Sinh viên Đà Nẵng đang đứng ngồi không yên với những thủ đoạn lừa đảo, trộm cắptài sản mới trong thời điểm học thi vô cùng căng thẳng.
Độc chiêu
Đỗ NgọcAnh (trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng), trọ tại phường Hòa Khánh Nam (Q. LiênChiểu) kể lại: Sáng 11/12, bạn đang sử dụng laptop ở phòng trọ thì có hai namthanh niên đến gọi Ngọc Anh ra ngoài có việc cần gặp. “Bữa trước đánh em taophải không?”, một người bất ngờ hỏi khiến Ngọc Anh bối rối vì không hiểu chuyệngì.
Ngọc Anhnói rằng đã có sự nhầm lẫn thì một người nói bạn hãy ra quán cà phê phía trướccùng ngồi chờ, để người còn lại đi gọi người em bị đánh đến gặp “ba mặt một lời”đối chất. Chờ khoảng 10 phút, Ngọc Anh thấy nóng ruột nên bỏ về, người thanhniên ngồi chờ cùng bạn cũng bỏ đi.
|
Ảnh minh họa |
Đến nơi, bạn của Ngọc Anh cho biết một trong hai ngườithanh niên đến tìm Ngọc Anh lúc nãy đã trở lại phòng trọ, yêu cầu đưa laptopđể mang ra quán cà phê cho Ngọc Anh. Lúc này, Ngọc Anh mới hiểu đã trúng kế“điệu hổ ly sơn” của kẻ gian.
Một bạnkhác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là P. T. N. K. (năm cuối, trường ĐH DuyTân). Biết K. ở cùng dãy trọ có điện thoại di động iPhone cùng laptop trị giágần 30 triệu đồng, Lê Vĩnh Hưng (21 tuổi, quê quán H. Điện Bàn, Quảng Nam) nổilòng tham nên rắp tâm chiếm đoạt.
Nhân ngàysinh nhật K. hôm 18/12, Hưng ngon ngọt bảo với K. rằng “đây là sinh nhật nămcuối của thời sinh viên” nên chủ động rủ mọi người cùng xóm trọ đi ăn mừng ởquán N. T. 2 (P. An Khê, Q. Thanh Khê).
Qua chattrên Internet, Nguyễn Thế Anh (23 tuổi, trường CĐ Đông Du) quen Trần Đình Hùng(trường CĐ Công nghệ) và Trương Văn Lâm (trường ĐH Duy Tân).
Biết ThếAnh đang cần mua một xe gắn máy Yamaha Exciter, Hùng bàn với Lâm sẽ dùng xeExciter BKS 43D1 – 016.94 của nhà Lâm để “bẫy” Thế Anh hòng chiếm đoạt tiền.Hùng, Lâm đưa xe Exciter đi lắp thêm một remote để tắt máy từ xa nhằm chứng minhchiếc xe là tài sản của Lâm, tiện cho việc vu khống. Sau khi Thế Anh đồng ý muaxe với giá 8 triệu đồng, Hùng hẹn Thế Anh giao xe và “chồng” tiền lúc 12h ngày8/11 ở kiệt 17 đường Nguyễn Văn Linh.
Đến nơi,Thế Anh trả cho Hùng 7.950.000 đồng, xin bớt 50.000 đồng so với giá thỏa thuậnđể đổ xăng. Hùng đồng ý, bàn giao chìa khóa, giấy tờ xe Exciter cho Thế Anh rồichỉ Thế Anh chạy thẳng đường kiệt 17 để ra kiệt 63 Nguyễn Văn Linh “cho tiệnđường”.
Lúc này,Lâm đã mai phục sẵn ở đầu kiệt 63 Nguyễn Văn Linh, thấy Thế Anh vừa điều khiểnxe ra khỏi kiệt, Lâm liền dùng remote tắt máy, tri hô “trộm xe”. Trong lúc ThếAnh đang hốt hoảng vì không hiểu sự việc, lại bị người dân giữ lại, thì Lâm liềnphóng xe ra đường Hoàng Diệu, nhận 3.950.000 đồng từ Hùng, còn Hùng giữ4.000.000 đồng để tiêu xài.
Nhận địnhđây là thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào các sinh viên nhẹ dạ, cả tin, Đội CSĐT Tộiphạm về trật tự xã hội, Công an quận Hải Châu và Công an phường Nam Dương đãphối hợp, nhanh chóng xác minh đối tượng,bắt khẩn cấp Hùng, Lâm, thu hồi xe gắnmáy Exciter BKS 43D1 – 016.94 và 7.950.000 đồng tang vật. Hiện Công an Q. HảiChâu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hùng, Lâm về hành vi “Lừa đảochiếm đoạt tài sản”.
Vào tận phòng để cướp giật
Mai Thị MỹTưởng (23 tuổi, quê quán H. Tiên Phước, Quảng Nam) kể lại: Tối 9/11, một namthanh niên đến quán cà phê ngay trước dãy nhà trọ số 87 đường Huy Cận (P. HòaCường Nam,Q. Hải Châu), nơi Tưởng làm thêm ngoài giờ học để mua thuốc lá.
Thanh niênnày nói mua nguyên gói thuốc nên Tưởng xuống phòng dưới để lấy thuốc, nhưngTưởng vừa quay đi, kẻ gian đã giật chiếc laptop trị giá 15 triệu đồng rồi đi rangoài, leo lên xe đồng bọn phóng thẳng.
Tối 26-11,Nguyễn Thị Phượng, 18 tuổi, quê quán Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang làm bài tập trênmáy laptop trong phòng trọ ở K634/H53/4 đường Trưng Nữ Vương thì bất ngờ, mộtthanh niên đẩy cửa xông vào giật lap- top khiến Phượng hoảng sợ không kịp trihô. Sau đó, tên cướp vọt ra ngoài đầu hẻm, chạy mất cùng đồng bọn.