Giải bóng đá Quốc tế Truyền hình Bình Dương Cúp Number 1 - 2014 đã kết thúc vào tối qua với cúp vô địch thuộc về tuyển Sinh viên Hàn Quốc, sau chiến thắng 2-1 trước Đồng Tâm Long An. Trước đó trong trận tranh hạng ba, Capaxia thắng SHB Đà Nẵng 2-1.
Giải bóng đá Quốc tế Truyền hình Bình Dương Cúp Number 1 - 2014 đã kết thúc vào tối qua với cúp vô địch thuộc về tuyển Sinh viên Hàn Quốc, sau chiến thắng 2-1 trước Đồng Tâm Long An. Trước đó trong trận tranh hạng ba, Capaxia thắng SHB Đà Nẵng 2-1.
Xuất phát với đội hình mạnh nhất, tung vào sân cả 4 ngoại binh theo như điều lệ giải cho phép, nhưng ĐTLA chẳng thể tạo được thế trận áp đảo như trong chiến thắng 2-1 trước chính tuyển SVHQ ở vòng loại bảng A. Đội bóng đến từ xứ sở Kim chi đã thi đấu rất kỷ luật, đạt được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Sau 20 phút đầu trận, ưu thế có phần thuộc về ĐTLA, SVHQ nhờ cự ly đội hình tốt hơn, di chuyển không bóng nhiều hơn nên đã lấy lại được thế trận và chính họ mới là đội tạo ra những cơ hội ghi bàn đầu tiên. Đáng tiếc là Kim Sung Sik (6) và Jo Ju Yeong (10) lại dứt điểm không chuẩn xác, chưa thể giúp SVHQ mở tỉ số. Kết thúc hiệp 1, 2 đội đang tạm hòa nhau 0-0.
Ông Phạm Lê Tấn Phong, Giám đốc truyền thông Tập đoàn THP phát biểu tại lễ trao giải
Sang hiệp 2, hai đội thay phiên nhau tấn công để tìm bàn thắng, giải quyết trận chung kết ngay trong 90 phút mà không phải sử dụng đến loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi. Tuy nhiên, sau 62 phút thi đấu, chưa có đội nào mở được tỷ số. Khi mà nhiều người bắt đầu nghĩ đến khả năng trận chung kết sẽ không thể có bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức thì tỉ số bất ngờ được mở cho đội SVHQ. Phút 63, từ đường chuyền chuẩn xác của đồng đội Choi Chi Won (7) ở cánh trái, giúp loại bỏ hàng phòng ngự của ĐTLA, tạo điều kiện cho Lee Ji Min (19) thoải mái đệm bóng cận thành làm tung lưới đội cựu vô địch V-League.
Ông Phạm Lê Tấn Phong trao giải thưởng cho đội Vô địch
Thời gian còn lại của hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của ĐTLA tìm mọi cách để ghi bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, các chân sút ĐTLA dù tạo ra không dưới 2 cơ hội ghi bàn, nhưng đã không thể tận dụng được. Trong khi ĐTLA còn chưa đạt được mục đích của mình thì 1 lần nữa đội bóng Việt Nam đã phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng này như “bản sao” của bàn mở tỉ số 1-0, cũng từ đường chuyền của đồng đội nơi cánh trái, Lee Ji Min (19) lại có mặt đúng thời điểm và thực hiện pha đệm lòng chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0 (phút 76).
Đội sinh viên Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng
Mãi đến phút 87, ĐTLA mới gỡ 1-2 nhờ công của Borges Victor(9) đã thoát xuống phá bẫy việt vị, dứt điểm thành công. Bàn thắng muộn của Borges giúp những phút còn lại của trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Tuy nhiên, ĐTLA không thể ghi bàn gỡ hòa để đưa trận đấu vào 2 hiệp phụ, đành ngậm ngùi nhìn các cầu thủ SVHQ thắng chung cuộc 2-1, giành cúp vô địch bóng đá Quốc tế BTV Cúp Number 1 - 2014. Đội ĐTLA hạng nhì chung cuộc.
Cầu thủ Lee Ji Min đội Sinh viên Hà Quốc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất
Ngoài cúp vô địch cùng tiền thưởng 450 triệu đồng, tuyển SV Hàn Quốc còn đoạt thêm 2 giải thưởng phụ khác là cầu thủ xuất sắc (Lee Ji-Min) và thủ môn xuất sắc (Lee In-Soo). SHB Đà Nẵng nhận giải thưởng phong cách. Giải vua phá lưới được chia đều cho Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng) và Diabate (ĐT.LA) cùng 3 bàn. Đây là cuộc tái đấu của hai đối thủ đã gặp nhau ở vòng bảng. Tại bảng A, ĐTLA từng thắng tuyển Sinh viên Hàn Quốc 2-1.
Các danh hiệu của giải Vô địch: Sinh viên Hàn Quốc HCB: Đồng Tâm Long An HCĐ: SC Capixaba Giải phong cách: SHB Đà Nẵng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng: Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN) và Souleymane (ĐT.LA), 3 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc: Lee In Soo (SV.HQ) Cầu thủ xuất sắc: Lee Ji Min