi phòng có từ
3-5 tiếp viên mặc bikini hở hang, khiêu dâm để tiếp khách, trong đó có
một nữ sinh sinh viên của một trường Đại học tại TP HCM. Không lâu sau
đó, công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) lại bắt quả tang 3 đối tượng bán
dâm tại các nhà trọ là 3 nữ sinh viên đại học.

Điều
đọng lại sau mỗi vụ việc như vậy là một sự xót xa và câu hỏi đâu là lý
do đẩy họ vào con đường đó? Trong sự việc xảy ra tại nhà trọ Sao Biển xã
Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, lời khai của các cô gái là sinh viên tham
gia bán dâm đã phần nào lý giải cho thực tế buồn này. Theo đó, mỗi lần
bán dâm có giá từ 200 đến 400 nghìn đồng. Tuy nhiên các cô đều phải chia
cho chủ 50% số tiền đó. Trong số 3 gái bán dâm này thật thà nhất là
Trần Thị T (SN 1992, HKTT tại Thạch Hà - Hà Tĩnh) hiện đang là sinh viên
năm thứ 2. T khai nhận, do đang vào dịp nghỉ hè nên vào Quảng Bình bán
dâm nhằm có tiền chi tiêu cá nhân và nộp học phí. Lời thú nhận muộn màng
của T tuy đau xót nhưng đã chứng minh một thực tế có không ít sinh viên
vì đồng tiền đã nhắm mắt sa ngã vào con đường bán thân.
Còn
nhớ trong đường dây gái gọi sinh viên của Nguyễn Thị Bích Phượng (SN
1969, Hoàng Mai - Hà Nội) bị Công an quận Đống Đa triệt phá hồi giữa năm
2012. Khi bị cơ quan công an lấy lời khai, các sinh viên đều ở trong
trạng thái hết sức lo lắng vì sợ câu chuyện của mình sẽ đến tai gia đình
và nhà trường nơi mình đang học. Cả 2 sinh viên kiêm gái mại dâm này
đều thừa nhận, tuy có những hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đến với đường
dây bán dâm của Phượng đều là vì tiền. Nguyễn Thị A (SN 1990) ở Phú Thọ
là sinh viên năm thứ 2 một trường cao đẳng nghệ thuật tại Hà Nội. Là
người có nhan sắc nhưng gia đình A thuộc diện nghèo túng, chỉ đủ tiền
chu cấp cho A ăn học, tuy nhiên A lại sớm nhiễm phải thói ăn chơi đua
đòi. A thích đến những nhà hàng, quán cà phê sang trọng để chứng tỏ đẳng
cấp với bạn bè.
Trong
một lần, A gặp má mì Phượng và nhanh chóng lọt vao “tầm mắt” của má mì
này. Khi được Phượng gạ gẫm A đã “lóa mắt” trước sức hấp dẫn của đồng
tiền và nhận lời trở thành nhân viên của má mì Phượng với tiền công 1
triệu đồng mỗi lần đi khách. Còn Nguyễn Thị T (SN 1990) ở Yên Bái khi bị
bắt đang là sinh viên của một trường Đại học nổi tiếng ở Hà Nội. Với
dáng người cân đối, xinh xắn, giọng nói nhỏ nhẹ T là nhân viên cưng của
tú bà Phượng. Nhà T có 3 chị em gái, do gia đình không đủ khả năng chu
cấp cho T ăn học nên T đã sớm sa ngã. Theo tâm sự của cô, trước đây, T
cũng có thời gian làm ăn chân chính, một buổi đi học, còn một buổi T làm
thêm ở một quán hàng ăn trên đường Láng với mức lương 1,7 triệu đồng.
Tuy nhiên T vẫn nuôi ý định chuyển đi nơi khác vì làm ở đây vừa vất vả
lại số tiền công quá ít không đủ để cô chi tiêu, ăn học. Một lần tình cờ
má mì Phượng tới ăn ở quán này, thấy T xinh đẹp nên để mắt và xin số
điện thoại. Sau nhiều lần thuyết phục T đã gia nhập đường dây mại dâm
của Phượng lúc nào không hay. Mỗi lần cần tiền để tiêu xài T vẫn nhắn
tin cho Phượng với nội dung: “Em đang thiếu tiền, chị xem có ai giới
thiệu cho em để em đóng tiền nhà”.
Không
chỉ bán dâm, một số sinh viên còn trực tiếp cầm đầu những đường dây mua
bán dâm là sinh viên. Đó là trường hợp của Hoàng Thị Hoan (SN 1990, quê
Phú Thọ), sinh viên của một trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội. Hoan
bị bắt khi công an ập vào kiểm tra nhà nghỉ Thu Thảo trên phố Khương Hạ
(Thanh Xuân, Hà Nội) và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua
bán dâm. Không chỉ là người đứng ra tổ chức đường dây mại dâm, Hoan còn
vừa trực tiếp đứng ra bán dâm. Mối lần có mối khách Hoan thường điện
thoại cho gái mại dâm đến bán dâm với giá 2 triệu đồng mỗi lượt “tàu
nhanh”. Nếu trót lọt, Hoan chi cho 2 cô gái bán dâm mỗi cô hơn 1 triệu
đồng, còn lại là công xá môi giới và bán dâm của chính mình.
Vì đâu nên nỗi?
Tại
sao các sinh viên, những người được coi là những “tri thức trẻ” lại có
thể sa chân vào con đường tội lỗi và trở thành những gái bán dâm. Thực
tế là có không ít đại gia có tiền và thích giải trí bằng của lạ, độc và
sinh viên là một trong những đối tượng mà họ nhắm đến vì họ nghĩ sinh
viên vừa có sắc lại vừa có chữ. Đây là một trong những lý để do hình
thành nên những đường dây mại dâm sinh viên để cung cấp cho những đối
tượng khách hàng kiểu này. Trong khi đó, nhu cầu tiền bạc và lối sống
buông thả ăn chơi đua đòi của một bộ phận sinh viên đang trở nên phổ
biến nên họ đã không kiểm soát được chính mình.
Đứng
về khía cạnh xã hội học, một trong những nguyên nhân khiến các em sa
ngã vào hoạt động mại dâm là bởi lứa tuổi của các em bây giờ đã có hoạt
động sinh hoạt tình dục sớm. Nhiều khi các em nhìn nhận chuyện chung
đụng thân xác một cách bản năng chứ cũng chưa thật sự hiểu một cách đầy
đủ những kiến thức về tình dục.
Không
ít những gái mại dâm sinh viên ban đầu “bước vào nghề” với ý nghĩ chỉ
làm một thời gian ngắn rồi rút ra, thậm chí chỉ một lần để kiếm một
khoản tiền nhất định mà mình đang cần gấp. Tuy nhiên sau một thời gian,
vì bị sức hút của đồng tiền nên dần dần các em đã chấp nhận và coi đó
như là kế sinh nhai, đồng thời để thỏa mãn lối ăn chơi xa xỉ cho “xứng”
với đẳng cấp của dân chơi mà không hề biết rằng mình đang ngày càng sa
đà vào con đường tội lỗi. Thực tế cũng có nhiều sinh viên vì theo bạn bè
đã trót dại nhúng chân vào vũng bùn, muốn rút ra mà không được, bi kịch
của cuộc đời gái gọi đã khiến họ nhận ra sự ê chề nhục nhã, nhưng lúc
ân hận thì đã quá muộn. Quay đầu lại thì họ đã mất cơ hội học tiếp vì bỏ
học quá nhiều, và không mấy người đủ can đảm để quay trở lại khi “vết
chàm” nhơ bẩn của họ đã bị phát hiện. Và số phận của những “tri thức
trẻ” này sẽ bước sang một con đường khác…
Song
điều đáng nói là trong xã hội đang tồn tại những má mì với đường dây
môi giới sinh viên làm gái bán dâm. Chính họ là kẻ đưa sinh viên vào con
đường tối và cũng chính họ lại dùng những thủ đoạn khống chế để những
cô gái gọi này khó thoát được đường dây của họ. Theo một cán bộ của Chi
cục phòng chống tệ nạn xã hội - Sở LĐTB&XH Hà Nội, do là sinh viên
nên cơ quan chức năng rất khó để kiểm soát những cô gái gọi “đặc biệt”
này. Đối tượng gái mại dâm là sinh viên thường chỉ làm theo ca. Khi có
khách sẽ đến một điểm nào đó và hết “ca” ai sẽ về nhà nấy, đặc biệt
không tụ tập, ăn chơi nhảy múa như những gái bán dâm chuyên nghiệp. Và
do có sự chỉ đạo điều hành chuyên nghiệp của các má mì nên các sinh viên
gái gọi thường khó bị phát hiện.
Đám
dân chơi thích gái là sinh viên để đảm bảo an toàn thì đám má mì lại
càng thích môi giới gái bán dâm là sinh viên vừa dễ kiếm tiền lại vừa
khó bị phát hiện, xử lý. Thậm chí, các má mì còn sẵn sàng ứng tiền để
sinh viên tiêu trước, và rồi họ trở thành “nô lệ” của những đồng tiền
đó. Chính từ đây mà những bạn sinh viên trẻ nông nổi dễ bị lôi kéo hành
nghề mại dâm. Và cứ như vậy, số sinh viên làm gái bán dâm ngày một tăng
lên. Đã đến lúc cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Đặc biệt là sự quản lý
của các nhà trường đối với các sinh viên và việc xử lý, triệt phá các
đường dây môi giới mại dâm của lực lượng công an.
Theo An Ninh Thủ Đô